Nghe những tâm sự của Ngọc Trinh, chúng ta đã hiểu vì sao thời gian gần đây cô rất hay diện đồ bình dân giá rẻ.
Đúng là "nữ hoàng đập hộp", giày hiệu đắt đỏ là thế mà Ngọc Trinh tự ví như đeo lục lạc.
Chiếc túi Hermès Birkin màu hồng với chất liệu da cá sấu đang khiến Ngọc Trinh "đau đầu vì tiền".
Người ta sắm hàng hiệu thì nâng như nâng trứng, Ngọc Trinh thì bày biện xuề xòa chẳng thèm quan tâm đến giá trị.
Ngọc Trinh còn tự nhận là 1 trong những người ở Việt Nam có quyền đọc tên thương hiệu sai.
Ngọc Trinh chia sẻ: "Món nào từ mấy chục, vài trăm hay 1 tỷ đổ lại thì Trinh có thể mua luôn mà không cần suy nghĩ, còn món nào từ 3 tỷ trở lên thì Trinh phải suy nghĩ. Nhà Trinh không có máy in tiền".