Người mẫu ở công sở

Xuan Quynh,
Chia sẻ

Cư dân mạng đang xôn xao về một giảng viên trẻ đẹp kiêm người mẫu ở Trung Quốc. Nhưng chẳng dừng lại ở đó, chị em cũng có cớ để "liếc mắt trông theo" những cô đồng nghiệp xinh đẹp, chân dài của mình với thái độ không mấy thân thiện.

Soi từ cái móng soi ra...

Việc Nga trở thành "hotgirl" của phòng thiết kế đã không còn lạ lẫm kể cả với những người mới vào công ty. Xinh đẹp, gu thẩm mỹ hiện đại, tinh tế cọng với đôi chân dài đã đưa Nga lên "chiếu trên" trong mắt cánh đàn ông ở công ty, và ngược lại, Nga cũng lọt vào "tầm ngắm" của các chị em "super soi" trên văn phòng.

Làng trên xóm dưới, nếu thính tai thì ở đâu cũng thấy người ta bàn tán về Nga và một số cái đuôi sau lưng Nga. Từ cái móng tay màu gì, từ legging màu gì, có điệu quá hay không, có chướng mắt hay không đến đôi giày hiệu gì, cao mấy phân, có hợp hay không, có "ra vẻ" hay không... đều được liệt vào danh sách câu hỏi thường ngày của các chị.


Khi được hỏi về thái độ ghen ăn tức ở của giới văn phòng nói chung, chị Dung cùng phòng chia sẻ: "Thực ra cũng không có gì thành kiến với em ấy, chỉ là thói quen bàn tán cho vui mà thôi. Vì người ta có ảnh hưởng gì đến mình đâu, đẹp khoe xấu che mà. Tuy nhiên, điều đáng sợ là chị em sau khi bàn tán, lại đi đồn thổi. Một hóa mười, thành ra em Nga lại mang quá nhiều tai tiếng mà ai cũng làm như mình biết rõ nhất."

Để kiểm tra độ xác thực của thông tin chị Dung vừa đưa, chỉ cần ngồi ở quán trà đá gần công ty, bạn có thể nghe được kha khá chuyện về cô nàng người mẫu bất đắc dĩ: "Cái Nga làm gì mà nhiều tiền nhiều đồ đẹp thế nhỉ, càng ngày càng điệu, hôm nọ thấy em ấy bước lên Audi, rồi hôm khác lại thấy ngồi trong Mẹc, rồi hôm kia lại thấy đi Harley ôm lưng anh nào ấy..."

Cứ thế, những câu chuyện lại được thêu dệt, khi đến tai khổ chủ thì nạn nhân chỉ biết thở dài. Ai đanh đá thì bật lại, ai bình tĩnh thì cho qua, âu cũng không phải sự thật nên chẳng buồn quan tâm.

Vì em đẹp...

- Ôi! Người mẫu đến rồi!

Tiếng reo to của chàng thiết kế khiến cả phòng đang làm việc đều phải ngẩng lên nhìn. Hôm nay Nga lại diện một bộ đồ vintage hợp mốt, cọng thêm phụ kiện và giày dép đúng tông. Chỉ mỗi lời trêu đùa của Hoàng cùng phòng cũng đủ khiến các chị em "cao niên" trong phòng tức nổ đom đóm: "Chỉ có Nga đi làm thì văn phòng trông mới có không khí, chứ như mấy bà già đau khổ kia thì thua đàn em đấy!"


Với ngoại hình bắt mắt, không ít lần Nga nhận được yêu cầu chụp ảnh mẫu cho các tạp chí và thu nhập từ đó cũng cao dần lên. Tuy nhiên, "chân dài - đại gia" đã trở thành cụm từ quen thuộc đến nỗi hình ảnh của Nga gắn chặt với những luồn lách, mưu cầu tiền bạc không lành mạnh. Mỗi lần thấy hình ảnh Nga trong các trang web bán đồ thời trang công sở online, những "bà cô" khó tính lại bĩu môi nhằn cô người mẫu.

Nga tâm sự: "Chị em phụ nữ muốn “đẹp hơn trong mắt mọi người” không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều vào trang phục, chỉ cần sắm một vài bộ thật phù hợp với chốn công sở: lịch sự, nhã nhặn, tạo cho mình một “gu” ăn mặc vừa không lỗi thời, vừa đảm bảo sự tinh tế mà lại không “hao tiền tốn của” là được mà."

Nói về việc là "cây phong ba chắn những tin đồn", Nga cười nói: "Cuộc sống của mình do mình tạo ra, thiên hạ đúng sai thì làm sao mà cản được. Hơn nữa, em chọn bạn mà chơi, chỉ có những người hiểu mình mới sống lâu dài và thân ái với mình."
Chia sẻ