Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đúng 16h ngày 17/4 thi hài em Phạm Thị Hòa (22 tuổi) đã rời khỏi khu vực kho hàng cảng hàng không quốc tế để chuyển lên chiếc xe cứu thương.

Vào lúc 15h cùng ngày, trong khi chờ đợi một người cháu đang thay mặt gia đình làm thủ tục nhận thi hài người quá cố, ông Phạm Văn Phương – bố của cô gái chia sẻ, từ 1h sáng nay 2 chiếc xe ô tô cùng 30 người từ quê Quảng Bình xuất phát về Hà Nội để nhận thi hài con gái ông.

Toàn bộ diễn biến buổi đón thi hài cô gái Việt tử vong trở về từ Nhật

Ông Phương cho biết, sau khi tiếp nhận thi hài con gái, gia đình sẽ tiếp tục đưa về quê làm lễ trong 3 ngày theo đúng phong tục địa phương.

Hiện tại ở quê nhà mọi công tác chuẩn bị đã đầy đủ, mọi người đang nóng lòng mong đợi nhìn thấy con gái ông Phương một lần cuối dù đã được quàn kỹ trong quan tài.

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 2.

Bên trong chiếc xe cứu thương chuẩn bị sẵn chiếc bàn cùng hương hoa

Đúng 16h cùng ngày, sau khi nhận được thông tin quan tài nạn nhân đã được đưa ra khu vực phía sau kho vận. Đứng từ bên ngoài hàng rào bảo vệ của khu vực giao nhận, bất cứ ai cũng khó cầm lòng khi chiếc xe vận chuyển quan tài đi ra từ khu vực lưu kho.

Ngay lập tức, ông Phương nhanh chóng tiến lại gần và bám sát xe đẩy đi về phía chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.

Xung quanh là những người thân từ quê ra để đón cô gái, cùng với đó là tiếng kinh cầu vang vọng theo làn khói hương nghi ngút.

Đến 16h 20’ cùng ngày, thi hài em Phạm Thị Hòa đã được chiếc xe cứu thương đưa về quê cùng với đoàn hộ tống của 30 người thân.

Một số hình ảnh về buổi đón nhận thi hài cô gái Việt tử vong trở quê nhà.

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Phương buồn bã ngóng chờ từng giây phút để đón con

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 4.

Chiếc xe túc trực chờ sẵn bên ngoài

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Phương buồn bã không nói lên lời

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 6.
Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 7.
Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 8.

Người cha luôn đi bên chiếc quan tài con gái đang được vận chuyển ra bên ngoài

Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 9.
Người cha lặng lẽ, không nói nên lời bên quan tài con gái bị đột tử tại Nhật Bản đã được đưa về đến Việt Nam - Ảnh 10.

Đúng 16h 20' ngày 17/4, chiếc xe ô tô chở thi hài cô gái đột ngột qua đời ở Nhật Bản rời khỏi sân bay Nội Bài về quê nhà

Sáng 7/4, mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin, một cô gái Việt đột ngột tử vong tại Nhật Bản do bị đột quỵ nhưng hiện tại gia đình không đủ kinh phí đưa em về quê hương do hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin này cho biết: "Em Phạm Thị Hòa, sinh ngày 23/11/1995 (22 tuổi) trú tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Em học xong tiếng Nhật và xong chương trình Senmon tổng cộng 4 năm tại Nhật Bản. Đầu tháng 4 mới chính thức vào làm nhân viên Bất động sản Seventh Land, nhưng định luật vô thường đã cướp đi mạng sống yêu quý trẻ trung của em, bỏ lại bao giấc mơ đang chờ em phía trước. Em ra đi mà chưa kịp nói với gia đình một lời nào.


Chia sẻ