Em ấy ích kỷ và xấu tính hơn những mộng tưởng tốt đẹp ban đầu của tôi.
Cưới nhau đã lâu rồi mà vợ luôn lảng tránh gần gũi chồng, khi thì nói là đến tháng, lúc thì bảo mệt mỏi, chỉ đến lúc chịu không nổi tôi đã làm căng thì vợ mới chịu nói sự thật.
Hiệp làm giả giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người chồng mới, trong khi chưa ly dị người chồng cũ. Không những thế, người phụ nữ này còn làm giả cả "sổ đỏ" để đi lừa tiền.
Dù nhận nhiều lời đàm tiếu, gièm pha nhưng cặp đôi vẫn chẳng hề quan tâm. Họ chỉ muốn tập trung chăm lo, xây dựng cuộc sống gia đình mới.
Do mâu thuẫn với người tình, Dung đã ra tay sát hại con đẻ rồi tìm cách tự tử nhưng bất thành.
Ngay khi 2 mẹ con người phụ nữ mất tích, gia đình cô đã nhanh chóng khai báo với cảnh sát nhưng không ngờ lại nhận lấy kết cục bi thương.
Hai chúng tôi đã đánh nhau tại sân nhà vợ. Cho tới lúc bố vợ chạy ra can ngăn thì mỗi người cũng đã ăn vài đấm trên mặt rồi.
Tôi đã cố gắng chịu đựng thêm hai năm để đợi mẹ chồng khỏi hẳn mới ly hôn.
Dù đã ly hôn 3 năm nay nhưng người đàn ông cục tính vẫn không buông tha, khiến cuộc sống của người vợ trẻ cùng gia đình bị đảo lộn. Có thời gian chị này phải tìm đến Ngôi nhà bình yên để tạm lánh.
Dù yêu thương nhưng em vẫn không sao chịu được tính bạc nhược, yếu đuối của bạn gái. Phải làm sao để giúp cô ấy cắt đứa mối quan hệ với người chồng cũ đây?