Người Sài Gòn nô nức xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar

Văn Tiên,
Chia sẻ

Nếu giành được chiến thắng trước đội tuyển Myanmar, Việt Nam sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh được đối thủ rất mạnh Thái Lan ở bán kết.

Để tiếp lửa cho đội tuyển, từ chiều 20/11 hàng ngàn người Sài Gòn đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 17h30, trước 1 tiếng giờ bóng lăn, hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi nổi trước trận đại chiến với Myanmar.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 1.

Không khí trước giờ bóng lăn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ rất náo nhiệt.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 2.

Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Myanmar.

Để phục vụ cho việc theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2018, nhiều màn hình LED lớn đã được lắp đặt.

Sau chiến thắng thuyết phục 2 - 0 của thầy trò Park Hang Seo trước Malaysia, người hâm mộ càng đặt niềm tin nhiều hơn vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 3.

Nếu giành thắng lợi ở trận đấu này, Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 4.

Một em nhỏ được bố mẹ dẫn đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, đặc biệt là trận đấu diễn ra trên chảo lửa Thuwunna (Yangon, Myanmar), nhiều dự đoán trận đấu với Myanmar sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, Myanmar cũng đang có 6 điểm, cạnh tranh 1 trong 2 suất đi tiếp tại bảng A.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 5.

Người hâm mộ Việt Nam tin tưởng một chiến thắng giành cho đội tuyển Việt Nam.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 6.

Trước mỗi màn hình LED, hàng trăm người cùng nhau cổ vũ tuyển Việt Nam.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 7.

Không khí trên phố đi bộ tối 20/11 rất náo nhiệt.

Ở hiệp 1 của trận đấu, với lợi thế sân nhà, Myanmar đã tỏ rõ quyết tâm giành lấy chiến thắng khi liên tục áp sát. Trong 10 phút đầu tiên, quyền kiểm soát bóng của Myanmar nhiều hơn tuyển Việt Nam, không ít lần các chân sút của đội bạn buộc thủ môn Văn Lâm phải trổ tài cứu thua.

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 khi Phan Văn Đức dứt điểm trúng cột dọc. Xét về thế trận, Việt Nam đã tạo ra một thế trận phòng ngự phản công sắc bén. Hi vọng hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam sẽ bùng nổ để giúp đội nhà giành chiến thắng trước Myanmar.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 8.

Người dân hồi họp theo dõi trận đấu.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 9.

Nhiều pha bóng khiến cổ động viên thót tim.

Người Sài Gòn chen nhau, xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Myanmar - Ảnh 10.

Kết thúc hiệp 1, người hâm mộ vẫn tin tưởng một chiến thắng giành cho đội tuyển Việt Nam.

Chứng kiến hiệp thi đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam, không ít lần cổ động viên Việt Nam thót tim.

Ở lượt trận cuối, Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Campuchia, qua đó xác định các vị trí chung cuộc tại bảng A.



Chia sẻ