Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con

Nhật Anh,
Chia sẻ

Ngắm nhìn khoảng sân trước, phía cổng vào nhà và hàng rào đều rực rỡ hoa hồng, ai đi qua cũng nán lại để thưởng vẻ đẹp ngọt ngào của loài hoa quyến rũ này.

Có rất nhiều người đã từng ước ao rằng, mình sẽ có một cuộc sống yên bình bên những gốc hồng khoe sắc ngọt ngào. Mỗi chiều đi làm về, những cành hồng nở hoa rực rỡ, khoe sắc rì rào trong gió mát sẽ là nguồn động viên tuyệt vời, bớt đi những vất vả, bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật.

Cuộc sống của chị Đặng Huyền hạnh phúc bên gia đình nhỏ, bên hai con trai và người chồng yêu thương vợ con. Bà mẹ trẻ sinh năm 1984 hiện đang làm cán bộ thương binh và xã hội huyện Thuận Châu, Sơn La. Chị có tình yêu đặc biệt với hồng cổ Sapa. Vì thế, khắp khoảng sân trước của gia đình chị đều được trồng loại hồng sai hoa này.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 1.

Chị Huyền bên chồng và hai con trai.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 2.

Ngôi nhà đẹp dịu dàng bên những khóm hồng rực rỡ.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 3.

Hồng nở trong nắng chiều.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 4.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 5.

Chị Huyền cho biết, hồng cổ Sapa là loài hồng khá dễ trồng, là giống hồng ngoại đã được thuần chủng nên hồng hợp với khí hậu Việt Nam, sai hoa, form rất đẹp. Mỗi lần hồng nở, chị luôn dành thời gian để ngắm từng gốc, từng cành, từng bông. Với chị, những cây hồng luôn là nguồn động viên lớn, giúp mọi người thêm yêu cuộc sống, giúp chốn đi về của chị thêm bình yên, ấm áp.

Khắp khoảng sân, hàng rào, trước cổng nhà đều được chị Huyền trồng hồng cổ Sapa. Cây lâu năm nhất cũng đã được 8 năm, gốc khá to, cành lá xum xuê. Mỗi lần hoa nở đều rực rỡ một góc nhà khiến ai đi qua cũng rất thích được ngắm nhìn, chụp ảnh kỷ niệm.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 6.

Lối nhỏ vào nhà cũng trĩu trịt hoa.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 7.

Những cành hồng níu chân người qua lại.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 8.

Gốc hồng to nhất của vườn cũng được 8 năm.

Chị Huyền khá bận rộn với công việc hàng ngày, thêm chăm sóc gia đình và con cái. Vì thế, trồng hồng cổ Sapa vừa giúp ngôi nhà thêm đẹp vừa không mất nhiều công chăm sóc. Chị thường chú ý tưới đủ nước, thỉnh thoảng bón phân bò cho cây. Hết đợt hoa thì cắt tỉa hết bông để cây nuôi mầm chuẩn bị cho hoa nở đợt tiếp theo.

Chị Huyền chia sẻ thêm, trồng hồng cổ Sapa tuy ít bệnh nhưng thường hay bị rệp nên ngoài phun thuốc, chị cũng thường dành thời gian chăm nhặt từng cành có rệp để tránh lây lan cho cả cây.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 9.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 10.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 11.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 12.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 13.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 14.

Ngôi nhà yên bình rợp bóng hồng cổ Sapa trên phố núi Tây Bắc của mẹ hai con xinh đẹp - Ảnh 15.

Mỗi chiều đi làm về hay sáng sớm thức dậy, chị Huyền thường ngắm nhìn những cành hồng nở hoa, khoe sắc rực rỡ. Cuộc sống của bà mẹ trẻ hai con tuy bận rộn nhưng luôn ngập tràn niềm vui khi được sống trong ngôi nhà đẹp lãng mạn và ngọt ngào với hoa hồng.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ