Người mẹ Sài Gòn hy sinh một phần gan để ghép cho con

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Đó là trường hợp của ca phẫu thuật ghép gan thứ 8, bắt đầu từ 9h30 sáng nay 4/9 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Bệnh nhi được ghép gan là cháu P.N.M.H (ngày 5/9 cháu sẽ tròn một tuổi) và người cho gan là mẹ ruột của cháu, chị N.H.H (29 tuổi, ở quận 8, TP.HCM).

Ca ghép gan được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Saint Lue (Vương Quốc Bỉ) thực hiện.

Đến 11h30 cùng ngày, một phần gan của người mẹ đang được các bác sĩ cắt để ghép cho cháu bé.

Người mẹ Sài Gòn hy sinh một phần gan để ghép cho con 1
Các bác sĩ tiến hành mổ tách lấy gan của mẹ bệnh nhi.

Có mặt trước phòng phẫu thuật ghép gan, bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú, khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết cháu H. mắc bệnh teo đường mật và đã được mổ Kasai lúc được 3,5 tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tuy nhiên, phương pháp mổ Kasai chỉ có hiệu quả cao cho những bệnh nhi từ 3 tháng tuổi trở xuống, còn khi phẫu thuật Kasai cho bé trên 3 tháng tuổi, chỉ một số bé có tiến triển tốt, tình trạng xơ gan chậm hơn.

Cháu H. được chỉ định ghép gan vì trước đó đã được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối, có biến chứng nhiễm trùng đường mật, viêm phổi, tăng áp tĩnh mạch cửa, suy dinh dưỡng.

Người mẹ Sài Gòn hy sinh một phần gan để ghép cho con 2
Ekip thực hiện ca phẫu thuật tách ghép gan.

Trước khi mổ cháu nặng 7,7 kg, vàng da, bụng to, gan, lách to. Nếu không được ghép gan bệnh nhi sẽ bị tử vong sớm.

Các bác sĩ dự kiến ca ghép gan sẽ kéo dài từ 12-14 giờ.

Chia sẻ