Người vợ hoang mang tột độ trong nghi án hiếp dâm chấn động Hải Phòng

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Trong khi dư luận xã hội vẫn đang hoang mang về nghi án hiếp dâm của ông Lủn, vợ ông, bà Nguyễn Thị Len đau khổ khi kể về ông chồng trăng hoa đã không ít lần làm bà nuốt nước mắt vào trong…

Xã Kiến Quốc nằm ngay kế bên với xã Du Lễ. Cũng giống như bên xã Du Lễ, người dân xã Kiến Quốc cũng đang xôn xao bàn tán chuyện tưởng như… động trời mà lại có thể xảy ra.

Cũng chẳng khó khăn lắm để chúng tôi tìm được nhà ông Lủn, ở tận cùng trong con ngõ nhỏ ngoằn nghèo. Đó là căn nhà cũ kỹ, tồi tàn, trải qua năm tháng không được sửa chữa đã trơ hết cả gạch vữa ra ngoài. Chúng tôi được một người hàng xóm dẫn vào sân đứng chờ một lúc thì vợ ông Lủn là Nguyễn Thị Len đi chợ về.

Người vợ hoang mang tột độ trong nghi án hiếp dâm chấn động Hải Phòng 1
Người dân xã Du Lễ bức xúc lên án hành động vô nhân tính của ông Lủn.

Thấy có người lạ muốn hỏi chuyện về chồng mình nên bà Len tỏ vẻ cảnh giác nên một mực không nói điều gì. Cuối cùng được chúng tôi động viên, gợi mở thì bà Len cũng đã bộc bạch tâm sự hết.

Bà Len cho biết, bà và ông Lủn kết hôn từ năm 1972 và có với nhau được 3 người con trai. Đến nay cả 3 người con trai của ông bà đều đã trưởng thành và cùng đi làm ăn ở ngoài Quảng Ninh thỉnh thoảng mới về thăm nhà…

“Vào khoảng đầu những năm 1990, cuộc sống gia đình tôi đang êm ấm, hạnh phúc thì bất ngờ xảy ra sóng gió” – bà Len kể. “Lúc đó có một người đàn bà quê ở Hải Dương bỗng dưng xuất hiện cùng một cậu con trai đã lớn, đến đòi nhận ông Lủn là… bố”.

Người vợ hoang mang tột độ trong nghi án hiếp dâm chấn động Hải Phòng 2
Bà Len – vợ ông Lủn bàng hoàng khi biết chuyện và không tin vào điều gì đã xảy ra.

Bà Len thật sự ngỡ ngàng thì được người đàn bà này giải thích rằng, đứa con trai đi cùng bà chính là con ruột của ông Lủn. Đó là “sản phẩm” mà thời gian ông Lủn đi bộ đội đóng quân ở Hải Dương.

Nghe đên đây bà Len đã hiểu được phần nào quay ra hỏi chồng thì ông Lủn cứ… lặng lẽ mà không nói gì. Thôi thì cá vào ao ai người đấy được, hơn nữa cũng chẳng phải mất công sinh, công nuôi mà lại có thêm đứa con trai – nghĩ vậy nên bà Len cũng chẳng ý kiến gì thêm và đồng ý cho ông Lủn nhận con.

Theo bà Len cho biết, cậu con trai này thường xuyên đi lại với ông Lủn nên có điều kiện quen biết và sau đó lấy con gái ông Thản. Cũng từ đây ông Lủn trở thành thông gia với ông Thản.

Tuy nhiên, do ông Lủn chẳng mấy quan tâm đến anh con trai này nên từ nhiều năm nay anh này cũng chẳng qua lại… thăm bố nữa. Vì thế mối quan hệ thông gia giữa ông Lủn và ông Thản cũng trở nên gián đoạn…

Nói về chồng mình, bà Len tỏ ra rất tin tưởng. Thực chất việc ông Lủn có con riêng hay không thì ngay bản thân ông cũng không biết. Ông chỉ thừa nhận là có quan hệ tình cảm với người đàn bà quê ở Hải Dương trong thời gian còn công tác. Sau đó hai người mất liên lạc đến hàng chục năm sau thì người đàn bà ấy mang con về gặp ông nhận là… bố(!?).

Bà Len khẳng định, ông Lủn chung sống với bà bao năm nay ngoài việc đó ra còn không có điều tiếng gì khác. Có thời gian bà Len ra Quảng Ninh ở cùng các con hàng năm trời, ông Lủn ở nhà vẫn trông nom nhà cửa chu toàn… Còn việc vừa xảy ra bên Du Lễ, bà Len tin rằng chồng bà không thể làm chuyện ấy. Có chăng ai đó hãm hại gia đình bà.

Người vợ hoang mang tột độ trong nghi án hiếp dâm chấn động Hải Phòng 3
Ngôi nhà vốn dĩ tồi tàn, cũ kỹ của vợ gia đình bé H. nay lại phải gánh chịu thêm sóng gió.

Bà Nguyễn Thị H., hàng xóm của ông Lủn thấy chúng tôi đến nhà đang làm đồng gần đó chạy vào cho biết, hay tin ông Lủn làm chuyện bậy bạ bà không thể tin được. Bởi hàng ngày bà vẫn qua lại nhà ông Lủn, thấy ông Lủn hiền lành, tử tế nên chẳng thể làm được những chuyện vô nhân tính như thế(!).

Trao đổi với ông Đào Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Kiến Quốc cũng được biết, ông Lủn là người hiền lành, chăm chỉ, ở địa phương chưa bao giờ có biểu hiện vi phạm pháp luật cũng như những biểu hiện lối sống không lành mạnh. “Khi nghe tin xảy sự việc trên bản thân ông tôi hết sức bất ngờ” – ông Hiệp nói.

Ngay sau khi việc xảy ra, chiều ngày 13/4, ông Đào Xuân Lủn đã bị Công an huyện Kiến Thụy tạm giữ hành chính để làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe và ghi lời khai của cháu Phạm Thị H. cùng các nhân chứng.

Theo nguồn tin, hiện cơ quan Công an đã điều tra, thu thập được những chứng cứ về hành vi dâm ô với trẻ em của ông Đào Xuân Lủn. Theo đó, CQĐT sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố đối với ông Lủn về hành vi trên.

Chia sẻ