Ngôi làng xanh giữa đảo đẹp hút hồn ở Trung Quốc

ST,
Chia sẻ

Nhờ bộ áo xanh mẹ thiên nhiên khoác lên cho từng nóc nhà mà dù bị bỏ hoang nhiều năm, ngôi làng ngư phủ Gougi vẫn đẹp và có sức hấp dẫn kỳ lạ với bất cứ ai.

Hơn 400 ngôi nhà, những con đường dốc cheo leo, các ô cửa sổ được bao phủ bằng cỏ dại, cây dây leo đã mang đến cho ngôi làng chài bị bỏ hoang Gougi ở đảo Shengshan (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) mang một đẹp "hiếm có, khó tìm" và vô cùng ấn tượng.

Được biết trước đây Gougi từng là một làng chài tấp nập và là địa điểm yêu thích của những người mê hải sản nhưng để thuận tiện cho việc buôn bán cũng như đánh bắt nhiều dân của ngôi làng đã dần chuyển đi vào nhiều năm trước.  

Nhờ cảnh quan ấn tượng, ngày nay ngôi làng Gouqi đang thu hút nhiều người yêu thiên nhiên và thích mạo hiểm từ khắp nơi đổ để tham quan và... trải nghiệm 1 đêm trên "đảo hoang". Tuy vậy sẽ không nhiều người được đến đây đồng thời lượng người được đến thăm sẽ phải đặt trước để duy trì tự nhiên ở Gougi.

ngôi làng xanh gougi
Ngôi làng chài bị bỏ hoang trên đảo Shengshan được bao phủ bởi dây leo xanh mướt.

ngôi làng xanh gougi
Nhiều ngôi nhà gần như đã bị phủ toàn bộ bởi cây leo.

ngôi làng xanh gougi
Ngay cả những con đường, lối đi ốp đá cũng đang bị cây cỏ "xâm lấn"

ngôi làng xanh gougi
Lan can đá cũng được bao phủ bởi cây leo.

ngôi làng xanh gougi
Vẻ cổ xưa của nếp nhà cũ với cây xanh

ngôi làng xanh gougi
Tất cả tạo nên vẻ đẹp huyền bí mà khó cưỡng lại.

ngôi làng xanh gougi
Các dây leo leo lên các tòa nhà, dọc theo con đường và thông qua các cửa sổ đẹp và bài bản như thể có bàn tay sắp đặt.

ngôi làng xanh gougi
Một căn nhà xanh tuyệt đẹp nhìn thẳng ra vịnh Hàng Châu và sông Dương Tử.

ngôi làng xanh gougi
Các hòn đảo, một vài giờ về phía đông của vịnh Hàng Châu, là một sự tương phản hoàn toàn với đường chân trời thành phố sôi động của gần Thượng Hải trên đất liền.  

ngôi làng xanh gougi

ngôi làng xanh gougi
Chia sẻ