Người phụ nữ không đeo khẩu trang đòi phi xe máy qua chốt kiểm dịch để tìm con, miệng gào thét "các người ăn hiếp tôi"

Minh Khôi,
Chia sẻ

Không chấp hành theo luật giãn cách, cũng không đeo khẩu trang, người phụ nữ đi xe máy đòi thông chốt kiểm dịch, miệng liên tục la hét: "Mời đội y tế đến mà kiểm tra tôi này. Tôi đang đi kiếm con tôi đó. Con bé mất tích luôn rồi đó!".

Những ngày vừa qua, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước nói chung và tại TP.HCM nói riêng đang diễn biến khá phức tạp. Chính vì thế, ý thức chấp hành của người dân để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh là vô cùng quan trọng.

Thế nhưng vẫn có những cá nhân ý thức kém, gây cản trở trong công tác phòng chống dịch của địa phương và cả nước. Điển hình như mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên phóng xe máy đến tìm con trong khu vực đang bị phong tỏa.

Không đeo khẩu trang, người phụ nữ đòi thông chốt để đi tìm con

Tuy nhiên, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh luật để khai báo y tế, người phụ nữ này đã phi thẳng xe máy vào khu vực này mà bỏ qua khai báo y tế, thậm chí còn không đeo khẩu trang.

Một đồng chí công an đã nhắc nhở đồng thời đưa khẩu trang cho chị này và yêu cầu chị xuống xe, nhưng người phụ nữ quyết không đồng ý.

Chiến sĩ công an đã phải giải thích: "Tại sao những người ở đây chấp hành mà chị lại không chấp hành. Sao chị không khai báo y tế? Chị đeo khẩu trang vào đi rồi nói chuyện. Mà ở đây chị lớn tiếng với ai?".

Không đeo khẩu trang, người phụ nữ đòi phi xe máy qua chốt kiểm dịch để tìm con, miệng liên tục gào hét: "Các người đang ăn hiếp tôi" - Ảnh 2.

Người phụ nữ không chịu khai báo, định "thông chốt" kiểm dịch với lý do... đi tìm con?

Không đeo khẩu trang, người phụ nữ đòi phi xe máy qua chốt kiểm dịch để tìm con, miệng liên tục gào hét: "Các người đang ăn hiếp tôi" - Ảnh 3.

Người phụ nữ đưa ra những lý lẽ không thuyết phục, thậm chí còn cho rằng lực lượng chức năng đang ăn hiếp mình!

Lúc này, người phụ nữ miễn cưỡng thực hiện theo, tuy nhiên chị vẫn liên tục to tiếng nạt lại các chiến sĩ làm nhiệm vụ. "Mời đội y tế đến mà kiểm tra tôi này. Tôi đang đi kiếm con tôi đó. Con bé mất tích luôn rồi đó!".

Mặc dù vậy, người cán bộ công an vẫn khá bình tĩnh: "Chị đi kiếm con chị là việc của chị. Còn ở đây chốt kiểm dịch chị phải chấp hành chứ. Sao chị lại có thái độ như vậy?"

Sau đó, đồng chí công an đã yêu cầu chị tắt máy, xuống xe để lập biên bản rồi lên phường trình báo. Tuy nhiên người phụ nữ này giằng lại khóa và quyết không đi đâu hết: "Tôi không đi, các người đang ăn hiếp tôi". 

Cán bộ công an lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa đã cùng đồng đội giữ người phụ nữ này, áp chế lên xe thùng.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt hành động của người phụ nữ này.


Chia sẻ