Nhìn chiếc giường phủ ri đô kín mít rồi nghe tả âm thanh phát ra từ bên trong, dân tình ngao ngán: Tội cho chàng trai đó

Wendy,
Chia sẻ

Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán tự hỏi giới trẻ bây giờ sao thoáng thế.

Cuộc sống sinh viên luôn được cho là nhiều màu sắc và vui vẻ nhất trong thời tuổi trẻ, nhất là với những cô cậu sống xa nhà bởi họ sẽ sống không bị kèm cặp quá, tự do thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh ngược lại rằng trong số những sắc màu mà sinh viên trải qua thì lượng sắc tố đen cũng xuất hiện.

Là sinh viên xa nhà thì sẽ phải thuê trọ, hoặc là thuê ký túc xá. Thường thì ở ký túc xá rất vui vì đông người nhưng mà không phải cá nhân nào cũng có ý thức tôn trọng tập thể. Đã có nhiều câu chuyện về những cô cậu điềm nhiên rủ người yêu về phòng rồi giăng kín ri đô ngồi ở trong tâm sự mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người. Và đỉnh điểm có khi những người đó còn ngủ lại và đến đêm thì sẽ có những cảnh tượng, âm thanh mà người khác chẳng muốn nghe chút nào. Như tình huống oái oăm mà anh chàng này đang gặp phải chẳng hạn.

Nhìn chiếc giường phủ ri đô kín mít rồi nghe tả từng nét âm thanh phát ra, dân tình lắc đầu ngao ngán: Tội cho chàng trai đó - Ảnh 1.

Cảnh tượng trong ký túc xá khiến nhiều người không khỏi ngao ngán.

"Sống trong ký túc xá gần chục mạng người, mình nó dẫn gấu về ngủ qua đêm. Cái giường rộng hơn 1 mét 2 người lớn nằm. Chỉ tội thằng bạn lại một đêm nữa khó ngủ, đêm trước là lần đầu mà nó bảo đêm hôm ấy dài nhất cuộc đời . Đang ngủ lại rung chuyển theo nhịp. Trấn tĩnh lại một tý thì nghe tiếng , rồi cảm xúc ùa về... Chỉ dám nằm im và nghe ngóng như vậy thôi.

Trong trường hợp này nên làm thế nào các bác, chứ lần 2 rồi sẽ có lần tiếp theo nữa".

Đúng là hoàn cảnh quá khó đỡ nhỉ mọi người. Anh chàng ngồi ở giường trên này thật tội nghiệp bởi vì không biết phải làm sao. Nếu nói thẳng thì nguy cơ mất bạn mà không nói thẳng thì chướng mắt gai tai. Nhưng như đã thấy đấy, anh chàng ấy chỉ còn biết ngồi im và chờ đợi giây phút hai con người ở trong tầm màn ri đô kia kết thúc câu chuyện và bước ra mà thôi.

Nhìn chiếc giường phủ ri đô kín mít rồi nghe tả từng nét âm thanh phát ra, dân tình lắc đầu ngao ngán: Tội cho chàng trai đó - Ảnh 2.

Tội cho anh chàng đó thật, đêm nay biết ngủ sao đây?

Và tất nhiên, với những ai đã từng là sinh viên, và hơn hết là đã từng ở ký túc xá thì sẽ rất quen với cảnh tượng này. Những tấm ri đô oan trái chứa đựng bao nhiêu bí mật cuộc tình. Một vài tài khoản Facebook đã lên tiếng, như Nguyễn Quang Dũng bình luận: "Hồi tôi đi học cũng có một bạn như thế nhưng không ai nằm giường trên, lúc cả phòng đi chơi hết có mỗi nó với người yêu ở nhà, lúc mọi người về thấy chàng chạy ra mở cửa trong tư thế đang chỉnh lại trang phục. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không ai nói gì". "Thật chứ bạn nữ này cũng kỳ lạ ghê ta, cả phòng toàn đàn ông mà lại tự nhiên ngồi tâm sự rồi còn ngủ lại như thế nữa. Mình không hiểu nổi bạn ấy nghĩ gì luôn ấy. Mọi người đừng im lặng, hãy lên tiếng để không gian được trả lại đúng nghĩa", Cao Mỹ bình luận.

Rất nhiều ý kiến bức xúc đã được bày tỏ và gần như chẳng có ai quen nổi việc này dù cho là những người đã từng nghe, đã từng chứng kiến.

Nhìn chiếc giường phủ ri đô kín mít rồi nghe tả từng nét âm thanh phát ra, dân tình lắc đầu ngao ngán: Tội cho chàng trai đó - Ảnh 3.

Anh chàng ấy đã phải đeo tai nghe vào rồi kia kìa!

Tuy nhiên, bên cạnh chỉ trích thì một số người lại không tin lắm vào thực hư những bức ảnh được đăng tải và cho rằng người đăng bài đã có chút hư cấu để câu "like".

"Mình không tin lắm vì ở dưới đất có nhiều dép mà lại không thấy đôi nào của nữ. Chắc các bạn nam rảnh quá không có việc gì làm thì chụp tấm ảnh cho vui rồi đưa lên đây thôi chứ làm gì có bạn nữ nào gan to đến độ ngủ lại phòng của cả chục ông con trai, lại còn chui vào trong giường làm chuyện "đung đưa theo nhịp" như ông kia kể?", nick Kim Dung bình luận. 

"Mình nửa tin nửa ngờ vào câu chuyện này. Không thấy dép nữ và con gái thì sẽ không to gan đến độ ngủ lại phòng ký túc của con trai nhưng tấm ri đô kia ở đâu mà ra, chẳng có lẽ các bạn ấy lại chuẩn bị đạo cụ cẩn thận đến thế chỉ để câu like. Hay là ri đô đó có thật và nó được chủ nhân dùng để che chắn những điều thầm kín nhưng hôm nay anh chàng kia đi vắng nên mọi người vào dựng hiện trường giả? Nói chung có nhiều giả thuyết lắm ý".

Nhìn chiếc giường phủ ri đô kín mít rồi nghe tả từng nét âm thanh phát ra, dân tình lắc đầu ngao ngán: Tội cho chàng trai đó - Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là bức ảnh câu "like" của những anh chàng nghịch ngợm mà thôi.

Quả thật câu chuyện về những chiếc ri đô trong ký túc xá thì nhiều nhưng người ta thường hay nghe đến ri đô của phòng nữ hơn là phòng nam. Tuy nhiên, dù là ở phòng nào thì các chàng trai cô gái cũng nên giữ đúng mực để người khác còn có không gian để học tập bởi ký túc xá vốn không phải là môi trường để yêu đương một cách đỏ mặt như thế. 

Chia sẻ