Trong quá trình sửa nhà, một cặp đôi trẻ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra xương, răng người, xác chim bồ câu và một chiếc giày của phụ nữ được giấu kín trong tường.
Kiến trúc sư người Pháp Estelle (63 tuổi) đã sống 14 năm tại thị trấn Bôn Tử Lan trên tuyến đường Điện Tây - Tây Tạng. Estelle đã thuê và tự tay cải tạo một ngôi nhà cổ theo phong cách Tây Tạng rộng 480m2, mỗi năm chỉ sửa một phòng, mất tổng cộng bốn năm để hoàn thành.
Sống trong thành phố lớn chỉ toàn bê tông cốt thép, nhiều người đã tận dụng ban công nhỏ để biến chúng trở thành "khu vườn bí mật" - nơi giúp họ gột rửa tâm hồn sau bộn bề ngoài kia.
Sang tháng Chạp, tức tháng 12 Âm lịch, việc dọn dẹp, tân trang nhà cửa sẽ được các gia đình chú trọng song không phải ai cũng để ý đến chi tiết nhỏ này.