Ở đâu đó trong các ngôi trường vẫn căng băng rôn, khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “trường học hạnh phúc” nhưng thực tế nhiều học sinh bơ vơ, lạc lõng, không nơi cầu cứu, sẻ chia khi gặp chuyện.
Chị H. bỏ trốn khỏi nhà, mang theo chiếc xe máy và 200 ngàn cùng 2 đứa con, ước mơ duy nhất của chị là có thể cao chạy xa bay khỏi gã chồng vũ phu đã hành hạ chị suốt 18 năm trời.
Bạo lực gia đình không chỉ xảy ra ở vùng sâu vùng xa nào đó, nó vẫn thường xuyên xuất hiện ở ngay thành thị hay các gia đình có học. Và, thậm chí bạo lực diễn ra ngay chính trong ngôi nhà của những người có địa vị xã hội…
Điều tra mới nhất do Viện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đưa ra năm 2020 cho thấy, trong số 6.407 học sinh ở lứa tuổi 11 - 17, có 11% cho biết có ý tưởng tự sát trong vòng 1 năm qua.
Người có hành vi bạo lực gia đình bị cấm đến gần người bị bạo lực gia đình, phải giữ khoảng cách trong suốt thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc từ 50m trở lên nếu không có vật ngăn cách bảo đảm an toàn.