Khi trẻ, đặc biệt là con trai, học cách thể hiện cả cảm xúc tích cực và tiêu cực một cách hiệu quả, tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở chúng sẽ thấp hơn. Giữ quá nhiều thứ lại ở bên trong không phù hợp với sức khỏe tinh thần của bất kỳ ai.
So với những người độc thân, người có vợ/chồng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn ở cả 2 giới và mọi độ tuổi.
Cởi mở và thành thật về suy nghĩ, cảm xúc của mình là điều cần thiết trong quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đôi khi, một vài lời nói dối vô hại lại giúp củng cố hôn nhân và tránh những bất đồng không đáng có.
Bằng tình yêu thương của mình, người mẹ này đã gửi gắm những dòng tâm sự tới 2 người con dâu trong tương lai.
Nhiều cha mẹ cảm thấy khó chịu khi con mình có hành vi kém lịch sự song không hiểu vấn đề xuất phát từ đâu.
Một người kỹ tính như chồng tôi, vậy mà cũng có những phút giây thật dễ dãi trước "tiểu tam"!
Chúng ta nhắc tới hạnh phúc mỗi ngày như một mục tiêu lớn nhất của cuộc sống. Nhưng liệu có ai nói rằng họ đã chạm tay tới hạnh phúc, hay những thứ họ chạm tới đó chỉ bàng bạc tựa hạnh phúc?
Nếu bạn đang sống khỏe mạnh, bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình rơi vào cảnh bệnh tật, trí nhớ mất dần và mất đi cả sự kiểm soát của bản thân là như thế nào. Đến lúc đó, điều gì sẽ còn lại trong cuộc sống của bạn?
Nhà văn Nga Liev Tolstoy từng nói: “Những người hạnh phúc có cùng hạnh phúc nhưng người bất hạnh lại có những bất hạnh riêng”.
Tôi không dám tin vào những gì anh ấy nói. Nhưng rất tiếc, tất cả lại là sự thật.