Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Cảm giác mong mỏi để đón thi hài người thân về tới quê hương nhiều bao nhiêu thì nỗi sợ phải chứng kiến cảnh chỉ có chiếc quan tài và bát hương của con đơn độc về Việt Nam nhiều bấy nhiêu", người thân của em cho biết.

Trưa 17/4, chia sẻ với PV, người thân của em Phạm Thị Hòa (22 tuổi, quê ở Quảng Bình – nạn nhân đột tử tại Nhật Bản) cho hay, từ sáng sớm nay một số người trong gia đình em đã về đến Hà Nội để chuẩn bị đón thi hài từ sân bay Nội Bài.

Ông Phạm Văn Phương chia sẻ về nỗi đau khi nghe tin con gái qua đời

Theo thông tin gia đình nhận được từ phía bên Nhật Bản, thi hài em Hòa được quàn trong quan tài và được gửi theo chuyến bay sẽ đáp xuống Nội Bài vào khoảng 14h chiều hôm nay.

"Chỉ có quan tài và bát hương do nhà chùa bên kia chuẩn bị sẽ được gửi như gửi hàng", cũng sẽ không có bất cứ người nào về theo. Cảm giác mong mỏi trong những ngày qua như thế nào, thì bây giờ bố mẹ và người thân trong gia đình tôi đang rất sợ cái cảm giác nhìn thấy hình ảnh thật sự của em trong quan tài", người thân của cô gái đau xót.

Hiện tại, nhiều người thân của nạn nhân từ quê đã ra Hà Nội để đón nhận thi hài về quê làm lễ an táng. Tuy nhiên, lo sợ người mẹ của Hòa bị sốc và đã nhiều ngày qua người mẹ này không ăn ngủ nên không ai cho bà ra Hà Nội.

Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 2.

Ông Phương cùng những người cháu đang túc chờ đón con gái từ Nhật về

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Phương bố của cô gái đã tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt ở bên Nhật Bản đã chung tay lo việc hiếu cho con gái ông. Còn ở quê nhà, sau khi thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội, người dân khắp cả nước đã gọi điện chia buồn, động viên và ủng hộ để giúp gia đình có tiền đưa thi hài con gái ông Phương về Việt Nam.

Theo gia đình nạn nhân, hiện tại vẫn chưa thể biết được chi phí đưa thi hài em Hòa về đến Việt Nam là bao nhiêu. Trước mắt trong chiều hôm nay gia đình ông Phương sẽ lo việc đưa thi hài con gái về quê an táng một cách trọn vẹn.

Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 3.
Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 4.

Ông Phương buồn bã ngồi bên chiếc xe cứu thương chờ sẵn bên ngoài khu cảng hàng không Nội Bài

Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 5.
Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 6.

Mọi thủ tục đã chuẩn bị để đón thi thể cô con gái xấu số.

Trước đó, sáng 7/4 ông Phạm Văn Phương cùng một số người cháu bắt xe từ quê ra Hà Nội đến thẳng Đại sứ quán Nhật Bản để làm thủ tục sang nước bạn đón thi hài con gái. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn, thủ tục còn nhiều việc phải làm và số tiền ước tính quá lớn nên ông Phương cùng các cháu quay về nhà người quen ở Hoài Đức để tá túc chờ đợi và đã thống nhất với cộng đồng người Việt xin cho con gái về nhà chùa.

Cô gái đột tử ở Nhật sắp về đến Việt Nam: Nỗi lo sợ của người nhà khi phải thấy cảnh em về một mình, không có ai bên cạnh - Ảnh 7.

Em Phạm Thị Hòa

Sau nhiều ngày vẫn không biết chính xác khi nào phía bên Nhật làm xong thủ tục, cùng với đó là sức khỏe đã kiệt, ông Phương lại trở về quê và hôm nay mới quay lại Hà Nội.

Sáng 7/4, mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin, một cô gái Việt đột ngột tử vong tại Nhật Bản do bị đột quỵ nhưng hiện tại gia đình không đủ kinh phí đưa em về quê hương do hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin này cho biết: "Em Phạm Thị Hòa, sinh ngày 23/11/1995 (22 tuổi) trú tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Em học xong tiếng Nhật và xong chương trình Senmon tổng cộng 4 năm tại Nhật Bản. Đầu tháng 4 mới chính thức vào làm nhân viên Bất động sản Seventh Land, nhưng định luật vô thường đã cướp đi mạng sống yêu quý trẻ trung của em, bỏ lại bao giấc mơ đang chờ em phía trước. Em ra đi mà chưa kịp nói với gia đình một lời nào.

Em nằm đó, và không bao giờ mở mắt ra nhìn tôi, người thân và bạn bè vào lúc 12h30 phút ngày 8/4/2018 với nguyên nhân là áp lực công việc, kiệt sức nên đột quỵ, chết lâm sàng và dẫn đến tử vong.

Hiện em vẫn đang một mình tại nhà xác ở Nhật Bản xa xôi mà không có người thân bên cạnh. Cha của em vẫn đang hoàn tất thủ tục từ hai hôm nay nhưng chưa có thời gian dự kiến bay. Đây là sự mất mát không có gì bù đắp được của gia đình."


Chia sẻ