Ngủ với nhiều người nhưng chưa hề biết yêu

Theo Xzone/Tri thức thời đại,
Chia sẻ

Nếu nói về chiến tích tình trường thì bạn bè không ai bằng Hưng - kẻ đã đưa cả tá thiếu nữ "vào đời". Thế mà Hưng lại tâm sự, anh chưa từng biết yêu thực sự.

Chỉ cần sex, không cần yêu

Hưng biết đến tình dục vào năm học lớp 12. Của đáng tội, cái lần đầu tiên đó nói chẳng có tình cảm gì thì không đúng, nhưng bảo đó là tình yêu thì chắc chắn không phải. Người phụ nữ đã "dắt Hưng vào đời" hơn anh 6 tuổi, đẹp và quyến rũ. Chị ta khiến trái tim Hưng đập mạnh và chàng thiếu niên đang ở tuổi tò mò về "chuyện ấy" sung sướng phát cuồng khi tìm được một nơi để phát tiết.

Hưng mê mải với chị ta đến vài tuần, cho đến khi một người đàn ông lớn tuổi, không biết là "đương kim bồ" hay người đang tán tỉnh chị ta dọa cho mẻ sợ mất mật. Tuy "mối tình" đó gây ấn tượng mạnh mẽ, khiến Hưng suốt đời không quên, nhưng sau này Hưng cũng nhận ra, cảm xúc ở cả anh lẫn người đàn bà đó đều không phải tình yêu mà là sự tò mò, thôi thúc về thể xác trước một đối tượng quá hấp dẫn, nhất là với Hưng, một chàng trai lần đầu biết đến sex.

Sau đó là một loạt những "cuộc tình" mà tổng kết lại, Hưng thấy tất cả chỉ phục vụ cho nhu cầu thể xác. Đơn giản là những cô gái đó xinh đẹp và sexy, nó gây cho Hưng cả ham muốn nhục dục lẫn ham muốn chinh phục. Và một người đẹp trai lại ngang tàng như anh quá dễ để có được các cô. Ở Hưng luôn có sự hào hứng rất cao khi bắt đầu tán tỉnh một người đẹp, khi "hưởng thụ" cô gái đó ở giai đoạn thành công. Nói chung, chinh phục và "yêu" phụ nữ đối với anh luôn là một niềm vui.

Dĩ nhiên, Hưng đã nói yêu với rất nhiều cô gái. Chẳng bao giờ anh băn khoăn phân tích về tình cảm của mình, cho đến một ngày của tuổi 28, cô bạn gái lúc đó của anh nói đến chuyện đám cưới. Thấy vẻ bất ngờ và muốn từ chối của Hưng, cô bảo, bọn mình đều đã ổn định công việc, cũng đã đến tuổi cần có gia đình rồi, chúng mình yêu nhau, có lý do gì để trì hoãn đâu.

Ngủ với nhiều người nhưng chưa hề biết yêu 1
Ảnh minh họa.

Hưng giật mình, lần đầu tiên tự hỏi, mình có muốn gắn bó suốt đời với người phụ nữ này không? Chưa hề. Từ trước đến giờ, anh chưa từng có khao khát chiếm hữu cô nào suốt đời. Những bạn gái trước đây, khi thì Hưng đá, khi thì người ta bỏ anh, nhưng anh cũng chỉ thấy cay cú, tức giận là cùng chứ không thấy nuối tiếc hay đau buồn. "Mình chưa bao giờ thực sự yêu ai cả", Hưng nghĩ.

Ngủ với nhiều đàn ông nhưng trái tim vẫn "chưa bóc tem"

Đã là kẻ sành sỏi trong chuyện giường chiếu nhưng trái tim chưa được biết thế nào là tình yêu không phải chỉ là điều xảy ra ở những người đàn ông từng trải, mà cả ở những cô gái trẻ, trong đó có Mai Ly, cô gái 25 tuổi từng là sinh viên đại học.

Hồi ở quê, tuy nhan sắc đã nổi bật và có nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng Mai Ly chưa từng yêu ai. Sau khi lên Hà Nội học được mấy tháng, cô lột xác về vẻ ngoài, lại được mở rộng tầm mắt bởi những điều mới lạ đến choáng ngợp, nhất là mối quan hệ tình cờ với những người đàn ông nhiều tuổi và nhiều tiền. Cũng với sự choáng ngợp đó, cô nhận lời yêu một doanh nhân gần 40 tuổi, người phủ lên người cô lụa là và những món quà đắt tiền. Dĩ nhiên, không có chuyện tình lang "gìn vàng giữ ngọc" cho cô.

Đến giờ, Mai Ly đã qua tay 3 người đàn ông. Cô ngày càng đẹp, kỹ thuật chăn gối ngày càng điêu luyện. Nhưng trái tim cô vẫn "nguyên vẹn" bởi chưa hề được "bóc tem". Cô chưa từng được hưởng những rung động mà các tác phẩm văn chương, hay những cô bạn khác, vẫn mô tả về tình yêu. "Em chưa một lần biết yêu", Mai Ly nói. "Nhiều khi em cũng tự hỏi, không biết tình yêu thực sự nó thế nào".

Ngủ với nhiều người nhưng chưa hề biết yêu 2
Ảnh minh họa.

Còn Thu Ngà, 23 tuổi, thì nói thẳng: "Tình yêu á? Xa xỉ. Bây giờ là thời nào mà còn nói những chuyện sến sẩm ấy. Miễn là thấy hợp nhau, các điều kiện ổn, chẳng hạn em gặp một anh chàng mê em, kinh tế khá giả, em cũng thấy thích anh ta, thế là lý tưởng rồi". Ngà cho biết cô cũng đã có hai cuộc tình và đều chung sống như vợ chồng. Người tình cung cấp tiền bạc và các tiện nghi cao cấp cho cô. "Em cũng có tình cảm với họ, dĩ nhiên là thế thì em mới cặp. Em có phải là gái bao đâu", Ngà nói.

Yêu được, không dễ

Ngay khi nhận ra mình chưa bao giờ trúng mũi tên của thần tình ái, anh Hưng đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật anh đã đến tuổi nghĩ đến hôn nhân, dù không phải là cưới ngay bây giờ. Dù chơi bời, phóng túng, Hưng vẫn nghĩ, vợ phải là người anh yêu thực sự, vì chẳng việc gì anh phải chịu ràng buộc, mất tự do, phiền toái vì một người đàn bà mình không yêu. Chẳng cần đến hôn nhân, anh vẫn có trong vòng tay nhiều người đẹp, vì vậy vợ phải là cái gì hơn thế.

Hưng chia tay cô bồ đã nhắc đến chuyện đám cưới, và bắt đầu muốn tìm một tình yêu đích thực, một người con gái mà anh muốn hiến dâng cuộc đời mình. "Khó thật. Người đẹp thì nhiều, thế nhưng sao tôi thấy cô nào cũng dễ dãi, cũng thực dụng. Tìm mãi chẳng ra một người con gái làm mình rung động thật sự", Hưng phàn nàn.

Thế nhưng, những người quen thân với Hưng lại nghĩ, vấn đề chẳng phải ở phụ nữ, mà là ở anh. Bao nhiêu năm quan hệ với nữ giới theo kiểu đổi trao xác thịt dễ dãi, anh đâm ra chai lỳ. Họ nói, giả như có người con gái tuyệt vời như anh muốn đi qua, chưa chắc anh đã nhận ra cô ấy, mà vẫn nhầm cô ấy là một chân dài nhạt nhẽo nào đó, bởi vẻ đẹp bên trong đâu có lồ lộ như mông với ngực, phải tinh mắt hoặc chịu khó tìm hiểu mới thấy được.

Tình yêu là điều khó khăn với Tố Loan, một cô gái làm bồ nhí cho kha khá đàn ông, không phải bởi trái tim cô chai sạn, mà bởi cô bị quá khứ chặn đường. Đang lúc được một "đại gia" bao, trái tim cô lại đập lỡ nhịp khi gặp một chàng trai hết sức bình thường nếu xét về độ dày của ví tiền. Hai người mê nhau, nhưng đó là khi chàng trai kia chưa biết cô gái xinh đẹp mà mình say đắm lại có một quá khứ "hoành tráng" như vậy. Thời gian đó không kéo dài lâu, bởi chính vị "đại gia" đang bao Tố Loan nói cho anh biết.

Chẳng dại gì dây với "gái đú", chàng trai kia ra đi, coi chuyện gặp Loan như một kinh nghiệm đau thương. Còn Loan, cô cũng bị "đại gia" sa thải. Tiếc "khách sộp" thì ít, Tố Loan tiếc cho mối tình của mình thì nhiều. Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra tình yêu quan trọng với mình như thế nào. Nhưng Loan biết, với những người như cô, việc có một tình yêu đẹp đơm hoa kết trái trong lương lai thật khó.


Nhiều lần, tôi thẳng thắn nói với Nhi là nó sống dễ dãi quá: "Nhìn lại mày xem, có thằng nào mày yêu mà không lên giường, thế bảo sao giờ vẫn ế!

Ngủ với nhiều người nhưng chưa hề biết yêu 3

Chia sẻ