Ngọc Quyên: "Bạn trai tôi là người Hàn Quốc"

Theo TGVH,
Chia sẻ

Nếu trước đây, Ngọc Quyên luôn che giấu chuyện tình cảm thì giờ đây gặp “búp bê Trung Hoa” lại thấy cô ríu ra ríu rít thổ lộ tình yêu mới.

Điều đầu tiên khi ngồi xuống trước khi trò chuyện, Quyên than thở: “Nhà mới xa quá, xa lắm lắm, nên giờ em phải thuê nhà gần trung tâm rồi nhà đó mình cho thuê”. Quyên là người có sở thích… than thở, cứ gặp ai thân thiết là mè nheo, tìm sự động viên. Thường thì Quyên than thở về những sự cố, mà theo Quyên là không đáng xảy ra với mình. Chúng tôi bắt đầu từ chuyện Quyên mua nhà.

Tiền bạc là điều nhạy cảm

Quyên nổi tiếng trong giới người mẫu là tiết kiệm trong chi tiêu. Ít khi thấy Quyên xài tiền phung phí hay lên kế hoạch mua sắm. Đi nước ngoài với Quyên cũng là kết hợp công việc hơn là chủ động đi du lịch.  Với Quyên, gánh nặng gia đình luôn là mục tiêu để Quyên phải quan tâm giải quyết.


- Nhà mới của Quyên thế nào?

- Diện tích 70m2, nhưng giờ tôi thấy đáng tiếc vì sao mình mua xa như vậy. Thật ra, tôi mê khung cảnh và môi trường ở đó, rất thích hợp cho mẹ tôi nhưng lại bất tiện cho công việc đi lại thường xuyên của tôi. Từ nhà rat rung tâm mất khoảng 25 phút chạy xe, mua nhà gần hơn thì tôi chưa đủ tiền…

- Không có ai giúp đỡ Quyên sao?

- Lúc trước, tôi ngại “được” giúp đỡ. Bây giờ tôi lại nghĩ khác, không còn cứng nhắc cho rằng việc ai đó giúp đỡ đều có sự lợi dụng.

Tôi nghĩ một người con gái nhận sự giúp đỡ của người mình yêu cũng đâu có gì là xấu. Họ có may mắn, nhưng bản thân Quyên lại không có may mắn đó hoặc chưa cũng nên. Tất cả những gì tôi có đến bây giờ đều từ công “cày cuốc” của mình mà ra.

- Những người bạn trai cũ của Quyên thì sao, vì Quyên không nhận hay vì họ không “dang tay” với Quyên?

Tôi không bao giờ yeu cầu những người xung quanh giúp đỡ. Khi nào khó khăn lắm, tôi mới mở lời. Nhà tôi có truyền thống là có sự cố thì luôn tìm về người thân để nhờ giúp đỡ. Tiền bạc là điều nhạy cảm, có khi mình mất luôn cả bạn vì chuyện vay tiền.

Những người cũ đến giờ vẫn là bạn ,họ san sẻ với tôi về tinh thần là chính, chứ tiền thì không.

- Nếu đó là những người yêu quý Quyên thì họ biết lúc nào Quyên khó, chứ đâu cần mở lời?

Họ biết chứ, nhưng câu trả lời của tôi luôn là: “Thôi! Em vượt qua được”. Cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Nếu tôi có một món nợ lớn đi nữa thì tôi cũng tự lo. Vì thế, khi tôi gọi thì không có người bạn nào từ chối, vì họ biết tôi gọi để tâm sự chứ không phải vay tiền.

Nhiều lúc tôi hỗn với mẹ

Trong câu chuyện của Quyên hay tương lai của Quyên đều gắn liền với mẹ. Quyên bảo, nhiều lúc mặc nhiên là vậy, Quyên chưa bao giờ nghĩ một ngày phải dọn ra ở riêng cho tự do hơn.

- Quyên không giữ tiền sao?

- Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu đều mang về đưa mẹ. Mỗi ngày mẹ phát cho 500.000 đồng, hôm sau phát tiếp. Từ ngày áp dụng kiểu này là đỡ tốn kém hẳn. Nhiều lúc thấy một món đồ đẹp không chịu nổi, chạy về nhà lấy tiền, nhưng trên đường về suy nghĩ lại thấy: “Ừ! Thật ra cũng không đẹp lắm, thôi không mua”.

Con gái làm ra tiền và đã lớn mà Quyên đi đâu cũng nhắc đến mẹ…

Tôi với mẹ hay cãi nhau. Cãi hoài à! Khắc khẩu mà. Hầu như ngày nào cũng cãi.  Tính tôi nóng nảy lắm, ít ai thấy tôi bị stress, nhưng về nhà là bùng nổ với mẹ. Vì thế càng thương mẹ hơn.

- Chẳng hạn như…

- Đôi khi hứa với mẹ là đưa mẹ đi ăn tối, nhưng tôi có việc đi gấp, thế là mẹ khóc, nói tôi không biết thương mẹ. Thế là tôi phải xin lỗi rối rít, “ăn năn sám hối” đủ điều.  Đúng là tôi có lỗi với mẹ quá.

- Quyên có vẻ bướng bỉnh và quen được cưng chiều?

http://vmode.vn/uploads/2009/12/ngoc-quyen.jpg



- Nhà có hai anh em, mẹ thì quấn quýt tôi. Con gái mà, hay vòi vĩnh đủ kiểu, tính tôi hay cãi, nói nhỏ nhẹ thì nghe mà la rầy là tôi có đủ lý do để nói phần thắng về mình. Nhiều lúc tôi cũng hỗn với mẹ lắm ( nét mặt chùng xuống, đăm chiêu). Mẹ ít đi đâu, ngồi nhà hay tưởng tượng những chuyện rất động trời. Tôi sợ sau này mình lấy chồng, chắc mẹ buồn lắm.

- Nghe nói có lúc Quyên đã nuôi anh trai đi học và quán xuyến cả nhà…

- Chỉ một thời gian ngắn thôi! Khi đi làm, tôi đỡ đần cho anh trai chút xíu, khi ấy anh chưa có việc làm ổn định, nhưng bây giờ cuộc sống của anh trai hơn cả mong đợi. Anh làm IT cho một thương hiệu lớn, lập gia đình và chị dâu khá yêu quý mẹ tôi. Chứ có thời gian tôi cảm giác tiền bạc là một cơn ác mộng đối với mình.

- Có lúc nào Quyên chạnh lòng ước ao mình sinh ra trong một gia đình sung túc, đầy đủ hơn hay Quyên mặc cảm, ganh tỵ với những ai có nhiều hơn mình?

- Nói không là không đúng. Mặc cảm ai đó cũng có, nhưng bù lại cơ hội đến với tôi dễ dàng hơn. Làm nghề một thời gian ngắn, thành quả dồn dập, nói chung là may mắn trong công việc, hiếm ai có được  sự thuận lợi trơn tru như vậy mà không mất mát hay vất vả gì.

Nhiều lúc tôi buông lời trách móc vì sao mình khổ, mình thiệt thòi vậy với mẹ, nhưng trong lòng tôi biết, ngoài những vất vả về kinh tế ra, mình luôn có được những điều khác bù lại.

Tôi nghĩ khác về tình yêu

Chuyện tình cảm của Quyên được biết nhiều từ ngày cô tất bật kinh doanh nhãn hiệu thời trang Cabeen trên đường Nguyễn Trãi cùng với người bạn trai. Khi ấy, Quyên có vẻ hạnh phúc. Sau này chia tay với người bạn trai này, Quyên cũng tìm hiểu vài người nhưng không đi đến đâu.

- Tính Quyên ngang ngạnh như vậy thì chắc ai làm bạn trai sẽ mệt lắm đây!

- Với bạn trai thì khác.

- Nãy giờ Quyên hay nói xin lỗi với mẹ,mà việc này những cô gái kiêu hãnh thường khó nói dù biết mình có lỗi.

- Thật ra xin lỗi hoài cũng không hay. Với người thân, tôi không ngại  sĩ diện, chứ nếu hành động chuộc lỗi chưa chắc họ đã biết.

Giận hờn với bạn trai, tôi sẵn sàng xin lỗi nếu lỗi là do mình. Mà lúc nào tôi cũng thấy mình có lỗi. Chuyện nhiều khi bé xíu mà tôi làm quá lên, nhiều lúc đùng đùng. Thế thì mau mau hạ hỏa và xin lỗi chứ sao.

- Hiện tại Quyên đã có bạn trai?

- Có! Chắc đây là định mệnh quá. Anh ấy người Hàn Quốc.

- Định mệnh…?

- Đây là lần đầu tôi nói như vậy, gọi là duyên phận cũng đúng. Tôi đi công việc ở Hàn Quốc, quen anh lúc đi mua sắm. Bạn bè can ngăn, khuyên tôi nên suy nghĩ thực tế, nhưng…

Lần gặp đầu tiên, anh không biết Tiếng Việt, tôi không biết tiếng Hàn, ngôn ngữ giao tiếp  là tiếng Anh, mà vốn tiếng Anh của cả hai cũng không nhiều cho lắm. Cũng từ đấy tôi đã có cái nhìn khác về tình cảm, về sự lựa chọn của mình.

- Hai người chỉ gặp nhau ở Hàn Quốc có một lần duy nhất?

- Ba ngày ở Hàn Quốc và cho đến hiện tại, anh đang ở Việt Nam thăm tôi. Anh là sinh viên.Nghe giống trong phim đúng không? Nhiều lúc tôi cũng lo mình mù quáng lắm.

- Chắc vì anh ấy là sinh viên nên bạn bè và người thân của Quyên mới khuyên thực tế đúng không? Hẳn anh ấy rất đẹp trai?

- Anh cao 1, 8m, dễ nhìn chứ không đẹp trai lắm đâu. Từ ngày về Việt Nam, ngày nào anh cũng điện thoại, chat chit và … ghen tuông. Clip bị tung lên mạng về người bạn trai của tôi là hoàn toàn sai, người trong clip là bạn thân tôi.

- Có thể đây chỉ là mơ mộng?

Đây là cảm xúc của tôi. Có lúc tôi quá phụ thuộc vào đồng tiền, chọn lựa người đàn ông cho mình cần vững chắc. Tuy nhiên, từ khi gặp anh, nhìn cách người ta sống không quan trọng vật chất, tôi nghĩ sao mình lại nghiệt ngã với bản thân, sao không huởng thụ cuộc sống, sống với hiện tại, niềm vui đang có. Tôi không kỳ vọng quá nhiều nhưng tôi dành cho tình cảm này một cơ hội để kỳ vọng.

- Cảm ơn Ngọc Quyên!

Chia sẻ