Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả

L.T,
Chia sẻ

Không ai có thể tin trên đời lại tồn tại một tình yêu vượt cả không gian và thời gian bền lâu mà lại đẹp tuyệt vời như vậy.

Đó là câu chuyện tình yêu đẹp của chàng trai tên Pradyumna Kumar Mahanandia (hay còn gọi là PK), người Ấn Độ và cô gái Charlotte Von Schedvin, người Thụy Điển, bắt đầu từ hơn 40 năm trước và cho đến nay, dù trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thậm chí còn sâu đậm hơn.

Nếu lúc còn nhỏ, có ai đó nói với bạn rằng sẽ có một chàng trai, hoặc cô gái nào đó xuất hiện và yêu bạn vô điều kiện, chỉ cần tìm đúng người đó, bạn sẽ có một tình yêu đẹp tựa cổ tích thì liệu bạn có tin không? Tất nhiên, chẳng ai lại đi mù quáng tin vào những lời dự đoán không có một chút cơ sở nào như vậy. Ấy thế mà, có một người vẫn luôn tin vào một tình yêu như vậy. Đó chính là chàng trai Pradyumna Kumar.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 1.

Chàng trai trẻ PK có niềm đam mê hội họa.

Pradyumna Kumar Mahanandia sinh ra ở một ngôi làng xa xôi, hẻo lánh, lại rất nghèo ở Odisha, Dhenkanal (Ấn Độ) vào năm 1949. Khi PK mới chào đời, có một nhà chiêm tinh đưa ra lời tiên tri rằng cậu bé này khi lớn lên sẽ kết hôn với một nữ nhạc sĩ ở một vùng đất xa xôi, người đó thuộc cung Kim Ngưu và sở hữu một khu rừng. Vậy là PK giữ mãi một niềm tin sâu sắc rằng khi trưởng thành anh sẽ gặp một cô gái như vậy và đó sẽ là người phụ nữ của đời anh. "Tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào lời tiên tri đó và giờ đây tôi vẫn khẳng định rằng mọi thứ đều được sắp đặt sẵn trên hành tinh này", PK nói với trang National Geographic.

Thế rồi không ngờ ngày đó cũng đến, PK nhớ như in cái ngày mà lời tiên tri của nhà chiêm tinh ấy trở thành sự thật.

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp bắt đầu vào ngày 17 tháng 12 năm 1975. Hồi đó, PK là một nghệ sĩ đường phố. Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh, tên là Charlotte Von Schedvin, đến yêu cầu anh vẽ một bức chân dung của cô.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 2.

Charlotte là một du khách nước ngoài tình cờ gặp PK trên phố.

PK nhớ lại: "Khi cô ấy xuất hiện trước giá vẽ của tôi, tôi cảm thấy như cơ thể tôi không còn trọng lượng nữa vậy, cứ lơ lửng như trên không trung. Chẳng có từ ngữ chính xác nào có thể diễn tả được cảm giác đó. Đôi mắt của cô ấy rất xanh, to và tròn, tôi cảm thấy như thể cô ấy không nhìn tôi mà đang xuyên thấu qua tôi như một chiếc máy X-quang".

Chàng trai trẻ khi ấy như thể đã bị thiếu nữ đối diện mình hớp hồn, anh không thể tập trung vẽ được và đề nghị cô gái trở lại vào một ngày khác.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 3.

Chỉ 1 vài lần gặp gỡ, hai người xa lạ ở 2 đất nước xa xôi bắt đầu có tình cảm với nhau.

PK kể lại: "Cô ấy trở lại 3 lần và tôi đã vẽ 3 bức chân dung. Sau lần thứ hai, tôi cảm thấy cô ấy chính là người mà nhà chiêm tinh đã nói". Hóa ra, người phụ nữ ngoại quốc này đúng là thuộc cung Kim Ngưu, sở hữu một khu rừng và có thể chơi sáo, giống hệt lời tiên tri bởi Charlotte vốn là con nhà quý tộc, dòng dõi hoàng gia. Ngay lập tức Kumar liền cầu hôn Charlotte: "Em sẽ là vợ của anh. Định mệnh khiến chúng ta gặp nhau".

Charlotte lúc đó mới 19 tuổi nhưng không hề tỏ ra bất ngờ, sợ hãi trước lời cầu hôn bất ngờ này và quyết định cho chàng trai trẻ một cơ hội. Cả hai dành 2-3 tuần bên nhau trước khi Charlotte trở về Thụy Điển.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 4.

Chiếc xe đạp kỷ niệm của PK.

Chuyện tình của PK và Charlotte tưởng chừng đã kết thúc vào ngày Charlotte quay về nước nhưng PK quyết tâm không để chuyện đó xảy ra. Sau một năm rưỡi xa nhau, chàng nghệ sĩ trẻ bán mọi thứ mình có và mua một chiếc xe đạp. Với rất ít tiền cùng sự giúp đỡ của vài người tốt gặp trên đường, PK đã đạp xe vượt gần 10.000km để gặp người yêu. "Trở ngại lớn nhất trên đường đi chỉ là những suy nghĩ và nghi ngờ của tôi", PK nói.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 5.
Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 6.

Chàng trai trẻ khi ấy đã quyết tâm đạp xe gần 10.000km để gặp người yêu.

Khởi hành từ New Delhi, PK đạp xe đạp qua 8 nước Afghanistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bungary, Yugoslavia, Đức, Áo và Đan Mạch rồi đến đích là đất nước Thụy Điển xinh đẹp. Chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ liên tục bị hỏng, PK vẫn quyết tâm tìm bằng được người yêu, không ít lần chàng trai trẻ phải nhịn đói nhiều ngày nhưng điều đó không làm anh nản lòng. Sau gần 5 tháng trời rong ruổi, cuối cùng PK đặt chân đến Gothenburg của Thụy Điển.

Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 7.
Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 8.
Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 9.
Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 10.
Người đàn ông bán sạch tài sản, vượt gần 10.000km bằng xe đạp để đi theo tiếng gọi của tình yêu, không ai ngờ đây là kết quả - Ảnh 11.

Hai người đã kết hôn và ở bên nhau hơn 40 năm nay. PK và vợ cùng nhau nuôi dạy hai con. Thời gian trôi qua đã có rất nhiều thay đổi nhưng duy nhất có một thứ chưa bao giờ thay đổi là tình yêu, niềm tin mà hai người đã dành cho nhau...

(Nguồn: BP)

Chia sẻ