Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo

Diệu Thuỳ,
Chia sẻ

Sáng nay mưa to, gió rét nhưng người dân Đà Nẵng vẫn trùm áo mưa tới mua dưa hấu tại điểm bán giải cứu. Có người còn mua 500kg, 200kg để phát cho hàng xóm.

Những ngày vừa qua, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn trái mùa cho các tỉnh miền Trung. Mưa lũ bất thường khiến bà con nông dân trở tay không kịp.

Tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), hàng chục ha hoa màu, dưa hấu chỉ còn mấy ngày nữa là thu hoạch bị chìm trong nước lũ. Bà con đã vớt vát số dưa còn lại chưa bị hư hỏng nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ vì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền Trung.

Trước tình hình trên, nhiều người dân Đà Nẵng đã đứng ra tiêu thụ, kêu gọi mọi người mua dưa hấu giúp cho bà con Quảng Nam.

Chị Nguyễn Thị Thư Hiền (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), chia sẻ, khi biết bà con gặp khó khăn, ngày hôm qua, chị cùng một số người bạn đã về tận xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc mua hơn 10 tấn dưa hấu cho bà con. Ngày hôm nay tiếp tục mua thêm 5 tấn.

"Số dưa này chúng tôi mua về phát miễn phí cho mọi người, ai cần đến lấy", chị Hiền cho hay.

Tại một điểm bán trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu, Đà Nẵng), dù không có băng rôn, chỉ có một tấm biển nhỏ ghi “dưa hấu 3k” nhưng có rất đông người đến mua.

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị ngập lụt

Chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1997, ngụ tại huyện Hoà Vang) chia sẻ, đây là dưa hấu mà chị “giải cứu” giúp bà con Quảng Nam.

Sáng nay 3/4, hơn 2 tấn dưa mà chị thu mua được vận chuyển từ huyện Đại Lộc ra Đà Nẵng và chỉ trong một buổi sáng chị Thu đã bán hết được khoảng 1,5 tấn. Chiều nay, xe tải tiếp tục vận chuyển ra thêm hơn 2 tấn nữa.

Chị Thu chia sẻ, chị là công nhân nhưng khi thấy hình ảnh bà con nông dân dầm mình vớt vát từng quả dưa trong mưa lũ khiến chị không khỏi cầm lòng.

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 2.


Sau đó, chị kết nối với một số người bạn ở huyện Đại Lộc để thu mua dưa, tìm xe vận chuyển, địa điểm bán dưa, đồng thời đăng lên mạng xã hội kêu gọi “giải cứu”. Toàn bộ chi phí đều do chị Thu tự bỏ ra.

“Tôi đi làm công nhân ca đêm nên chỉ tranh thủ buổi ngày để bán dưa. Do bận quá nên sáng nay không kịp chuẩn bị băng rôn. Hầu hết mọi người biết thông tin qua mạng xã hội nên đã tìm đến để ủng hộ. Đặc biệt là sáng nay mưa to, gió rét nhưng mọi người vẫn tới rất đông. Có người còn đặt mua 500kg, 200kg để phát cho hàng xóm", Thu vui mừng cho biết.

Cũng theo chị Thu, hiện nay số dưa ùn ứ còn rất nhiều. Ngày hôm qua, sau khi đăng lên mạng xã hội, chỉ trong vòng nửa tiếng chị đã nhận được 6 cuộc gọi của bà con nhờ bán dưa giúp, có nhà còn 6 tấn, nhà 12 tấn…

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 3.

Mỗi cân dưa hấu người dân bán ra tại ruộng chỉ 2.000 đồng/kg

Chị Thu thành thật nói: “Mình không có điều kiện nên chủ yếu là bỏ công sức ra giúp, có bao nhiêu mình giúp bấy nhiêu, mục đích tiêu thụ dưa cho người dân, giúp họ vơi bớt khó khăn. Giá dưa hấu mua tại ruộng là 2.000 đồng/kg nhưng mình xin phép mọi người được bán với giá 3.000 đồng/kg. Số tiền chênh này để trả tiền xe vận chuyển và phát dưa miễn phí cho những người lao động nghèo. Vì kinh phí hạn hẹp, không tìm được xe 0 đồng, chứ không hề tính lời lãi, lợi nhuận gì”.

Lặn lội 15km để đến mua dưa, Minh Nguyệt (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), chia sẻ, bà con vất vả trồng trọt, chỉ còn mấy ngày nữa là thu hoạch mà gặp phải mưa lụt, không bán được, chị cảm thấy thật xót xa. Vì vậy mà khi đọc được thông tin kêu gọi giải cứu dưa trên mạng xã hội, Nguyệt đã đến đây để mua 2 trái dưa ủng hộ.

“Hi vọng mỗi người ủng hộ một ít để tiêu thụ bớt lượng dưa cho bà con”, Nguyệt chia sẻ.

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 4.

Minh Nguyệt đi xe máy hơn 15km để mua 2 trái dưa ủng hộ

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 5.

Tấm biển nhỏ đơn sơ, viết vội của chị Nguyễn Thị Thu- một công nhân đứng ra thu mua dưa giải cứu giúp người dân

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 6.


Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 7.

Hai quả dưa chỉ có giá 18 nghìn đồng

Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 8.


Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 9.


Người dân đội mưa đi “giải cứu” dưa hấu Quảng Nam bị mưa ngập, nhiều điểm tặng dưa miễn phí, hàng chục tấn hết veo - Ảnh 10.

Trong ngày hôm nay 3/4, Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm bán dưa giải cứu, phát dưa miễn phí như đường Lê Thanh Nghị, Đặng Minh Khiêm, Huỳnh Ngọc Huệ....

Chia sẻ