Người thân và hàng xóm đau xót trước cái chết của bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 22

Lê Bảo,
Chia sẻ

Cháu bé rơi từ tầng 22 đã tử vong trước sự xót xa, bàng hoàng của người dân khu chung cư CT2 Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Xót xa khi nghe tin dữ

cháu bé tử vong
Tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Theo đó, sự việc xảy ra lúc 12 giờ 10 phút ngày 14/11, người dân bất ngờ phát hiện cháu P.M.Đ (sinh ngày 28/2/2009) rơi từ tầng 22 xuống, người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viên cấp cứu nhưng đến 12 giờ 45 phút cháu đã trút hơi thở cuối cùng. Gia đình, họ hàng đã đưa thi thể cháu bé về để lo hậu sự. 

Sáng ngày 15/11 có mặt tại chung cư nơi xảy ra vụ việc khiến cháu P.M.Đ tử vong, rất nhiều người dân xót xa khi nhìn thấy chiếc bàn thờ nhỏ được gia đình lập vội tại vị trí cháu rơi xuống. Tại sảnh của tòa nhà một tờ cáo phó cũng được dán lên. Theo đó, lễ viếng đã diễn ra vào cuối ngày hôm qua (14/11) tại Nhà tang lễ BV 198 (Trần Bình - Hà Nội). Lúc 6 giờ sáng nay (15/11) gia đình, họ hàng cũng đã đưa cháu P.M.Đ an táng tại nghĩa trang Xuân Đỉnh.

cháu bé tử vong
Tờ cáo phó được dán lên sảnh chung cư.

cháu bé tử vong
Chiếc bàn thờ được lập ngay tại vị trí cháu bé rơi xuống.

Sự việc qua đi nhưng vẫn để lại nỗi bàng hoàng, xót xa cho những người dân sống quanh chung cư. Càng xót xa và thương cháu bé bao nhiêu người dân lại càng giận cha mẹ hơn.

Trao đổi với chúng tôi, bác L.T.K nghẹn ngào nói: "Khổ thân cháu, mới gần 6 tuổi đầu khôi ngô, tuấn tú lại ngoan ngoãn mà bị nạn như thế. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra đối với trẻ nhỏ ở chung cư cao tầng rồi mà cha mẹ cháu sao lại lơ đễnh như thế".

Bác L.T.K cũng cho biết thêm: "Gia đình có 2 người con, cháu P.M.Đ là con đầu, dưới Đ còn có 1 em gái năm nay lên 3 tuổi. Lúc xảy ra vụ việc trưa qua tôi nghe nói mẹ cháu bé xuống dưới có việc gì ấy để hai cháu nhỏ ở nhà một mình. Giờ cháu mất đi rồi chắc cha mẹ áy náy và khổ tâm lắm".

cháu bé tử vong
Không ít người xót xa khi đọc tờ cáo phó.

Còn chị Hạnh - một người dân sống cạnh đó đứng trước tờ cáo phó với ánh mắt thương cảm nói: "Cháu sắp lên tuổi thứ 7 vậy mà đã ra đi. Chúng tôi sống ở đây gần 1 năm dù không có con nhỏ nhưng các cửa sổ, ban công đều phải lắp thêm cửa sắt để bảo vệ, đằng này gia đình có con nhỏ mà hai vợ chồng lại khá thờ ơ".

Nói về thời điểm cháu bé bị rơi xuống, chị Hạnh lại cho rằng: "Lúc đó tôi đang trên tầng thấy dưới đất có nhiều người xúm xúm lại, tôi chạy vội xuống thì thấy cảnh thương đau. Trước khi xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé khi vào nhà thì thấy con gái 3 tuổi nói anh mình trèo qua cửa và rơi xuống đất rồi".

Cảnh báo nhiều nhưng tai nạn vẫn xảy ra

Hiện nay các tòa chung cư ở Hà Nội, khi bàn giao cho khách hàng, chủ đầu tư chỉ bàn giao cơ bản, phía ban công, các cửa sổ đều không có cửa sắt hoặc lưới. Nếu khách muốn an toàn cho trẻ nhỏ, thậm chí người lớn đều phải tự lắp đặt với giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng.

Thế nhưng nhiều gia đình vẫn xem thường điều đó, tại Hà Nội ghi nhận đã có nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị tử vong do ngã hoặc leo trèo lên ban công, cửa sổ phòng khách, phòng ngủ và trượt chân rơi xuống dưới.

Cách đây không lâu, tại KĐT Việt Hưng (Long Biên - Hà Nội) một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra dẫn đến cái chết thương tâm của một cháu nhỏ.

Trưa ngày 15/11 trao đổi với chúng tôi, anh Thành Long - chủ một đơn vị chuyên lắp đặt dịch vụ cửa sắt và rào sắt nhận định: "Trong thời gian qua chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều đơn hàng từ khách hàng sinh sống ở chung cư cao tầng. Tại vị trí ban công, đơn vị xây dựng chỉ xây tường đến ngang người lớn, còn phía trên để trống, vị trí trống ấy cần được lắp đặt lưới sắt an toàn với giá chỉ khoảng 200 ngàn đồng/mét vuông".

cháu bé tử vong
Tại vị trí căn hộ tầng 22 cửa sổ không lắp cửa sắt.

"Đối với cửa sổ thường lắp cửa sắt với giá chỉ vài trăm ngàn/mét vuông. Theo nhận định của tôi thì nếu gia đình cháu bé chỉ cần bỏ ra khoảng 500 ngàn đồng nữa lắp cửa sắt tại vị trí cửa sổ phòng ngủ là đảm bảo an toàn tuyệt đối", anh Thành Long cho biết.

Vụ tai nạn thương tâm trên cũng là lời cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ hiện đang sinh sống ở chung cư về việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
Chia sẻ