"Nhất niệm quan sơn" của Lưu Thi Thi kết thúc: Một cái kết buồn cho khán giả

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Như vậy là hành trình kéo dài 40 tập của "Nhất niệm quan sơn" đã chính thức khép lại, nhưng điều đọng lại của bộ phim là mang tới một cái kết buồn cho khán giả.

Tất cả các khán giả đều mong rằng Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi), Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và những người huynh đệ Lục Đạo Đường sẽ được hưởng hạnh phúc. Thế nhưng cuối cùng, họ đều hy sinh.

"Nhất niệm quan sơn" của Lưu Thi Thi kết thúc: Một cái kết buồn cho khán giả- Ảnh 1.

"Nhất niệm quan sơn" của Lưu Thi Thi kết thúc: Một cái kết buồn cho khán giả- Ảnh 2.

"Nhất niệm quan sơn" của Lưu Thi Thi kết thúc: Một cái kết buồn cho khán giả- Ảnh 3.

Đối với kết thúc không thể buồn hơn nữa này, đương nhiên nhiều khán giả đang cảm thấy bản thân bị "trầm cảm" nặng. Dẫu vậy bên cạnh đó, cũng có những người bày tỏ quan điểm rằng dù chẳng thể "happy ending", thế nhưng hồi kết của "Nhất niệm quan sơn" lại phù hợp với tình tiết phim và thiết lập nhân vật. Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa thì đây cũng vẫn là một tác phẩm hay và có giá trị xem lại.

Một vài bình luận đáng chú ý:

- Thi xong ráng gồng cày cho kịp đại kết cục xong giờ nó như vậy nè. Huhu, Thập Tam của mình. Lưu Vũ Ninh hát tận 2 bài OST nên bị tác dụng phụ chăng?

- Đối với mình kết HE hay SE không quan trọng, miễn sao nó hợp lý với sự phát triển của cốt truyện và kết quả đó là thật sự cần thiết. Mình không cần sự hạnh phúc giả trân, cũng không cần bi kịch gượng ép, lãng xẹt để tạo điểm nhấn. Rất nhiều bộ phim hay kinh điển bởi chính cốt truyện của nó, chứ không phải nhờ vào kết HE hay SE gây sốc. Và với phim này cái kết là vẫn chấp nhận được bởi bối cảnh và thiết lập nhân vật. Chỉ hy vọng đừng vì cái kết mà nhiều người quay xe làm điểm Douban bị sụt và ảnh hưởng thành tích phim. Bởi vì phim thật sự rất xứng đáng để khen ngợi và xem lại nhiều lần. Hy vọng các chỉ số ngày mai đều đạt đỉnh.

- Mặc dù khóc sấp mặt nhưng mà tôi phải nói đây là cái kết hợp lý cho những người ở thời đất nước có chiến tranh, cuối cùng họ đều hy sinh vì nước vì dân. Mong là tới ngày 23 có cái gì đó quay xe khi chiếu.

- Phim hay, kết quá "suy" nhưng logic và xứng đáng xem lại. OST cũng hay trừ "Trường túy" vì giai điệu và giọng ca gây suy sụp tâm trí, hợp mở concert để được HE đúng nghĩa.

- Dù khóc mù cả mắt nhưng nó hay và cảm động thực sự. Cái chết của họ đổi lại bình an cho bách tính, mỗi người đều hoàn thành tâm nguyện của mình mới ra đi, mỗi người đều hy sinh rất oanh liệt. Không có gì hối tiếc!

- Thế nào là HE? Chính là huhu ending.

Bộ phim "Nhất niệm quan sơn" hiện đã phát sóng trọn bộ trên iQIYI.

Chia sẻ