Siêu mẫu Ngọc Quyên:"Thẩm mỹ là sự cống hiến cho công việc"

,
Chia sẻ

"Người mẫu cống hiến tất cả những gì họ có dù biết sẽ có nhiều điều ảnh hưởng hoặc phải gánh chịu sau này. Nhưng điều họ cần là sự thỏa lòng của người hâm mộ."

Có người nói Quyên rất dại khi nói phản đối lại ý kiến của Trang Trần về việc tố chân dài bán thân mua đồ hiệu, cũng có ‎‎ý kiến cho rằng chị “có tật giật mình” nên đã lên tiếng bào chữa?
 
Tôi không nghĩ mình dại hay khôn. Tôi thấy nhiều điểm trong bài báo đó không đúng nên lên tiếng, nhất là trong đó nhắc đến tên tôi và Kim Minh. Trang Trần nói: “Với thu nhập của một người mẫu, việc bạn mua được chiếc túi xách hàng hiệu giá vài ngàn USD cũng là điều không đơn giản, chứ đùng nói đến chuyện mua nhà, mua xe. Tôi, Ngọc Quyên, Kim Minh…những người mẫu có thể nói là có thâm niên làm nghề, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm giàu từ cát-sê người mẫu” là không chính xác. Bản thân tôi làm việc miệt mài và cũng dành dụm mua được căn hộ chung cư, túi xách hàng hiệu. 
 
Tôi nghĩ Trang Trần làm người mẫu, có được nhiều thứ từ nghề, tại sao quay lại nói nghề mình như vậy. Chị ấy vào Sài Gòn làm việc mới hơn 2 năm, không chỉ lo cho bản thân mà còn phụ giúp được gia đình ngoài Bắc. Mới đây còn mở tiệm kinh doanh nữa. Nếu như lời chị ấy nói, số tiền đó từ đâu ra?
 
 
Quyên từng chia sẻ, đối với chị, sắc đẹp là một nguồn khoáng sản. Vậy chị đã và đang sử dụng nguồn khoáng sản ấy như thế nào?
 
Tôi nghĩ sắc đẹp không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là những thứ ẩn chứa bên trong tâm hồn mình nữa. Đó chính là nguồn khoáng sản dồi dào nếu như ta biết sử dụng. Mình phải đầu tư, giống như một thân cây cần phân bón và chăm sóc mỗi ngày.

Khi nhận được tiền bạc, danh tiếng từ nghề, mình phải biết cống hiến bằng sự đam mê, hết mình trong công việc. Bảo vệ nghề là cách sống tốt nhất. Tôi mong những người làm nghề hãy làm cho xã hội có cái nhìn đúng đắn về nghề.
 
Nhiều người khen Ngọc Quyên ngày càng đẹp hơn. Lời khen đó có phải là kết quả của việc giải phẫu thẩm mỹ?
 
Với tôi, đã là người của công chúng thì phải đẹp. Nếu không đẹp, lôi thôi có nghĩa là mình khinh thường mọi người. Người mẫu cống hiến tất cả những gì họ có dù biết sẽ có nhiều điều ảnh hưởng hoặc phải gánh chịu sau này. Nhưng điều họ cần là sự thỏa lòng của người hâm mộ. Người mẫu cũng chịu thiệt thòi nhưng ít ai nói ra vì họ sẽ nhận được những thứ khác. Đó là sự đam mê, tiền bạc và được khán giả hâm mộ.
 
Có nghĩa là lần đầu tiên chị thừa nhận mình có giải phẫu thẩm mỹ?
 
Tôi chưa bao giờ nói mình không có. Ở Việt Nam, diễn viên chưa được đầu tư về quần áo, mặt mũi, dáng vóc… Bản thân tôi có thời gian giảm cân quá độ, cũng là để khi lên sân khấu đưa đến cho khán giả hình ảnh đẹp nhất.
 
Khi thực hiện phẫu thuật, chị có lường trước được hậu quả mà cơ thể phải gánh chịu sau này?
 
 
Thực ra tôi không phẫu thuật nhiều nên không quá ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi coi đó là sự cống hiến thực sự cho công việc. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người không nên quá khắt khe với việc giải phẫu thẩm mỹ. Hơn nữa, tôi thấy việc này tốt cho bản thân tôi trước. Nó giúp tôi đẹp hơn, tự tin hơn để mang đến những hình ảnh đẹp nhất cho khán giả khi bước lên sân khấu. Tôi cũng lên mạng, xem khán giả bình luận, nhận xét để biết điểm nào mình đẹp, mình xấu để thay đổi.
 
Trong nhiều chuyện hậu trường, người ta kể về cô người mẫu A, người mẫu B phải “đập” toàn bộ gương mặt để làm lại tất cả. Chị có nghĩ đó là sự đánh đổi quá lớn để tìm kiếm danh vọng?
 
Nhiều người cũng hỏi có phải tôi đã chỉnh sửa toàn bộ gương mặt hay không. Tôi nghĩ mỗi người lớn lên đều có sự thay đổi, nét mặt cũng thay đổi đôi chút vì khi công chúng biết đến Ngọc Quyên là khi tôi mới 15-16 tuổi. Bản thân tôi nghĩ rằng, mong muốn cơ thể mình hoàn hảo hơn thì không có gì là xấu cả. Quan trọng là làm sao để mình cảm thấy thế là đủ.
 
Giờ chị cảm thấy đủ chưa?
 
Giờ tôi nghĩ là đủ rồi (cười). Nếu có thay đổi gì, cũng là tự luyện tập hàng ngày thôi. Về cơ bắp thì phải tập thường xuyên, còn muốn đẹp, tôi nhịn ngủ. Nhiều khi đi ngoài đường ngủ gục nhưng không dám về nhà vì sợ ngủ ngày sẽ mập. Tôi còn kiêng ăn rất nhiều thứ. Mắt đeo len (kính áp tròng) nhiều khi mỏi nhừ nhưng tôi muốn khi ra đường mình phải hoàn hảo nhất.
 
 Theo Mốt và cuộc sống 
Chia sẻ