Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội

Bài, ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Người đàn ông Mỹ Paul George Harding (69 tuổi) trở lại Việt Nam sinh sống, ngày ngày cũng những học viên trong lớp dạy tiếng anh miễn phí, chiều tối cùng những tình nguyện viên đi cạo và sơn những quảng cáo, rao vặt trong các con ngõ ở Hà Nội.

Những con ngõ nhỏ phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội những ngày qua đã dần quen thuộc với một người đàn ông Mỹ trên tay cầm xẻng, dao, chổi gỡ từng tờ giấy quảng cáo, rao vặt trên những mảng tường, cột điện...

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 1.

Người đàn ông ấy là Paul George Harding (69 tuổi, người Mỹ), giáo viên dạy tiếng Anh.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 2.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 3.

Ông cho biết, thời gian vừa qua ông có xem báo thấy có đưa thông tin chính quyền sẽ xử phạt với những trường hợp rao, dán quảng cáo không đúng quy định lên tường nên đã quyết định làm sạch những mẩu quảng cáo đó. "Những người dán quảng cáo không đúng quy định không khác gì kẻ trộm vì đã lấy không gian chung sử dụng vào mục đích riêng", ông chia sẻ.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 4.

Ông nói rằng: "Tôi muốn làm điều gì đó để bù đắp một phần những đau thương, mất mát mà tôi và đất nước tôi đã gây ra cho Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ". Và ông dự định sẽ làm sạch tất cả các con ngõ thuộc phường Trung Hòa nơi ông sinh sống và dạy tiếng Anh.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Paul George Harding bắt đầu công việc của mình từ 16h đến 18h30 hàng ngày.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 6.

Việc ông làm được phường và người dân ủng hộ nhiệt tình, ông kể: "Nhiều hôm người dân còn ra giúp tôi, mời tôi nước và hỏi thăm, trò chuyện với tôi"

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 7.

Paul George Harding một người Mỹ tận tâm, kỹ tính từ những điều nhỏ nhất.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 8.

Khi mới sang Việt Nam đã được chính quyền và người dân giúp đỡ rất nhiều, vì thế ông muốn cảm ơn, làm một điều gì đó với nơi mình đang sống.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 9.

Những biển rao vặt được ông tỉ mẩn làm sạch.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 10.

Dụng cụ rất đơn giản chỉ là những vật dụng hàng ngày của mỗi gia đình.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 11.

Những tờ quảng cáo được dán trên cao cũng được làm sạch.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 12.

Những con ngõ nhỏ dần dần trở lại với chính diện mạo ban đầu qua bàn tay của ông và những tình nguyện viên.

Người đàn ông Mỹ cầm dao, chổi tỉ mẩn gỡ từng mẩu quảng cáo, rao vặt trên tường Hà Nội - Ảnh 13.

Bạn Đức một người sống gần đây chia sẻ: "Khi mình đi ngang qua thấy thầy cạo những dòng quảng cáo nên đã cùng tham gia, thay vì đi tập thì mình làm sạch lại những bức tường xung quanh nơi mình ở, rất vui và ý nghĩa. Mình vẫn nhớ thầy Paul George Harding có nói, làm việc cộng đồng nhưng phải nghiêm túc".

Chia sẻ