Người phụ nữ trẻ mất tích xăm nhiều bông hoa trên người

Thùy Dung,
Chia sẻ

Anh Triều cho biết, anh rất tin tưởng vợ nên không có chuyện chị Liên có người đàn ông khác ở bên ngoài

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ người phụ nữ trẻ đi giao hàng online mất tích, đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, ngày 26/9, trao đổi với báo Đất Việt, anh Nguyễn Thành Triều (27 tuổi, trú thôn 8B, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, gia đình anh vẫn chưa tìm thấy vợ anh là chị Nguyễn Thị Liên (25 tuổi)

Theo anh Triều, trước khi lấy anh, chị Liên đã có 1 đời chồng và 1 con trai 3 tuổi. Tuy nhiên, sau khi chị Liên mất tích, anh cũng đã liên hệ khắp nơi mà chưa thấy, facebook cũng bị khóa.

"Kể từ hôm mất tích, gia đình tôi chưa thấy ai gọi điện báo nhìn thấy Liên ở đâu hay đi với ai. Hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Liên.

Việc Liên mất tích, tôi không nghi ngờ gì mà hoàn toàn tin tưởng vợ. Càng không có chuyện Liên có người đàn ông khác ở bên ngoài".

Người phụ nữ trẻ mất tích xăm nhiều bông hoa trên người  - Ảnh 1.

Chị Liên (áo đen) bị mất tích khi đi giao ba lô cho khách. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nói về người chồng cũ của vợ, anh Triều cho biết, từ ngày anh chị lấy nhau, chị Liên rất ít khi liên hệ với chồng cũ, còn con trai vẫn thăm thường xuyên bởi 2 mẹ con thường gặp nhau ở nhà mẹ đẻ chị Liên.

"Tôi làm nghề xăm hình nên từ ngày lấy tôi, Liên cũng xăm rất nhiều hình trên người. Hình xăm trên người Liên chủ yếu là bông hoa và chân dung. Liên thích thì tôi làm cho thôi, tuy nhiên việc xăm này mất rất nhiều thời gian", anh Triều nói thêm

Cùng ngày, phóng viên liên hệ với 1 đại diện công an viên thôn 8B thì được biết, trước đây, chị Liên làm nghề tiếp thị, ra bên ngoài làm nhiều nên có quen biết anh Triều làm dịch vụ xăm hình mỹ thuật.

"Cả 2 người khi gặp nhau không biết vì sao đã dính với nhau nên Liên đã về ly dị chồng để cưới Triều. Tuy nhiên, từ ngày đôi này cưới nhau, tôi thấy họ sống rất hạnh phúc và chưa có điều tiếng gì với hàng xóm, láng giềng.

Triều trước học trung cấp nghề nhưng sau này ra trường không làm đúng ngành mà học xăm hình. Ở địa phương, Triều được đánh giá là người khá hiền lành", đại diện công an viên thôn 8B nói.

Về việc này, lãnh đạo công an xã Đắk Lao cũng xác nhận, hiện nay cơ quan chức năng đang tìm kiếm chị Liên và vẫn chưa có tin tức gì

Như đã đưa tin, trước đó, chiều ngày 17/9, trong lúc đang làm phục vụ tại một quán ăn trên địa bàn TT Đức An, huyện Đắk Mil, chị Liên nhận được điện thoại của người phụ nữ đặt mua chiếc túi xách đã qua sử dụng với giá 150.000 đồng đến lấy hàng.

Chị Liên xin phép chủ quán chạy ra giao hàng cho khách rồi quay trở lại làm việc tiếp.

Tuy nhiên, sau khi đi giao hàng, Liên không trở về, điện thoại cũng không thể liên lạc được; địa chỉ facebook Liên hay dùng để bán hàng cũng bị khóa.

Được biết, chị Liên mới lập gia đình được 1 năm. Ngày mất tích cũng là kỷ niệm ngày cưới.

Sự việc đang được công an huyện Đắk Mil xác minh.

Chia sẻ