Ngoài đời mà gặp tiểu tam như Lỗ Trinh Trinh, phụ nữ có khi còn phải cảm ơn!

Kiều Dương,

Khán giả xem "Mật Ngữ Kỷ" đều không ít lần bức xúc với Lỗ Trinh Trinh. Tuy nhiên, nghĩ lại, kiểu đối đầu công khai như cô ta có lẽ còn đỡ đáng sợ hơn nhiều loại "tiểu tam ngầm" ngoài đời.

Tôi vừa xem xong những tập mới nhất của "Mật Ngữ Kỷ" và phải thú thật, có những phân đoạn khiến tôi tức đến mức phải tắt phim đi pha một cốc nước. Nhân vật Lỗ Trinh Trinh được xây dựng đúng kiểu tiểu tam mà khán giả ghét nhất, không e dè, không ngại ngùng, không tỏ ra đáng thương. Cô ta biết người đàn ông kia đã có vợ, biết rõ cuộc hôn nhân đó còn đang tồn tại, vậy mà vẫn lao vào với tâm thế của một kẻ đi săn. Cô ta đối đầu với chính thất một cách trực diện, tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn coi việc mình xen vào là một dạng "chiến thắng". Khán giả nữ xem mà ai cũng muốn nhảy vào màn hình tát cho một cái.

Tiểu tam Lỗ Trinh Trinh: Nguy hiểm hơn những gì bạn nghĩ trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh 1.

Nhưng nghĩ kỹ lại, kiểu tiểu tam "lộ mặt" như Lỗ Trinh Trinh thật ra không phải tệ nhất

Đây là điều tôi muốn nói thẳng: Nếu đặt lên bàn cân giữa các kiểu tiểu tam, người như Lỗ Trinh Trinh có khi còn "tử tế" hơn nhiều loại khác. Bởi vì cô ta dù đáng ghét vẫn cho người vợ một cơ hội để biết sự thật. Cô ta không núp trong bóng tối. Cô ta không đeo mặt nạ "em với chị là chị em tốt". Cô ta không giả vờ là đồng nghiệp thân thiết, không đóng vai bạn của gia đình. Cô ta chọn cách công khai giành giật, và chính sự công khai đó dù cay đắng lại là thứ giúp người vợ nhanh chóng nhìn rõ bộ mặt thật của chồng mình.

Hãy thử so sánh với một kiểu phụ nữ khác mà chúng ta vẫn nghe ngoài đời: Kiểu "tiểu tam ẩn mình". Họ không bao giờ xuất hiện trước mặt vợ. Họ chấp nhận làm "người phụ nữ thứ hai" suốt 5 năm, 10 năm, có khi 15-20 năm. Họ lặng lẽ sinh con cho người đàn ông có gia đình, nuôi con một mình trong một căn hộ nào đó, rồi tự an ủi rằng "em không cần danh phận, em chỉ cần anh". Họ tỏ vẻ cao thượng, tỏ vẻ hy sinh, tỏ vẻ "tình yêu chân thành không cần giấy tờ". Nhưng thực chất, họ đang ăn cắp, ăn cắp thời gian, ăn cắp tài chính, ăn cắp cảm xúc, ăn cắp tương lai của một người phụ nữ khác mà người đó hoàn toàn không hề hay biết.

Tiểu tam Lỗ Trinh Trinh: Nguy hiểm hơn những gì bạn nghĩ trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh 2.

Cái đáng sợ nhất của tiểu tam ẩn mình: Họ tước đi quyền được biết sự thật của người vợ

Một người vợ khi biết chồng ngoại tình, dù đau đớn đến đâu, vẫn còn có quyền lựa chọn: Tha thứ hay ly hôn, ở lại hay ra đi, đấu tranh hay buông bỏ. Nhưng những người vợ bị lừa dối suốt cả chục năm trời, họ bị tước mất quyền đó. Họ tưởng mình đang sống một cuộc hôn nhân bình thường, tưởng mình đang vun đắp cho một gia đình hạnh phúc, trong khi thực tế chồng họ đã có một "gia đình thứ hai" từ lâu. Khi sự thật vỡ lở, không chỉ là một cú đánh, mà là cả tuổi thanh xuân của họ đã bị đánh cắp một cách có hệ thống.

Lỗ Trinh Trinh đáng ghét, đúng. Nhưng cô ta không tước đi quyền được biết của người vợ. Cô ta đặt mọi thứ lên bàn, để chính thất tự ra quyết định. Còn những người phụ nữ "núp bóng" hàng chục năm, vừa hưởng thụ tình cảm và tiền bạc của chồng người khác, vừa khoác lên mình lớp áo "tôi là nạn nhân của tình yêu", chính họ mới là kiểu nguy hiểm nhất.

Tiểu tam Lỗ Trinh Trinh: Nguy hiểm hơn những gì bạn nghĩ trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh 3.

Đừng nhầm lẫn giữa "không cần danh phận" và "không có lựa chọn nào khác"

Câu nói "em không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên anh" nghe có vẻ cao thượng, nhưng thật ra là một cách đẹp đẽ hóa việc xen vào hôn nhân của người khác. Không có danh phận không có nghĩa là không gây hại. Không đòi hỏi không có nghĩa là không phá hoại. Một đứa trẻ sinh ra ngoài giá thú, lớn lên không có cha bên cạnh, mẹ luôn lén lút - đứa trẻ đó cũng là nạn nhân. Người vợ chính thức bị lừa dối cả chục năm cũng là nạn nhân. Và khi sự việc vỡ lở, hệ lụy của nó còn lớn hơn rất nhiều so với một mối quan hệ ngoại tình "công khai" rồi đường ai nấy đi.

Phim không cố biện minh cho Lỗ Trinh Trinh, không cố tô vẽ cô ta thành nạn nhân của hoàn cảnh, không bắt khán giả phải thông cảm. Cô ta xấu thì là xấu, sai thì là sai. Đó là cách kể chuyện sòng phẳng mà nhiều phim Hoa ngữ gần đây thiếu - cứ thích biến tiểu tam thành "người phụ nữ đáng thương yêu nhầm người". Lỗ Trinh Trinh đáng ghét đến tận xương, nhưng cô ta thật. Và đôi khi, một kẻ thù lộ diện còn dễ đối phó hơn một người bạn đeo mặt nạ.

Nói cho cùng, tiểu tam dù kiểu nào cũng là tiểu tam, không có loại nào "đỡ tệ". Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, thà đối đầu với một Lỗ Trinh Trinh ngoài sáng, còn hơn sống cả đời cạnh một bóng ma trong tối.

Chia sẻ