Nhà cấp 4 ẩm mốc tối tăm được cải tạo thêm gác lửng trở nên xinh lung linh như vừa mới xây của cô gái trẻ ở Hà Nội

Mộc Hương,
Chia sẻ

Từ hiện trạng đã quá cũ kỹ, dột ngấm, chị Ngô Anh (32 tuổi) đã cải tạo nhà giúp từng góc nhỏ trở nên ấn tượng, hài hòa, phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Chủ nhân của ngôi nhà xinh xắn này chính là chị Ngô Anh. Vì muốn sống trong không gian tiện nghi, hiện đại, chị Ngô Anh đã cải tạo căn bếp cũ ẩm mốc, dột ngấm thành căn nhà đáng mơ ước. Với diện tích 40m² và tổng chi phí khoảng 400 triệu, chị Ngô Anh nâng cấp thêm gác xép để tạo đủ các chức năng cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

Chị Ngô Anh chia sẻ: "Mình đã khá tâm huyết để tự cải tạo nhà. Mình chọn từng viên gạch, từng mét dây điện, ống nước, sen vòi, đèn rồi từ các phụ kiện nhỏ như tay nắm tủ bếp… đều tự chọn lựa và mang về cho thợ lắp".

Vì không có kế hoạch sẵn cho việc cải tạo, sửa chữa nên ngôi nhà đã được hoàn thiện trong vòng 2 tháng.

Nhà cũ ẩm mốc được chị Ngô Anh bóc lớp áo cũ đi và trát lại, ốp gạch men, đồng thời sửa nâng mái cao lên để làm thêm gác xép.

Về phần gác chịu lực, chị Ngô Anh làm sử dụng sắt tĩnh điện và tấm cemboad, không chịu lực từ tường vì tường đã quá cũ và yếu. Phía bên ngoài tường được trát lại và phủ một lớp tôn ra ngoài.

Chi phí sơ bộ khi cải tạo nhà của chị Ngô Anh:

Chi phí làm cầu thang, mái chống nóng và gác xép khoảng 100 triệu đồng.

Khu bếp bao gồm tủ bếp, phụ kiện, đồ dùng khoảng 100 triệu đồng.

Cải tạo phòng tắm khoảng 50 triệu đồng.

Gạch ốp và sơn: 30 triệu đồng.

Đồ nội thất và điện tử: 100 triệu đồng.

Khu vực ban thờ: 10 triệu đồng.

Cửa sổ, cửa nhà tắm, cửa chính: 16 triệu đồng.

Dây điện, bóng đèn, ống nước: 30 triệu đồng.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 1.

Hiện trạng không gian trước khi cải tạo.

Tường bị ngấm, nội thất cũ kỹ.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 3.

Không gian như được thay bộ áo mới với từng góc nhỏ đẹp xinh.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 4.

Các khu vực chức năng chính được bố trí khoa học, tận dụng khéo léo từng mét vuông diện tích để sắp đặt hài hòa.

Từng góc nhỏ được thay da đổi thịt, được cải tạo và khắc phục từng nhược điểm để chủ nhà có thể tận hưởng cuộc sống đầy thú vị, riêng tư và tiện nghi bên trong. Khi cải tạo nhà, chị Ngô Anh mong muốn có một không gian sống rộng rãi, thoáng sáng. Vì thế, khi nâng cấp gác xép, chị thoải mái bố trí đầy đủ các khu vực chức năng ở tầng 1. Đồng thời, lựa chọn sơn màu sáng để tăng cảm giác rộng rãi về mặt thị giác. Các nội thất và đồ trang trí được bày biện khoa học, gọn gàng.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 5.

Khu vực phòng khách được thiết kế sofa bed để khách ghé thăm nhà có nơi để nghỉ ngơi tiện ích.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 6.

Lối vào nhà được sắp đặt tủ đựng giày.

Không gian có diện tích khiêm tốn nên chị Ngô Anh không muốn ngăn phòng mà lựa chọn sofa bed size 1.8x2m để khách vẫn có chỗ nghỉ ngơi khi ghé thăm.

Về sơn tường, vì yêu thích phong cách mộc mạc, nhẹ nhàng nên chị chọn loại sơn màu trung tính xanh, loại sơn bóng có chống nấm mốc để dễ vệ sinh.

Với đồ nội thất, chị chọn loại phổ thông là MDF chống ẩm vì giá thành hợp lý, chất lượng khá ổn.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 7.

Khu vực thờ cúng.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 8.

Góc đặt ban thờ.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 9.

Phòng bếp được bố trí cạnh khu vực ăn uống.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 10.

Nhờ sắp xếp hợp lý, từng góc nhỏ trở nên ấm cúng, gọn gàng.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 11.

Góc bếp tiện ích với đồ gia dụng, thiết bị cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 12.

Phòng ngủ và khu vực làm việc được bố trí trên gác xếp rộng rãi.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 13.

Khu vực phòng tắm nhỏ xinh được cải tạo với chi phí khoảng 50 triệu đồng.

Với chi phí 400 triệu đồng, cô gái Hà Nội tâm huyết tự cải tạo nhà cũ ẩm mốc, dột ngấm thành không gian mơ ước với góc nào cũng xinh - Ảnh 14.

Góc thư giãn yêu thích sau một ngày vất vả với công việc bên ngoài.

Chi phí các hạng mục cơ bản

Vừa cải tạo nhà vừa tìm hiểu từng vật liệu cũng như cách thiết kế nên chị Ngô Anh dành nhiều thời gian và kỹ lưỡng khi lựa chọn, lên phương án thiết kế, thi công.

Về phần thiết kế ánh sáng, chị Ngô Anh lưu ý lựa chọn dây điện đi trong nhà nên dùng loại 2,5mm để đảm bảo an toàn và độ bền theo thời gian. Với đèn, vì căn nhà trần cao nên chị chọn loại bóng 3 màu 12W cho phòng khách. Khu vực gác xép loại 9W phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngôi nhà được hoàn thiện bằng tất cả tâm huyết và tình yêu của chị Ngô Anh đối với cuộc sống. Với chị, không gian thực sự đẹp sau khi cải tạo nhà chính là nhờ sự "hài lòng" trong quá trình sử dụng.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ