Vụ cháy ở KĐT An Hưng:

Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con

Lê Bảo,
Chia sẻ

Anh Thi, cha của cháu bé Bảo Nhi (3 tuổi) ôm chặt cột lán, nước mắt trào ra và luôn miệng gọi tên con trong vô vọng.

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều nay (8/12) tại KĐT An Hưng (La Khê – Hà Đông) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến gần như toàn bộ khu nhà ở tạm của khoảng 400 công nhân bị thiêu rụi. Sau hơn 1 giờ chiến đấu với giặc lửa, đến khoảng hơn 17 giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 1

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 2
Đến gần 17 giờ lửa vẫn còn âm ỉ nên lực lượng PCCC tiến hành phun nước vào trong khu nhà đổ sập.

Theo quan sát của chúng tôi, khu nhà ở này được thiết kế bằng thép, mái tôn và có 2 tầng. Theo một nhân chứng kể lại thì: “Vào thời gian trên, chúng tôi đang thi công thì bất ngờ phát hiện tiếng nổ do chập điện, tiếp đó là lửa nhanh chóng bùng phát. Do đồ dùng cá nhân của công nhân nhiều nên lửa nhanh chóng bén sang các phòng ở tầng 1, tầng 2, thậm chí lan sang cả một dãy khác”.

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 3
Bên trong một căn phòng sau khi đám cháy diễn ra.

Ngay sau đó, nhiều công nhân đã gọi điện cho lực lượng PCCC khu vực, theo quan sát của chúng tôi, có đến 7 xe chữa cháy được điều đến. Trước đó đám cháy đã khiến 2 bình gas loại 12kg phát nổ, khiến đám cháy bùng phát mạnh hơn.

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 4
Tầng 2 ngôi nhà - nơi cháu Bảo Nhi vui chơi.

“Rất may lúc đó gần như không có nhiều người ở trong khu nhà, tuy nhiên khi đám cháy bùng phát mạnh có một cụ già trông mấy cháu nhỏ. Nhưng không còn cách nào nên cụ già buộc phải ôm 1 cháu nhỏ 6 tuổi nhảy từ tầng 2 xuống đất và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện”, một công nhân kể lại.

Đau lòng nhất đến thời điểm hiện tại là cháu Bảo Nhi (3 tuổi – con gái của anh Phạm Ngọc Thi trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) mất tích. 

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 5

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 6

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 7
Anh Thi không thể kìm nén được nỗi đau khi đến thời điểm 20 giờ tối mà vẫn chưa thấy con gái ở đâu.

Trước đó, anh Thi nhờ bà cụ trông cháu bé nhưng khi bà cụ nhảy từ tầng 2 xuống chỉ có thể ôm được bé 6 tuổi. Hiện tại không biết cháu Bảo Nhi đang ở đâu.
Nhận được tin trên, lực lượng PCCC đã triển khai lực lượng tìm cháu bé trong các khu nhà đổ sập, lùng sục khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa thấy. Lực lượng PCCC cũng đã đứng bên cạnh anh Thi động viên và trấn an với hi vọng cháu Bảo Nhi chạy đi đâu đó hoặc được ai đó trông giúp.

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 8

 Người cha đẫm nước mắt ngóng tin con 9
Lực lượng PCCC đang tiến hành tìm kiếm cháu Bảo Nhi.

Anh Thi nước mắt ngắn dài, đứng tựa cột mếu máo: “Anh em PCCC và các bạn bè đã tìm khắp tầng 2, tầng 1 nhưng hiện tại chưa thấy cháu. Tôi chỉ mong rằng lúc cháy cháu sợ mà chạy đi đâu đó thôi”.

Cũng theo anh Long (đồng nghiệp của anh Thi) thì: “Cháu còn quá nhỏ, mấy anh em đã lên tìm khắp nơi mà vẫn không thấy”.

Được biết, vợ anh Thi đang mang bầu cháu thứ 2, hiện tại gia đình anh Thi chưa ai biết tin cháu Bảo Nhi mất tích. 

Một người thân của anh Thi và cũng là công nhân ở đây cho biết: “Bố mẹ cháu Nhi là anh Phạm Ngọc Thi và chị Đỗ Thị Kim Cương ở một căn nhà tầng hai của khu lán tạm hai tầng và đã ở đây từ lâu. Anh Thi và chị Cương có mở thêm một căng tin ở tầng một để bán hàng nước và tạp hóa cho bà con tiện tiêu dùng và sinh hoạt. Cháu Nhi ở với bố mẹ từ nhỏ, cháu Nhi dù mới chỉ 3 tuổi nhưng là đứa trẻ rất thông minh và được mọi người quý mến. Hôm nay, lúc xảy ra chuyện, bố mẹ cháu không có nhà và có gửi cháu ở xóm.”

Được biết thời điểm xảy ra vụ cháy anh Thi và toàn bộ công nhân đều đi làm. Cháu Nhi ở nhà chơi với một bà trong xóm. Khi vụ cháy xảy ra, một số công nhân ở dưới dân thì không kịp chạy lên trên tầng trên và thấy một người phụ nữ nhảy từ tầng 2 xuống đất. Sau đó cũng bị lửa bén đến, tất cả chạy tán loạn. Hàng chục xe máy của công nhân để dưới sân bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì nhà tạm được làm bằng các tấm tôn, ván gỗ và các tấm xốp chống nóng nên khi xảy ra hỏa hoạn ngọn lửa lan rất nhanh, khói mù mịt bao trùm toàn bộ các dãy nhà.

“Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 3 trong 4 dãy lán trại nhà ở của công nhân, trong đó có khoảng gần 400 người trú ngụ. Tôi còn vừa nhận được hơn 3 triệu tiền lương tháng vừa rồi định gửi về quê cho các cháu và mua thêm cái chăn đắp mùa đông nhưng nay đã mất sạch. Tối nay còn chưa biết ngủ ở đâu” – Một công nhân lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: “Vụ cháy xảy ra ở lán trại hai tầng của công nhân. Mọi đồ đạc bị thiêu rụi, đổ sập. Nhận định ban đầu một em nhỏ mất tích, một công nhân phụ giúp việc nấu nướng bị thương và gần chục chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, công tác tìm kiếm và khắc phục vẫn đang được tiến hành.”

Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra cũng như gấp rút tìm kiếm cháu Bảo Nhi.
Chia sẻ