Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi "đứng hình": Nhà gọn gàng, sống đủ đầy mà gần như không tốn tiền

Thảo Nguyễn,

Tôi đã từng nghĩ: muốn sống đủ đầy thì hoặc phải kiếm nhiều tiền hơn, hoặc chấp nhận tiêu dè xẻn. Cho đến khi gặp một người phụ nữ 50 tuổi ở Quảng Châu, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề ngay từ đầu.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Bà không hề nói về tiết kiệm, càng không khuyên “thắt lưng buộc bụng”. Bà chỉ sống. Và chính cách sống đó khiến tôi… đứng hình. Nhà cửa gọn gàng, sinh hoạt thoải mái, không thiếu trước hụt sau – trong khi chi tiêu gần như không phát sinh thêm.

Điều đáng nói là: bà không mua thêm gì để có cuộc sống đó.

Nhà gọn không phải vì mua đồ lưu trữ, mà vì không để đồ thừa sinh sôi

Căn nhà của người phụ nữ 50 tuổi ấy không rộng. Nhưng bước vào là thấy nhẹ đầu ngay: đồ đâu vào đấy, không có cảnh “để tạm”, “mai dọn sau”.

Bà nói một câu rất tỉnh: Nhà chật hay rộng không quyết định việc có gọn hay không. Đồ thừa mới là thứ làm nhà chật.

Bà không chạy theo hộp đựng, kệ đa năng hay đồ tổ chức không gian. Thứ gì không dùng thường xuyên thì không để ở khu sinh hoạt chính. Thứ gì đã mua thì phải dùng đến cùng, không mua bản thay thế chỉ vì “trông đẹp hơn”.

Ban công trồng rau: Không phải để tiết kiệm lớn, mà để khỏi phát sinh chi nhỏ

Ban công nhà bà không biến thành “vườn mơ ước”, chỉ vài chậu hành, rau mùi, xà lách. Nhưng chính mấy thứ đó lại giúp bà không phải ra chợ vì những nhu cầu lặt vặt.

Không cần mua bó hành 10.000 chỉ để dùng vài cọng. Không cần đặt đồ ăn vì thiếu rau xanh trong bữa.

Tiền không mất vì rau – mà mất vì những lần mua cho tiện.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Đồ uống tự làm: Cắt đứt khoản tiêu đều mà không ai để ý

Bà không cấm bản thân uống ngon. Bà chỉ không để việc uống ngon trở thành chi tiêu vô thức.

Chanh dây, trà thảo mộc, nước ngâm tự làm sẵn trong tủ lạnh. Muốn uống là có. Không cần ra ngoài, không cần gọi app. Một thói quen nhỏ, nhưng mỗi tháng bớt được cả trăm nghìn mà không thấy thiếu thốn.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Không mua đồ mới nếu đồ cũ vẫn làm được việc

Trong bếp, nhiều thứ khiến tôi bất ngờ:

- Túi trà sữa được cắt gọn, dùng làm khay đựng đồ trong tủ lạnh.

- Giấy bạc được uốn thành phễu khi cần rót chất lỏng.

- Găng tay dùng một lần trở thành túi chiết mỹ phẩm cho những chuyến đi ngắn.

Không phải vì bà tiếc tiền mua đồ mới, mà vì bà không thấy lý do để mua thêm khi thứ đang có vẫn dùng tốt.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Đồ cũ không vứt vội: Hộp sữa, xơ mướp đều có “việc” của nó

Hộp sữa uống xong không đi thẳng ra thùng rác. Bà ghép lại, cắt gọn thành kệ sách để bàn. Không sang, nhưng đủ dùng.

Xơ mướp sau khi già được làm sạch, dùng rửa nồi chảo. Không mùi, không mốc, không phải thay khăn lau liên tục.

Nhà gọn không phải vì mua đồ tốt hơn, mà vì đồ nào cũng được dùng đúng đến cuối vòng đời.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Cách cất đồ thông minh: Không mua hộp, vẫn nhìn là thấy ngay

Bộ chăn ga gối không cần hộp đựng riêng. Bà gấp tất cả vào chính vỏ gối của bộ đó, xếp gọn trong tủ. Mỗi bộ là một “khối” riêng, nhìn là biết, lấy ra không làm xáo trộn những thứ khác.

Gọn gàng – nhưng không tốn thêm đồng nào.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi

Điều khiến tôi “đứng hình” nhất

Người phụ nữ 50 tuổi ấy không sống khắc khổ. Bà ăn uống đủ, sinh hoạt thoải mái, nhà cửa sạch sẽ. Nhưng tiền không trôi đi vô hình như cách nhiều người trẻ đang gặp phải.

Bà nói một câu rất nhẹ: Tiền không thiếu vì không đủ lương. Tiền thiếu vì nhà có quá nhiều thứ không thật sự cần.

Sau buổi trò chuyện đó, tôi về nhà và nhìn lại cách mình sống. Không phải thiếu tiền. Chỉ là tiêu quá nhiều cho những thứ không làm cuộc sống tốt hơn.

Và có lẽ, đây chính là bài học lớn nhất từ một người phụ nữ 50 tuổi sống gọn gàng đến mức khiến người khác phải… đứng hình.

Chia sẻ