Ngôi nhà bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang

Mộc Hương,
Chia sẻ

Ngôi nhà với nét đẹp hiện đại, ẩn mình giữa khu vườn xanh tươi hoa cỏ tạo nên bức tranh sinh động và bình yên giữa núi đồi cao nguyên Hà Giang.

Ngôi nhà, mảnh vườn và cuộc sống của gia đình chị Phương Thảo khiến nhiều người ao ước. Không gian quá đỗi bình yên, gần gũi với thiên nhiên tạo nên bức tranh yên bình, chân thực. 

Tổ ấm của vợ chồng chị Thảo cùng 3 cô con gái tọa lạc ở thành phố Hà Giang. Với tổng diện tích 700m2, anh chị dành 140m2 cho phần nhà ở, còn lại được thiết kế đường đi dạo, nơi trồng hoa, hàng rào và đặc biệt là khu vườn rau tốt tươi quanh năm.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 1.

Căn nhà hai tầng giấu mái đẹp như biệt thự châu Âu.

Chị Phương Thảo cho biết: "Trước đây, gia đình mình sống trong căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ. Vì yêu cây yêu hoa nên xung quanh nhà được trồng khá nhiều. Tuy nhiên, khi các bé lớn lên thì không gian cũ đã không còn phù hợp. 

Vợ chồng mình quyết tâm chuyển nhà, xây nên tổ ấm mới rộng rãi hơn. Cả hai đều cùng chung ý tưởng và làm việc với bên thiết kế. Nhờ đó, không gian dần được hoàn thiện. 

Có ngôi nhà bấy lâu cả hai mơ ước nên vợ chồng mình cũng rất hào hứng khi tự lên ý tưởng thiết kế sân vườn, làm hàng rào, tạo lối đi bằng sỏi đá mang đến một không gian thực sự phù hợp với lối sống và gu thẩm mỹ của cả hai".

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 2.

Không gian được thiết kế đầy đủ các khu vực chức năng bên trong.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 3.

Căn nhà hoà mình cùng vẻ đẹp bình yên của cao nguyên đá Hà Giang.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 4.

Xung quanh nhà được bao quanh bởi hàng rào gỗ và những cột làm từ sỏi đá.

Vợ chồng chị Thảo đều muốn có một không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Về tổng thể, ngoài ngôi nhà, anh chị bàn bạc để hoàn thiện từng hạng mục. Có rất nhiều hạng mục vì muốn hoàn thiện theo đúng ý nên đã trực tiếp thực hiện. 

Chồng chị là người ghép từng phên gỗ để làm hàng rào, khắc đá tên nhà lên cổng, thiết kế và làm vườn rau, chị cũng tự tay àm con đường ghép họa tiết bằng sỏi, thiết kế sân vườn, trồng cây cối…

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 5.

Lối vào nhà.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 6.

Hàng rào được tự tay chồng chị Thảo thiết kế.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 7.

Chị trồng hồng leo tạo vẻ đẹp mềm mại cho hàng rào.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 8.

Cổng phụ được thiết kế không kém phần ấn tượng.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 9.

Hoa nở duyên dáng, ngát hương.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 10.

Khu vực dành cho chú chó, người bạn nhỏ của các con.

Mặc dù trong quá trình thực hiện, hai vợ chồng chị rất vất vả vì trực tiếp tham gia nhiều công đoạn nhưng khi hoàn thành, cả hai thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã hiện thực hoá được gần như trọn vẹn ý tưởng. 

"Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, mình không nghĩ chỉ đơn thuần xây dựng một nơi ăn chốn ở, mà nó như hoàn thành mong muốn của cả hai vợ chồng. Có rất nhiều ngôi nhà to đẹp hơn nhưng ở trong căn nhà này, vợ chồng mình cảm thấy hạnh phúc", chị Phương Thảo tâm sự.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 11.

Bồn cây cũng là nơi hai vợ chồng dành nhiều tâm huyết.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 12.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 13.

Chị Thảo trồng rau, làm vườn quanh nhà.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 14.

Các loại cây và hoa tốt tươi.

Ngôi nhà bắt đầu xây dựng từ tháng 7/2020 và hoàn thiện vào tháng 5/2021. Ngôi nhà giấu tầng độc đáo vì thiết kế mái dốc. Tầng 1 và khu vực tầng 2 được giấu sau mái, kết cấu mái chồng mái nên kỹ thuật và thi công tương đối khó. Không gian bên trong cũng được thiết kế đơn giản, hiện đại, tiện nghi. Đặc biệt là từng khu vực chức năng, từng góc nhỏ trong nhà đều có thể tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên bên ngoài.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 16.

Ngôi nhà với hai tầng đầy đủ công năng.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 17.

Khu vực phòng khách có thể hướng tầm nhìn ngắm trọn vẻ đẹp của khu vườn.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 18.

Chị Thảo trồng hồng và các loại rau quả sạch.

Chị Phương Thảo cho hay, nơi chị dành nhiều tâm huyết nhất có lẽ là con đường đi từ cổng chính, đi qua phía trước ngôi nhà ra cổng phụ. Con đường này chính chị là người lên ý tưởng và trực tiếp làm cùng thợ. Chị lên ý tưởng về con đường bằng đá tự nhiên, xen kẽ những bông hoa và hình xoắn ốc. Để có nguyên liệu sỏi, chị Thảo phải xuống sống nhặt và lựa chọn từng viên một. Bên cạnh đó, công đoạn ghép hoa, đổ vữa, cọ vữa cũng mất khá nhiều công sức.

Ngôi nhà giấu tầng bên khu vườn rau xanh ngập lối trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 22.

Chị Thảo dành nhiều tâm huyết để làm nên không gian sân vườn ấn tượng.

Những bông hoa thật xinh làm đẹp lối đi vào nhà.

Sau khi căn nhà hoàn thiện, vợ chồng chị cảm thấy rất vui và hài lòng với thành quả đã nỗ lực hết mình. Căn nhà của vợ chồng chị không chỉ xây dựng bằng vật liệu mà trong đó có cả ước mơ, tâm huyết và tình cảm đong đầy.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ