"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts bối rối chuẩn bị hậu sự cho mẹ

Leslie,
Chia sẻ

1 năm kể từ khi em gái qua đời, sao "Người đàn bà đẹp" lại tiếp tục đau buồn khi mẹ của cô vừa qua đời ở tuổi 80 vì căn bệnh ung thư phổi.

Sáng thứ tư vừa qua, mẹ của Julia Roberts - bà Betty Lou Motes đã qua đời ở tuổi 80 sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Trước đó, cô và gia đình đã phải trải qua nỗi đau mất người thân khi Nancy, em gái của cô tự tử và chết vì sốc thuốc vào tháng 2/2013. Ở thời điểm ấy, dư luận chĩa mũi dùi vào sao "Người đàn bà đẹp" và nghi ngờ cô đã bức tử em gái của mình, khiến Julia Roberts bị sốc nặng và không xuất hiện trước báo chí trong một thời gian dài. Tháng 11 cùng năm, mẹ của cô lại bị chẩn đoán ung thư khiến cô vô cùng đau buồn. Được biết, bố ruột của cô cũng qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng khi cô vừa tròn 10 tuổi.


Bạn thân đến động viên và ôm Julie Roberts ngay sau khi biết tin mẹ cô qua đời ở tuổi 80.



Ngay sau khi bà Betty Lou Motes qua đời, bạn thân của Julia Roberts đã nhanh chóng đến nhà thăm hỏi và động viên cô. Tuy vô cùng bối rối trước sự ra đi đột ngột của mẹ nhưng cô vẫn nghiêm túc và tập trung cho công tác chuẩn bị hậu sự. Một số người bạn cũng nhanh chóng có mặt để chung tay, phụ giúp Julia Roberts chuẩn bị đám tang cho mẹ. Bà Betty Lou Motes từng sống với gia đình Julia Roberts cho đến khi bị chẩn đoán bệnh ung thư và chuyển vào điều trị tại trung tâm chăm sóc y tế St John ở California. 


Julie Roberts được bạn bè nỗ lực chung tay chuẩn bị đám tang cho mẹ. 

Bà Betty Lou Motes từng trải qua hai đời chồng, người đầu tiên là bố ruột của sao "Người đàn bà đẹp". Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn vào năm 1972, và 8 tháng sau bà nhanh chóng tái hôn với Michael Motes. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài hơn 11 năm trước khi bà chính thức ly hôn, viết trong đơn gửi tòa án rằng: "Quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi là kết hôn với người đàn ông này". 




Nhiều nguồn tin từng cho hay ông Michael Motes thường xuyên "sống bám" vợ, và đồng thời hành hạ các con của bà Betty Lou Motes, trong đó chính Julia Roberts cũng phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn khi trưởng thành. Anh trai của cô từng lên tiếng cho hay: "Chúng tôi lớn lên với suy nghĩ rằng bố dượng, Michael là một gã rất tệ. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra ông ta ngay cả khi ông đang đứng trong 1 đám đông hơn 10 nghìn người. Tôi không biết ông kết hôn với mẹ tôi vì lý do gì, để tiếp cận với các con của bà, hay vì tài sản. Điều mà tôi biết rõ là quyết định kết hôn của mẹ tôi đã gây bất lợi cho các con trong quá khứ. Ông ta đã hành hạ và đánh đập tôi, song, điều mà tôi từng lo sợ nhất là ông sẽ đối xử với hai em gái của tôi, Nancy và Julie, theo cách tương tự". 

Julia Roberts chưa một lần nhắc đến bố dượng, mà chỉ từng khẳng định rằng cô chỉ xem bố ruột là "tượng đài" duy nhất trong lòng mình. Cô có mối quan hệ khá thân thiết với bà Betty Lou Motes, tuy nhiên lại không quá hòa thuận với Nancy trước khi Nancy tự tử. Hàng xóm của Nancy từng khẳng định Julie Roberts chỉ là kẻ "đạo đức giả" và chỉ quan tâm đến em gái sau khi em gái qua đời. Còn trước đó, cô đã có thời gian dài bỏ lơ và đối xử bất công với Nancy. 

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ