Nhà văn trẻ Anh Khang: Chỉ duy Sài Gòn mới có... em!

Mèo Xù ,
Chia sẻ

Ra mắt “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và…Em” ngay đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Sài Gòn, nhà văn trẻ Anh Khang thành thật bày tỏ anh yêu thành phố này vì đó là nơi anh gặp người thương nhất đời mình.

Nhà văn trẻ Anh Khang gây sốt với
Nhà văn trẻ Anh Khang

Tên: QUÁCH LÊ ANH KHANG

Cung Hoàng Đạo: Chòm sao Sư tử

Hội viên Hội Nhà văn

Cử nhân khoa Báo chí & Truyền thông - Trường ĐH KHXH&NV

Sách đã phát hành: Ngày trôi về phía cũ, Đường hai ngả người thương thành lạ,Buồn làm sao buông, Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em


“Chúng ta đang sống trong thời đại của quá nhiều nỗi cô đơn tự tạo”

Tôi từng nghe người ta phong tặng cho bạn một danh hiệu "nhà văn của những nỗi buồn", đồng thời sách của bạn luôn lọt top bán chạy nhất với lượng phát hành rất đáng ngưỡng mộ, phải chăng giới trẻ ngày nay họ có quá nhiều nỗi buồn thế nên họ mới tìm thấy mình trong những trang sách của bạn?

Khang đến với văn chương như một nỗi hồn nhiên tình cờ - viết sách chỉ là để ghi lại một thời trẻ của mình và nhắc nhở bản thân về một người-thương-đã-từng. Một điều may mắn là dường như hình như ai cũng có một khoảng thanh xuân như thế nên hầu hết độc giả đều bảo rằng họ tìm thấy chính mình trong những trang sách của Khang.

Điều này không đồng nghĩa với việc giới trẻ ngày nay đang có quá nhiều nỗi buồn và những tác giả viết nhiều về tình yêu trắc trở thì sẽ có đông đảo người đồng cảm (mặc dù từ xưa triết gia Hegel cũng từng khẳng định: “cái đẹp nằm trong bi kịch”). Khang chỉ nghĩ đơn thuần là chúng ta đang sống trong thời đại của quá nhiều nỗi cô đơn tự tạo, ai cũng cảm thấy mình như bị lạc lõng, thừa ra và thiếu người thấu hiểu, thiếu người lắng nghe. Vì lẽ đó, những trang sách của Khang như một người bạn đồng hành của cảm xúc, giúp những người trẻ tìm thấy một “ai đó” lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm trẻ dại của mình – dù chỉ thông qua trang giấy.

Không cần hoạt đông showbiz, nhưng bạn vẫn có thể trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, một câu nói của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của họ, có khi nào bạn nghĩ rằng đây là một áp lực với mình?

Thật ra Khang chưa bao giờ nghĩ mình là “thần tượng” của bất kỳ ai cả, thành ra áp lực cũng chưa từng có. Gần 3 năm bước chân vào con đường viết sách, Khang vẫn chưa quen với những danh xưng “ nhà văn" này nọ, mà chỉ nghĩ mình giống như một người nói thay lòng những bạn trẻ giống mình.

Với Khang, viết là để giải toả cảm xúc của bản thân – mình viết cho chính mình trước hết. Mang tâm thế đó nên những gì Khang viết cũng trở nên gần gũi, chân thành và dễ trở thành một “người bạn tâm tình” với các bạn hơn chăng?

Nhà văn trẻ Anh Khang gây sốt với
Anh Khang - Nhà văn trẻ có nhiều đầu sách về giới trẻ bán chạy nhất hiện nay

Sở hữu ngoại hình điển trai, xuất thân trong một gia đình khá giả? Khang có cho rằng đó cũng là một lợi thế với mình?

Câu này cho phép Khang không có câu trả lời nhé, vì ngay từ tiền đề “điển trai và khá giả” là Khang thấy hoàn toàn… không phải mình rồi (cười). Gia đình Khang rất bình thường, nếu nói về dư dả thì thứ giàu có nhất trong nhà có lẽ chính là tình thương yêu mà bố mẹ luôn dành cho Khang. Được sống trong cái nôi tình thương và khá giả về tinh thần như thế cũng là một nền tảng tâm hồn rất tốt để nuôi dưỡng cảm xúc cho mình, giúp mình biết trân trọng những yêu thương đang có hơn.

Tôi thấy hầu hết các nhà văn họ đều sử dụng những ngôn từ rất "sắc", và đều có cá tính mạnh, nhưng vào facebook của Anh Khang tôi thấy bạn rất lành, ngôn từ bạn sử dụng cũng rất mềm mại, phải chăng bạn muốn xây dựng cho mình hình ảnh một "hotboy viết sách" ?

Những tác giả khác có thể xem việc viết lách và ra sách như một công cụ để khẳng định cái “tôi”, giúp tên tuổi của họ được độc giả biến đến và không bị quên đi trên thị trường văn học. Còn Khang chỉ xem việc viết lách như một cách để nhắc nhớ lòng mình đừng quên đi người-từng-thương-nhất của bản thân. Tâm thế khác nhau thì cách thể hiện câu chữ cũng khác nhau thôi.

Còn về việc xây dựng hình ảnh “hotboy viết sách” thì chắc là không rồi (cười lớn) nếu các bạn định nghĩa hotboy theo cách nghĩ thông thường. Còn nếu xem “hotboy” là một “chàng trai nồng ấm” và luôn biết cách “hâm nóng” những điều đã cũ, thì vâng, Khang chính là “hotboy” theo kiểu ấy!

Nhà văn trẻ Anh Khang gây sốt với
Quyển sách "Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em" ra mắt đúng dịp kỷ niệm Sài Gòn 40 năm sau giải phóng

“Tuổi trẻ sẽ hoài phí biết bao nếu thiếu đi một nơi chốn để chúng ta quay đầu, và vắng mất một ai đó để chúng ta tựa đầu” 

 Anh Khang chuẩn bị phát hành một cuốn sách viết về Sài Gòn, và lượng phát hành lần thứ nhất nghe nói cũng đáng nể lắm? Vì đâuđâu bạn có ý tưởng viết cuốn nên cuốn sách này ?

Khang là một người con của Sài Gòn, và đây đã là cuốn sách thứ 4 trong sự nghiệp viết lách của mình. Thế nên đến lúc phải có một cuốn sách viết riêng cho thành phố để ghi lại những tình cảm thiêng liêng gần gũi nhất đời mình.

Mọi người bảo sách lần này thiên vị Sài Gòn và Em quá, vậy còn những nơi khác những "em-anh-người thân-thương" khác thì sao? Mặc dù gọi những trang viết này là Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em, nhưng kỳ thực cũng chính là để cho mỗi chúng ta hiểu ra lòng mình luôn có riêng một phía nhớ - dành cho một chốn thân, một người thương nào đó. Tuổi trẻ sẽ hoài phí biết bao nếu thiếu đi một nơi chốn để chúng ta quay đầu, và vắng mất một ai đó để chúng ta tựa đầu. Không hẳn là Sài Gòn, không nhất thiết là Em, mỗi người đã luôn có riêng một hình dung cho nỗi nhớ của mình. Để tự lòng rưng rưng.

Thế nên hãy cứ tự điền vào sau chữ "nhớ" những thân thương duy nhất của mình, thì mọi cảm xúc ấy đều sẽ là chung nhất - dù là ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ với ai, chứ không còn nhất thiết là một tên gọi cụ thể. Như một câu cửa miệng quen thuộc của chúng ta mỗi lần đi xa "Đi đâu cũng nhớ..."

Bởi vậy, nhiều bạn đọc của Khang đã và đang tự biến tấu tựa sách cho phù hợp với mình, kiểu như: Đi đâu cũng nhớ Hà Nội và Anh, Đi đâu cũng nhớ Cần Thơ và người, Đi đâu cũng nhớ Hội An và chàng...

Còn bạn, bạn sẽ nhớ nơi nào và nhớ ai cho riêng mình?

Nhà văn trẻ Anh Khang gây sốt với “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và ... Em”_6
"Tuổi trẻ sẽ hoài phí biết bao nếu thiếu đi một nơi chốn để chúng ta quay đầu, và vắng mất một ai đó để chúng ta tựa đầu"

Cuốn sách được phát hành đúng dịp 30/4, nhân dịp kỷ niệm Sài Gòn 40 năm sau giải phóng, đây là một chủ ý hay là ngẫu nhiên? Có thể coi đây là một món quà của một người trẻ dành tặng cho Sài Gòn.

Ra mắt sách vào đúng dịp này cũng có thể coi như là chủ ý của Khang. Và hơn hết, đó không chỉ là một món quà của Khang dành cho thành phố thân yêu, mà thông qua “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em”, mình muốn những bạn trẻ sẽ lan toả sự tự hào và thương quý quê hương của mình. Một trong những hoạt động đầu tiên của chuỗi sự kiện tri ân thành phố này là: Trong buổi ra mắt sách “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em” diễn ra vào 15g ngày 10/5/2015 Anh Khang và đơn vị phát hành, sẽ làm một tấm thiệp khổng lồ (1,5m x 3m) để các bạn trẻ đến dự có thể ghi vào đó những lời cảm ơn và tri ân thành phố, qua đó ghi nhận tình yêu Sài Gòn của những công dân 8X-9X dành tặng cho mảnh đất này. Tấm thiệp cùng với những tựa sách viết về Sài Gòn sẽ được tặng cho Thư viện Tổng Hợp TP. HCM.

Bạn thường xuyên đi du lịch, bạn đã đặt chân tới rất nhiều nơi, bạn thấy có điều gì mà chỉ duy nhất ở Sài Gòn mới có?

Là… “Em” ( Cười)

Nếu được định nghĩa ngắn gọn nhất về Sài Gòn, bạn sẽ nói gì ?

Là chốn neo lòng và là nơi cho Khang gặp gỡ người thương nhất đời mình. Dù sau đó, chỉ là chia xa. Nhưng có sao đâu chứ? Vì ít ra, biết rằng mình vẫn đang sống cùng nhau ở cùng một thành phố, chung một khoảng trời, âu cũng là một niềm an ủi cho một mình lắm rồi!

Chia sẻ