Đập hộp hàng hiệu đến mỏi tay nhưng Ngọc Trinh vẫn không biết cách đọc tên hãng, là kém sang hay kém duyên?

A,
Chia sẻ

Ngọc Trinh còn tự nhận là 1 trong những người ở Việt Nam có quyền đọc tên thương hiệu sai.

Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng choáng ngợp với màn đập hộp hàng hiệu tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Cô nàng cũng chia sẻ thật rằng khi mua sắm, với những món đồ từ vài trăm triệu đến dưới 1 tỷ sẽ không cần đắn đo mà mua luôn. Riêng với những món từ vài ba tỷ trở lên mới cân nhắc có nên mua hay không. 

Đập hộp hàng hiệu đến mỏi tay nhưng Ngọc Trinh vẫn không biết cách độc tên hãng, là kém sang hay kém duyên ? - Ảnh 1.

Chưa hết, Ngọc Trinh tự nhận là một trong những người ở Việt Nam có quyền đọc sai tên đồ hiệu. Ngọc Trinh là người thích mua hàng hiệu nhưng cũng tự nhận rằng nhiều thương hiệu không biết đọc, ngoại trừ những thương hiệu có tên dễ đọc như: Chanel, Dior, Balenciaga hay Prada... 

Trích một số thương hiệu mà Ngọc Trinh "đọc cho có" từ clip mới đây nhất:

Giày Casadei  

Ngọc Trinh đọc: Ca-si-đét hoặc Ca-si-đai 

Túi Balenciaga Hourglass Bag

Ngọc Trinh đọc tên túi: Hu-gờ-lát 

Giày Stuart Weitzman

Ngọc Trinh đọc: Su-ba-ta Dơ-rút-mần 

Tuy nhiên, là một người đập hộp hàng hiệu không ngớt tay và cũng tự nhận là người cuồng và sành sỏi về hàng hiệu thì chí ít Ngọc Trinh cũng cần đọc đúng tên thương hiệu để tạo sự tôn trọng. Có thể không cần biết lịch sử hình thành hay thậm chí là NTK của thương hiệu đó tên là gì nhưng tên thương hiệu thì nhất định phải đọc đúng chứ không phải đọc qua hay "đọc cho có".

Chia sẻ