‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’: 4 kiểu người có khuôn mặt này, thời trẻ có thể chật vật, nhưng sau 50 tuổi nhất định hưởng phúc, giàu có!

Diệu Đan,
Chia sẻ

Người có tướng mạo này lúc trẻ tuy hơi vất vả, nhưng khi trung niên nhất định giàu có, về già phúc lộc đầy nhà!

Ẩn sâu trong khuôn mặt của một người là những cuốn sách họ đã đọc, những con đường họ đã đi và những người họ đã gặp.

Nửa đời đầu, dung mạo là do cha mẹ ban tặng, nửa đời sau, dung mạo là do chính mình tu dưỡng mà nên.

Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về ngoại hình của chính mình.

Người có tướng mạo này lúc trẻ tuy hơi vất vả, nhưng khi trung niên nhất định giàu có, về già hưởng được hạnh phúc!

01

Khuôn mặt có "quý tướng": đoan trang và trầm ổn

Cuốn "Luận ngữ" của Khổng Tử" nói: "Quân tử bất trọng tắc bất uy."

Mỗi một cá nhân, trước tiên phải tôn trọng bản thân, biết giữ gìn hình ảnh của chính mình, có như vậy, người đó mới có thể được người khác tôn trọng.

‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’: 4 kiểu người có khuôn mặt này, thời trẻ có thể chật vật, nhưng sau 50 tuổi nhất định hưởng phúc, giàu có! - Ảnh 1.

bàYe Jiaying

Năm Ye Jiaying (một học giả về thơ cổ điển Trung Quốc) 17 tuổi, chiến tranh xảy ra, mẹ bà qua đời vì bệnh tật, cha bà không có tin tức gì. Là con cả trong gia đình, bà gánh trên vai gánh nặng chăm sóc người em trai vẫn đang đi học.

Cố gắng học hết đại học, sau đó, bà đứng lớp giảng dạy. Mỗi lần trước giờ học, Ye Jiaying đều cẩn thận chải tóc và ủi phẳng bộ sườn xám của mình.

Ngay cả trong thời đại chiến tranh, bà chưa bao giờ bỏ bê vẻ ngoài của mình. Ngay cả ở tuổi 80, Ye Jiaying vẫn nhất quyết đứng trong suốt thời gian giảng dạy.

Những người có thể bước đi vững vàng trên thế giới và có được cuộc sống êm đềm chẳng qua cũng chỉ là những người điềm tĩnh và biết đầu tư vào bản thân. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc và may mắn với một thái độ bình tĩnh và vững vàng.

02

Khuôn mặt có "tĩnh tướng": điềm tĩnh, dễ gần

Vào những năm 1970, một sinh viên năm nhất được nhận vào Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, đã đến trường để đăng ký nhập học.

Cậu sinh viên năm nhất đang xách những chiếc túi lớn nhỏ đang vội vã thì tình cờ nhìn thấy một ông lão đang đi bộ.

Ông lão có vẻ tốt bụng nên cậu sinh viên mới nhờ ông trông giúp hành lý, ông lão sẵn sàng đồng ý. Tân sinh viên nhẹ nhõm đi làm thủ tục, đã quá trưa khi trở về, phát hiện ông lão vẫn đang đợi ở chỗ cũ, tân sinh viên rất cảm kích.

Tại lễ khai giảng ngày hôm sau, các sinh viên năm nhất mới biết được ông lão ăn mặc giản dị đó thực chất là Ji Xianlin, phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh.

‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’: 4 kiểu người có khuôn mặt này, thời trẻ có thể chật vật, nhưng sau 50 tuổi nhất định hưởng phúc, giàu có! - Ảnh 2.

Ji Xianlin, cựu phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh

Những người có khuôn mặt phúc hậu không bao giờ tỏ vẻ ta đây, họ luôn xem xét vấn đề từ góc độ của người khác. Ngay cả khi gặp khó khăn thử thách, hay sự hoài nghi của người khác, họ cũng sẽ không bận tâm. Cảm xúc của họ sẽ không dễ dàng đi đến mức cực đoan.

Họ có thể bao dung, có thể thấu hiểu, ở họ luôn có một vẻ điềm tĩnh khiến người khác ngưỡng mộ. Thành tích phi thường và sự tử tế khiến hiệu trưởng Ji Xianlin rất dễ gần, và cũng khiến những người lạ không có cảm giác xa cách khi nhìn thấy ông.

03

Khuôn mặt có "từ tướng": tử tế, thiện lương

Tống Khánh Linh, một nhân vật chính trị nổi bật của Trung Quốc, luôn được người khác nhận xét là người tử tế. Mỗi lần ra ngoài, bà đều xuống lầu sớm 5 phút để đợi tài xế.

Thấy cơ thể bảo mẫu tương đối béo, Tống Khánh Linh đã đặc biệt kê một chiếc giường thấp để bà có thể nghỉ ngơi một cách thuận tiện hơn.

‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’: 4 kiểu người có khuôn mặt này, thời trẻ có thể chật vật, nhưng sau 50 tuổi nhất định hưởng phúc, giàu có! - Ảnh 3.

Tống Khánh Linh

Trong ba chị em nhà họ Tống, Tống Khánh Linh có thể không phải là người xinh đẹp nhất nhưng lại là người hiền lành và khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhất.

Bất cứ khi nào xuất hiện trước mặt mọi người, bà đều sẽ luôn nở nụ cười, đem lại sự thoải mái cho người đối diện.

Ngoại hình là sự phản ánh của trái tim, nội tâm của một người sẽ quyết định khuôn mặt của người đó.

Tấm lòng nhân hậu sẽ có khuôn mặt nhân hậu, người có tấm lòng nhân hậu sẽ tự nhiên lộ ra vẻ hiền lành trên khuôn mặt.

04

Khuôn mặt có "hỉ tướng": một nội tâm vui vẻ, tích cực

Có người hỏi Chua Lam, một người dẫn chương trình nổi tiếng rằng: "Nếu gặp khó khăn, rắc rối, anh sẽ làm gì?" Ông trả lời: "Tôi sẽ đọc cuốn '300 câu chuyện cười' và cuốn 'Một cuộc đời hài hước'".

Chỉ cần cười "hahaha" ba lần trước gương mỗi ngày, những lo lắng trong ngày sẽ tan biến."

Chua Lam từng bị mất việc hai lần ở tuổi trung niên và buộc phải nhận trợ cấp thất nghiệp. Nhưng ông luôn mỉm cười với cuộc sống, ông luôn tin rằng rồi nữ thần may mắn cũng sẽ ưu ái tới mình.

‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’: 4 kiểu người có khuôn mặt này, thời trẻ có thể chật vật, nhưng sau 50 tuổi nhất định hưởng phúc, giàu có! - Ảnh 4.

Chua Lam - một người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc

Và thực tế đúng như vậy, nửa sau cuộc đời, ông có nhiều thời gian để tận hưởng, không chỉ đạt được danh lợi mà còn sống một cuộc sống viên mãn.

Mọi thứ đều bắt đầu từ trái tim, và nụ cười có thể giải quyết được ngàn nỗi lo lắng.

Cuộc đời giống như một tấm gương; nếu bạn cười, trời sẽ trong xanh; nếu bạn khóc, trời sẽ đổ mưa. Cuộc sống luôn tồn tại quá nhiều điều không như ý mà chúng ta không thể đoán trước được, nhưng chúng ta có thể tự mình tạo ra những điều hạnh phúc.

Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp hơn, đôi khi nếu bạn thay đổi tư duy, mọi chuyện cũng sẽ xoay chuyển.

Chia sẻ