Người đàn ông thấp nhất thế giới đã qua đời

Vân Anh,
Chia sẻ

Ông Dangi, người có chiều cao 54cm đã qua đời ở tuổi 75 vì căn bệnh viêm phổi.

Ông Chandra Dangi, người Nepal, hiên đang giữ kỷ lục là người thấp nhất thế giới vừa qua đời sáng thứ Sáu tại Trung tâm Y tế Nhiệt đới Lyndon B. Johnson ở Pago Pago, thuộc quần đảo Samoa sau một thời gian mắc bệnh viêm phổi.

Ông Sujit Dilip, chủ hãng xiếc Rambo của Ấn Độ, một người bạn của gia đình ông Dangi, cho biết: “Hôm nay, đoàn xiếc của chúng tôi chỉ có nước mắt dành cho sự ra đi của người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới… người mà chúng tôi trìu mến gọi bằng tên Hoàng tử Chandra.”
 
Ông Chandra Dangi, người đàn ông thấp nhất thế giới chụp ảnh cùng người phụ nữ thấp nhất thế giới.

Ông Dangi chỉ cao 54cm. Ông là người đã phá kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu “người thấp nhất thế giới” vào năm 2012. 

Phát ngôn viên bệnh viện không tiết lộ nguyên nhân tử vong của ông Dangi, nhưng theo nhiều nguồn tin, ông mắc bệnh viêm phổi. Ông đã được điều trị tại Nepal nhưng sau đó ông đến đảo Samoa để kiểm tra thêm và nhập viện tại đây.


Ông Dangi chụp cùng anh Kosen, người đàn ông cao nhất thế giới. Anh Kosen cao 2,46m còn ông Dangi cao hơn 0,5m.

Ông Dangi rất nổi tiếng tại quê nhà. Sau khi đạt kỷ lục thế giới, ông Dangi đi rất nhiều nơi để kiếm tiền về xây dựng làng Reekholi tại Nepal, quê hương của ông.

Trước ông Dangi, kỷ lục người thấp nhất thế giới thuộc về ông Gul Mohammed, người Ấn Độ. Gul cao 57cm và đã qua đời năm 1997 ở tuổi 40.

Ba trong năm người anh em  của ông Dangi cũng có chiều cao thấp, chưa đầy 1m2. Trong khi hai người chị và hai người anh khác của ông Dangi đều có chiều cao bình thường.


Ông Dangi bên giấy chứng nhận kỷ lục Guinness.

Phát ngôn viên của tổ chức Kỷ lục thế giới Guinnes đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của ông Dangi: “Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinnes (GWR) vô cùng đau buồn khi biết ông Chandra Dangi, người giữ danh hiệu người thấp nhất thế giới, đã qua đời.”

“GWR muốn gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình ông Dangi trong thời gian khó khăn này. Ông sẽ luôn được nhớ mãi như một người giữ kỷ lục phi thường.”


Ông Dangi vẫn có cuộc sống bình thường như bao người khác.


Ông Dangi trèo lên cầu thang để lên nhà. Ông chỉ cao bằng 6 hộp đậu hũ.

Theo Dailymail
Chia sẻ