Trong lúc thang máy di chuyển từ tầng 8 xuống 1, nam thanh niên kéo khẩu trang xuống vô tình không kéo lên, sau đó bị ban quản lý tòa nhà xử phạt 2 triệu đồng về hành vi "không đeo khẩu trang".
Liên tiếp vi phạm hành chính và gây náo loạn, chị N.T.N. (hay còn được gọi với danh xưng "chị đại quận 4" có dấu hiệu tâm lý bất ổn, đã được cơ quan chức năng vận động đi khám sức khỏe để có hướng giải quyết.
Có vẻ như dân tình đã quá quen với những lần ầm ĩ của "chị đại quận 4" này trong suốt mùa dịch nên lần này được chú ý hơn cả lại là… thái độ của đồng chí công an kế bên.
Trong đoạn clip được đăng tải mới đây, "chị đại quận 4" lại liên tục la hét, xưng mày - tao và chửi thề, thách thức lực lượng chức năng khiến cán bộ phải cưỡng chế ra xe đưa về.
Xuất hiện khi ra đường lần này, "chị đại quận 4" đã chịu đeo khẩu trang, tuy nhiên cả 2 mẹ con lại không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Hành vi của người phụ nữ mặc bộ đồ hoa khiến tất cả những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm.
Cô gái này cho rằng không ai có thể đeo khẩu trang 24/24 và nói với chú bảo vệ rằng "khẩu trang là cái khốn nạn nhất trên đời" khiến ai xem cũng vô cùng bức xúc.
Sau khi ở đồn công an trở về nhà, "chị đại quận 4" tiếp tục cãi nhau với hàng xóm, quậy tưng bừng không để cho ai ngủ, thậm chí còn suýt... đánh nhau.
Thái độ ngang ngược đến khó hiểu khiến người phụ nữ bị dân mạng lên án gay gắt.
Ra đường không có lý do chính đáng, cô gái trẻ bị mời về phường làm việc, nhưng cô gái này không chấp hành mà liên tục cự cãi đồng thời đưa ra lý do... "em chưa mặc áo ngực" khiến ai cũng bất bình.