Người dân khu phòng trọ nơi nữ sinh SKĐA bị cưỡng hiếp: "Có nghe thấy tiếng la hét nhưng nghĩ là cãi cọ bình thường"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo một số người dân khu vực, trước khi phát hiện sự việc, đối tượng Tú vẫn còn xuất hiện ở khu vực và đeo chiếc ba lô trên lưng.

Có tiếng la hét nhưng không ai quan tâm

Sáng 5/6, nhiều người dân trong ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết xôn xao sau sự việc phát hiện cô gái trẻ bị sát hại và hiếp trong căn phòng trọ.

Người dân khu phòng trọ nơi nữ sinh SKĐA bị cưỡng hiếp: Có nghe thấy tiếng la hét nhưng nghĩ là cãi cọ bình thường - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà khang trang 4 tầng nằm trong ngõ trên phố Nguyễn Phúc Lai luôn trong tình trạng đóng kín cổng.

Một người thuê trọ ở đây cho biết, ngôi nhà 4 tầng nhưng có nhiều căn phòng cho thuê. Trước khi xảy ra sự việc, nhiều người sinh sống tại đây chưa hề biết mặt nạn nhân.

Bà L. một người hàng xóm nhớ lại, tối 3/5 bà có nghe thấy tiếng hét và tiếng động.

"Tôi có thấy tiếng hét và tiếng động nhưng nghĩ rằng nhà cho thuê trọ, thi thoảng những đôi trai gái vẫn có chuyện cãi cọ nên chẳng mấy ai quan tâm chuyện riêng tư. Chỉ khi nào thấy sự việc nghiêm trọng thì nhiều người còn quan tâm…", bà L. kể.

Người dân khu phòng trọ nơi nữ sinh SKĐA bị cưỡng hiếp: Có nghe thấy tiếng la hét nhưng nghĩ là cãi cọ bình thường - Ảnh 2.

Người dân khu vực chưa hết bàng hoàng sau sự việc

Bà L. cũng cho biết thêm, tối 3/6, đối tượng Tú vẫn đi qua lại vài lần trước khu vực thuê trọ, trên vai đối tượng đeo chiếc ba lô khác với những lần trước đó khi xuất hiện.

Cũng như người hàng xóm, anh H. một trong những người sống cùng khu trọ trên cho hay: "Khoảng 21h tối (3/6), vợ tôi nghe thấy tiếng la hét trên tầng 3 phát ra. Thế nhưng, tưởng rằng chỉ là chuyện cãi vã trai gái bình thường nên không đi lên. Đến chiều qua, mọi người trong khu nhà trọ mới ngỡ ngàng", anh H.

Nói về đối tượng nghi vấn Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa), nhiều người sống cùng tòa nhà cho biết, đối tượng này thuê trọ tại căn phòng trên tầng 3 (nơi nạn nhân đến hỏi thuê) được khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, mới đây mọi người có nghe tin được biết anh ta đến hạn hết hợp đồng thuê nhà.

Ngoài ra, Tú làm gì, mối quan hệ thế nào thì không ai hay biết bởi chưa giao tiếp với người đàn ông này bao giờ.

Người dân khu phòng trọ nơi nữ sinh SKĐA bị cưỡng hiếp: Có nghe thấy tiếng la hét nhưng nghĩ là cãi cọ bình thường - Ảnh 3.

Căn phòng xảy ra sự việc đã bị niêm phong

Trước đó, chiều 4/6, người dân ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin chị Đ.C.T. (23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu điện ảnh chết trong phòng trọ tại ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai.

Cách đó một ngày (tối 3/6), T. đến phố Nguyễn Phúc Lai thuê nhà nhưng sau đó không thấy về. Một người nhặt được điện thoại của nữ sinh này nên mở máy gọi cho gia đình. Sau gần một ngày tìm kiếm, đến chiều 4/6, cậu ruột nữ sinh đã phá khóa cửa phòng trọ, phát hiện cô gái đã tử vong, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp nên gia đình báo công an.

Người dân khu phòng trọ nơi nữ sinh SKĐA bị cưỡng hiếp: Có nghe thấy tiếng la hét nhưng nghĩ là cãi cọ bình thường - Ảnh 4.

Người dân có nghe thấy tiếng kêu lớn xuất phát từ phòng trọ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp với các Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) tiến hành điều tra.

Tại thời điểm phát hiện sự việc, chị T. tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa, quần áo xộc xệch. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và nghi vấn trước khi tử vong nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, kết hợp với việc xác định hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera an ninh, ngay trong chiều ngày 4/6, cơ quan công an đã phát hiện Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa và đưa đối tượng này về trụ sở để làm rõ.

Chia sẻ