Nhân viên 7-11 khiến khách hàng tối tăm mặt mũi vì nhầm máy đo nhiệt với... nước sát khuẩn

JJJ,
Chia sẻ

Làm công ăn lương ai chẳng có lúc nhầm nhưng thế này thì tai hại quá!

Sau nửa năm hoành hành, dịch Covid-19 đã tạm thời được khống chế ở một số khu vực. Và có vẻ như, con người trên toàn thế giới đã cảnh giác hơn nhiều so với trước kia.

Cụ thể là khái niệm "bình thường mới" - hạn chế tụ tập đông người, sát khuẩn tay thường xuyên và đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra đường.

Tuy nhiên, vì mới nên không phải ai cũng kịp thích ứng, gây ra nhầm lẫn. Cứ hỏi cô nhân viên 7-11 ở Thái Lan dưới đây thì biết:

Nhân viên 7-11 khiến khách hàng tối tăm mặt mũi vì nhầm máy đo nhiệt với... nước sát khuẩn

Video này được đăng lên Facebook vào hôm 14/5, trong đó cô nhân viên đã chuẩn bị sẵn máy đo nhiệt và lọ xịt dung dịch sát khuẩn tay.

Và rõ ràng, khách hàng sẽ được đo nhiệt độ, vệ sinh tay trước khi vào cửa hàng. Tuy nhiên, cô nhân viên luống cuống đã nhầm lẫn và xịt thẳng nước sát khuẩn (chứa cồn) vào mặt khách.

Nhân viên 7-11 khiến khách hàng tối tăm mặt mũi vì nhầm máy đo nhiệt với... nước sát khuẩn - Ảnh 2.

"Ôi thôi chết rồi, chết rồi"

Ngay lập tức, vị khách ôm lấy mặt trong đau đớn và được dìu ra phía sau, có lẽ là để rửa mắt!

Vẫn chưa rõ cô nhân viên bị xử phạt ra sao nhưng bị dung dịch chứa cồn bắn vào mắt thì khó chịu phải biết...

Theo Mashable

Nhân viên 7-11 khiến khách hàng tối tăm mặt mũi vì nhầm máy đo nhiệt với... nước sát khuẩn - Ảnh 3.

Chia sẻ