Người dân Mỹ sốc nặng khi người mẹ xinh đẹp nổ súng giết 2 con gái

Yến Như,
Chia sẻ

Một vụ giết người gây rúng động tại bang Texas vừa qua khi nạn nhân là 2 chị em ruột 17 và 22 tuổi, và hung thủ chính là người mẹ của 2 em.

Vào lúc 17h ngày 24/6 vừa qua, cảnh sát tại bang Texas, Mĩ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vì có một vụ nổ súng xảy ra tại ngôi nhà 600, đường Remson Hollow Lane. 

Ngay khi đến hiện trường, hai cô gái trẻ đã bị giết chết bởi những viên đạn, một người là Taylor Sheats, 22 tuổi và cô em là Madison Sheats, 17 tuổi. Hung thủ gây ra tội ác này không ai khác chính là mẹ của hai cô gái, bà Christy Sheats, 42 tuổi.
 
Người mẹ chính là hung thủ gây ra cái chết của hai cô con gái.

Người mẹ cũng đã phải trả giá cho hành động của mình khi các sĩ quan cảnh sát đến hiện trường, họ yêu cầu bà Christy buông khẩu súng đang cầm trên tay. Tuy nhiên, bà vẫn khăng khăng giữ nó và có hành động chống lại cảnh sát, vì thế cảnh sát buộc phải hạ thủ người phụ nữ này.

Hai chị em, Madison Sheats ( trái ) và Taylor (phải) trong một bức ảnh.

Được biết vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, người chồng của bà Christy cũng là cha của hai cô gái cũng có mặt tại nhà, tuy nhiên ông không hề bị thương. Ngay sau đó, cảnh sát đã phải đưa ông đến bệnh viện vì có dấu hiệu quẫn trí và tâm thần. 

Những người hàng xóm đều bị sốc trước vụ việc kinh hoàng này, Austin Enka, bạn của Madison cho biết: "Tôi đã nghe phát súng nổ đầu tiên. Thật điên rồ, khu phố lúc nào cũng yên tĩnh, đây là điều đáng ngạc nhiên vì trước đó, tôi được biết họ không có vụ lớn tiếng nào".

Bà Christy chụp cùng con gái nhỏ, Taylor của mình.
 

Vào tháng 9 năm 2015, bà Christy đã chia sẻ một trạng thái tại Facebook cá nhân của mình với nội dung: "Chúc mừng ngày của con gái, mẹ yêu hai con hơn bao giờ hết", vì thế khi vụ việc xảy ra, mọi người ai cũng rất bàng hoàng.

 
Người chồng, người cha cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó, tuy nhiên ông không hề bị thương.

Người thân và bạn bè của gia đình đã chia sẻ nỗi buồn với họ, Joanna Higgins, bạn của Taylor cho biết: "Tôi bị sốc hoàn toàn. Cô ấy là người tốt với trái tim vàng, mong rằng Chúa sẽ phù hộ gia đình cô ấy".

Bên cạnh đó, giáo viên của cô em Madison, bà Whitney Mae Bruce cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại khi biết học sinh của mình đã qua đời. Cô bé Madison là người rất tích cực và luôn mỉm cười. Một học sinh tuyệt vời. Xin cầu nguyện cho gia đình cô bé".

Vụ việc đau buồn xảy ra khiến mọi người đều bàng hoàng.

Nguồn: Daily Mail
 
 
Chia sẻ