Giữa trời tuyết rơi, đứa trẻ trần như nhộng, còn ông ta mặc áo ngủ dài bằng vải coral ấm áp. Trớ trêu hơn nữa, khi được phỏng vấn, ông ta liên tục nhấn mạnh rằng “đây là lối sống của gia đình chúng tôi.”
Bà "mẹ nuôi" ở quận 9, TP HCM cho biết thời gian đầu chăm sóc, nuôi dưỡng bình thường nhưng sau đó, cháu T. biếng ăn, hay khóc nên bà ta tức giận đánh bé gái này.
Quan sát thấy mỗi lần sang tay bảo mẫu để bố mẹ đi làm là cậu con trai 8 tháng tuổi lại cứ khóc ré lên, bà mẹ tinh ý đã quyết định đặt camera giám sát bí mật và đã chứng kiến toàn bộ sự thật đau lòng.
Tin tức về vụ các giáo viên tại một trường mầm non ở TP. HCM liên tục đập đánh trẻ em đã được phát sóng trên đài KBS Hàn Quốc gần đây và gây được sự chú ý khá lớn tại quốc gia này.