Người dân đồng loạt kể tội lão 60 bị nghi hiếp dâm cháu gái 6 tuổi

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Biết có nhà báo về tìm hiểu sự việc, mọi người cùng quay sang… đồng loạt kể tội người đàn ông trong nghi án lão 60 dâm ô với cháu bé 6 tuổi đang gây chấn động dư luận đất Cảng.

Nghi án ông Đào Xuân Lủn (SN 1952, ở thôn tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) có hành vi dâm ô với cháu gái của ông thông gia ở bên xã Du Lễ là Phạm Thị H (SN 2006) đã khiến không chỉ gia đình của cháu bé mà đông đảo người dân tỏ ra bức xúc, lên án hành vi vô nhân tính này.

Tuy nhiên, phía người thân và cả những người hàng xóm của ông Lủn, có nhiều người lại bàng hoàng khi biết chuyện và đều tỏ ra… không tin vào những gì đã xảy ra(!?).

Du Lễ là xã thuần nông nằm ở phía tây nam của huyện Kiến Thụy. Đã 3 ngày sau khi vụ việc cháu gái nội của ông Phạm Khắc Thản bị ông thông gia Đào Xuân Lủn giở trò đồi bại, dường như cuộc sống người dân nơi đây vốn chân chỉ, hiền lành vẫn đang bị xáo trộn.

Khắp nơi từ làng trên, xóm dưới nhiều người vẫn chưa hết bàn tán, bày tỏ sự căm phẫn với hành vi này… Vừa vào đến đầu xã, chúng tôi bắt gặp hơn chục người dân ngồi trong quán nước chuyền tay nhau tờ giấy A4 in lại nội dung vụ việc được đăng tin trên một tờ báo điện tử, ai nấy đều chăm chú đọc không bỏ sót một chi tiết nào…

Biết có nhà báo về tìm hiểu sự việc, mọi người cùng quay sang… đồng loạt kể tội người đàn ông dâm ô.

Người dân đồng loạt kể tội lão 60 bị nghi hiếp dâm cháu gái 6 tuổi 1
  

Chị Phạm Thị Hường, người chứng kiến sự việc từ đầu cho biết, chiều hôm đó (13/4) chị cùng chồng làm tại xưởng gạch bên cạnh nghĩa trang xã Du Lễ thì thấy người nhà ông Thản hớt hải đi tìm cháu Phạm Thị H. Trước đó, anh Nguyễn Văn Bình là chồng chị Hường có thấy cháu H. đi cùng một ông già vào phía trong nghĩa trang.

Nghĩ là cháu H. đưa người quen của gia đình đi thăm mộ nên không ai để ý. Đến lúc này anh Bình biết có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành với bé H. nên đã chạy vội vào phía trong nghĩa trang, trèo lên vị trí cao nhất quan sát khắp nơi.

Sau đó anh Bình phát hiện trên ngôi mộ xây nằm khuất nẻo, ông già lúc trước quần tụt xuống ngang đùi, còn bên cạnh là bé H… Anh Bình vội chạy lại bế cháu bé, đồng thời hô hoán mọi người đến bắt giữ ông già này.

Nhiều người có mặt quá căm phẫn trước hành động của ông này đã định xông vào hành hung nhưng người trong gia đình bé H. có mặt ngăn cản vì đó là… thông gia của ông nội cháu bé. Ngay sau đó ông già này bị mọi người dẫn giải giao nộp cho Ban công an xã Du Lễ…

Như muốn sự việc được làm sáng tỏ, chị Hường chỉ sang bà lão chừng ngoài 70 tuổi ngồi bên cạnh với khuôn mặt thất thần. “Nhà báo muốn tìm hiểu thêm sự việc cứ theo bà lão này về nhà sẽ rõ…”.

Hỏi ra được biết bà là Phạm Thị Hằng - bà nội của cháu H. Bà Hằng đang tỏ ra hết sức bức xúc nên thấy mọi người nói vậy thì tất tả đưa chúng tôi về nhà.

Trong căn nhà cấp 4 lúp xúp rộng chừng 20m2, bé H. nhỏ nhắn với khuôn mặt sáng sủa, tinh nhanh đang hồn nhiên chơi đùa cùng đứa em trai 2 tuổi. Con bé dường như không thể hiểu được rằng chuyện gì vừa xảy ra với nó. Thậm chí nó càng vui hơn, khi biết là ngày đi học mà lại được nghỉ ở nhà chơi với cháu.

Ngồi ở góc nhà, chị Nguyễn Thị Lương (SN 1986) không dám dời mắt dõi theo các con, bởi sự ám ảnh như điều gì nguy hiểm đang rình rập.

Chị Lương cho biết, vợ chồng chị ở cùng với bố mẹ chồng. Hàng ngày chị Lương vẫn đạp xe vào thành phố thu mua đồng nát đến chiều về mang bán lại cho các điểm thu gom. Chồng chị làm thợ đá cho xưởng trong xã. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.

Vẫn biết ngày nào nghỉ làm là không có tiền chi phí sinh hoạt nhưng vì lo cho con nên cả hai vợ chồng ở nhà suốt mấy ngày nay để gần gũi, động viên, tránh cho bé H. bị tổn thương về tinh thần. “Rất may sự việc xảy ra không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Hơn nữa bé H. vẫn còn hồn nhiên, vô tư, không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ bị xáo trộn một chút ít” – chị Lương nói.

Bố của bé H - anh Phạm Khắc Hùng (SN 1979) từ đầu không nói một câu gì mà cứ đi đi lại lại từ trong nhà ra ngoài sân. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Hùng vuốt ngực một cái rồi lý nhí nói: “Từ hôm xảy ra sự việc này, lúc nào tôi cũng thấy ức đầy hết lên cổ, làm mất cả tiếng”.

Rồi anh Hùng cho biết, chiều hôm đó anh đi làm về đến nhà không thấy bé H. ở nhà liền quay ra hỏi bố mình là ông Phạm Khắc Thản. Ông Thản kể lại rằng, buổi chiều có ông Lủn sang chơi. Ông Thản có mua bia và bánh đa về nhà lai rai. Uống xong ông Lủn có nhờ ông Thản cho bé H. đi cùng ông ra vườn tìm lá cây về chữa bệnh, rồi sau đó chưa thấy về.

Nghe vậy anh Hùng chột dạ nghĩ có chuyện gì không bình thường. Bởi lẽ thứ nhất bố anh đã bỏ uống rượu bia từ mấy năm nay. Tiếp nữa là việc quan hệ thông gia giữa gia đình anh và ông Lủn đã bị… gián đoạn từ nhiều năm nay.

Từ những nhận định trên anh Hùng linh tính rất có thể sẽ có chuyện chẳng lành với con mình nên bổ đi tìm… “Khi tìm được ông Lủn cùng bé H. ở ngoài nghĩa trang đưa về nhà. Nghe mọi người kể lại những hành vi đồi bại của ông Lủn, tôi vô cùng căm phẫn. Nhưng may sao cho ông Lủn được mọi khuyên can nên tôi bình tĩnh lại được…” – anh Hùng uất ức.

Chia sẻ