Người lính cứu hỏa Mỹ mất 10 người thân trong hỏa hoạn

Vân Ánh,
Chia sẻ

Tại Mỹ, lửa cháy đã thiêu rụi một ngôi nhà ở bang Pennsylvania vào sáng sớm 6/8 (theo giờ địa phương), 7 người lớn và 3 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Đáng buồn hơn, một người lính cứu hỏa đã đến hiện trường thực thi nhiệm vụ của mình, để rồi phát hiện ra rằng toàn bộ nạn nhân là người thân của ông.

Những người lính cứu hỏa thực thi nhiệm vụ tại ngôi nhà nơi 3 trẻ em 5, 6, và 7 tuổi cùng 7 người lớn trong độ tuổi từ thanh niên đến 79 tuổi đã thiệt mạng. Toàn bộ nạn nhân là người thân, ruột thịt của ông Harold Baker, một người lính cứu hỏa. Ông đã cùng các đồng đội nỗ lực cứu họ nhưng bất thành.

 - Ảnh 1.

Ông Harold Baker và ngôi nhà bị cháy. (Ảnh: YouTube)

Ông Harold Baker nói: "Tôi đã không thể vào được nhà để cứu người thân. Đó là điều lớn nhất đè nặng lên tôi. Tôi đã không thể vào được nhà cứu người thân".

Ông Baker cho biết, 2 con và 3 cháu ông đến chơi nhà ngoại vì có bể bơi và cả nhà đã gặp nạn. Khi vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h45 ngày 6/8, có 13 người trong nhà. Chỉ có 3 người lớn thoát ra được.

 - Ảnh 2.

Nỗ lực cứu các nạn nhân trong vụ cháy nhưng bất thành. (Ảnh: The Independent)

Ông Harold Baker đau đớn: "Tôi đã mất con trai, con gái, 3 cháu, bố vợ, anh và chị vợ. Tất cả đều thiệt mạng".

Hiện ông Baker đã được cho nghỉ việc sau mất mát quá lớn. Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về tình huống và nguyên nhân của vụ cháy.

Chia sẻ