Người cha có con bị chồng xích cổ: "Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Vì chồng nó đi làm tối ngày, tôi đưa đồ ăn sang cho cháu thấy con tôi bị xích và khóa lại đang ngồi trên giường, trong nhà còn có đứa con gái bé (SN 2012), sao mà xót xa quá", người cha rưng rưng.

Liên quan đến sự việc chị Phạm Thị H. (37 tuổi) ở Kiến Xương, Thái Bình bị chồng là anh Lại Thanh Tùng (44 tuổi, ở cùng địa chỉ) xích cổ khóa ở trong nhà, chúng tôi đã về địa phương này để tìm hiểu. 

Từng đuổi vợ ra khỏi nhà

Chiều 6/6, tại ngôi nhà nằm cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1km, ông Phạm Văn Năm (bố đẻ chị H.) đang cùng nhiều người hàng xóm bàn tán về câu chuyện đau lòng của con gái mình.

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 1.

Nhiều người thân đến thăm hỏi sau sự việc

Nói về sự việc, ông Năm cho biết bản thân ông là người đầu tiên chứng kiến sau đó gọi những người xung quanh đến. Lúc đó khoảng hơn 7h sáng ngày 5/6.

"Vì chồng nó đi làm tối ngày, tôi đưa đồ ăn sang cho cháu thấy con tôi bị xích và khóa lại đang ngồi trên giường, trong nhà còn có đứa con gái bé (SN 2012) sao mà xót xa. Bức xúc quá tôi gọi mọi người đến chứng kiến…".

Ông Năm nói tiếp: "Tôi chưa chứng kiến nhưng hàng xóm nhiều lần có nói rằng con tôi bị chồng chửi mắng, bạo hành. Còn chuyện gái gú, chơi bời thì tôi chưa từng nghe. Tuy nhiên, qua sự việc này tôi chỉ mong pháp luật xem xét đúng người đúng tội… Tôi đau lòng nhìn thấy cảnh con gái mình bị xiềng xích".

Theo lời ông Năm, ngay sau khi phát hiện sự việc ông đã báo cho công an xã. Vì nhà ở mặt đường nên trong lúc chờ công an đến, hàng xóm kéo đến rất đông, ai trong số đó chụp ảnh chị H. đưa lên mạng thì gia đình không hay biết.

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đã đóng cửa

Cũng có mặt tại nhà ông Năm, chị Phạm Thị Nương (chị gái của H.) khẳng định từng nhiều lần chứng kiến em gái bị chồng bạo hành. Đỉnh điểm vào cách đây 2 tháng, đó là cũng là lần mà chị H. phải chuyển về nhà bố mẹ đẻ tá túc.

"Hôm đó, tôi được biết nó bị chồng túm tóc, đánh đập đuổi ra khỏi nhà. Bản thân tôi lúc đó trực tiếp vào khuyên bảo nhưng chồng nó vẫn khăng khăng không chịu. Tôi bảo vậy thì đưa em và các cháu về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngay hôm sau, bố mẹ tôi sang nhà nói chuyện cho phải nhẽ.

Sau đó cách đây khoảng 1 tháng, chồng nó sang đây xin cho vợ con về. Nhưng đâu lại vẫn vào đó. Ấy thế nhưng em tôi vẫn cứ bảo đừng nói với ai, đừng làm to chuyện… Kể cả ngày hôm qua bị xích, em tôi cũng bảo đừng nói cho ai biết, sau đó thì ai đó chụp được ảnh tung lên mạng đấy thôi", chị Nương cho hay.

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 3.

Chị H. từng bị chồng đuổi ra khỏi nhà

Ông Năm cũng khẳng định lại lời chị Nương: "Ngay hôm sau vợ chồng tôi sang nói chuyện đàng hoàng, sau ít bữa thì chồng nó về đây xin vợ quay về, hứa hẹn…".

Nói thêm về thương tích của con trai chị H. được dư luận cho rằng đó là do bố bẻ gãy, ông Năm cho hay: "Chẳng biết bằng cách nào nhưng lần trước sang đây xin cho vợ trở về, hai bố con giằng co nên bị đi bó. Chứ không phải hôm qua".

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 4.

Người con trai bị băng bó 2 tay cách đây khoảng 1 tháng khi đó bố sang ngoại đón mẹ con về

Nằm co quắp với đôi tay băng bó trên chiếc võng ở góc nhà, cậu con trai của chị H. luôn tỏ ra đau đớn và "tức tối" về hành vi của cha mình.

Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân dẫn đến bị thương, cậu con trai này chỉ biết tức giận, buông lời: "Cháu còn đau lắm. Bố cháu lôi và bảo đi về nhà với mẹ".

Chiều 6/6, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Đặng – chủ tịch UBND xã Trà Giang cho hay, sáng 5/6 ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường và gọi anh Tùng đang đi làm thợ xây cách nhà khoảng 2km về mở khóa cho vợ.

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 5.

Ông Đặng đang miêu tả lại chiếc xích cùng ổ khóa vào thời điểm chị H bị chồng bạo hành

Ông Đặng cũng xác nhận, cách đây khoảng 2 tháng ở địa phương xuất hiện tin đồn thất thiệt từ chính một người anh em của chị H. về việc chị này có tình cảm ngoài luồng với một người đàn ông nào đó. Kể từ đây, anh Tùng nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính khiến hai vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến việc chị H. phải về nhà bố mẹ đẻ ở. Gần đây, vì gia đình trống vắng không có người chăm sóc con cái, anh Tùng sang gia đình ông Năm xin lỗi và đưa vợ con về.

Cũng trong lần này, anh Tùng giằng co, lôi đứa con trai về cùng khiến con trai của anh Tùng phải đi băng bó hai tay.

Còn việc anh Tùng bị đồn thổi có tính chơi bời cờ bạc, ngoại tình, chính quyền xã cho rằng đó hoàn toàn là thông tin không có thật.

Hành vi bạo lực gia đình

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng luật sư Interla(Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: Xét về mặt xã hội, có thể thấy, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân, lí do nào thì việc người đàn ông dùng xích và khóa quấn quanh cổ vợ mình là việc làm trái đạo đức, gây bức xúc trong xã hội, đáng bị lên án.

Luật sư Hòe cũng cho rằng, hành vi này gây thương tổn nghiêm trọng về thể xác và tinh thần của người phụ nữ. Không chỉ vậy, nhìn qua các hình ảnh được đăng tải thì có thể thấy sợi xích và khóa rất to và nặng có khả năng gây thương tích đối với người vợ, đặc biệt là phần cổ và vai của người này.

Người cha có con bị chồng xích cổ: Tôi quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị hành hạ - Ảnh 6.

Luật sư Hòe cho rằng người chồng đã vi phạm Luật phòng chống bạo lực gia đình

Hơn nữa, đây là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề "Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình", cả nước đang tổ chức, đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi của người đàn ông trên gây bức xúc trong xã hội và cần phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phụ nữ.

"Xét về góc độ pháp lý, hành vi của người đàn ông đã vi phạm quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007: "Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.". Như vậy, hành vi của người đàn ông nêu trên đã vi phạm quy định tại Điều 8 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007", luật sư Hòe phân tích.

Chia sẻ