Thi thể cụ bà mở đầu vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn: Kẻ thủ ác đoạt mạng nạn nhân với cùng 1 phương thức, để lại hiện trường ám ảnh

Imacho,
Chia sẻ

Dù đã hơn 3 thập kỷ trôi qua nhưng vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong vẫn ám ảnh tâm trí người dân Hàn Quốc, khiến họ cảm thấy lạnh gáy mỗi khi nhớ đến.

Thời gian gần đây, phụ nữ ở nhiều quốc gia bắt đầu sống trong nỗi lo sợ gặp phải những kẻ biến thái mỗi khi ra đường một mình. 32 năm trước, người dân ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) từng trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng gây ra bởi kẻ giết người hàng loạt mà đến nay danh tính của hắn vẫn chưa được xác định.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ thi thể không mảnh vải che thân của 1 cụ bà được phát hiện vào sáng ngày 15/9/1986. Trong khi cảnh sát đang bận điều tra thì hàng loạt những vụ án khác tương tự lần lượt xảy ra. Trong vòng 4 năm 7 tháng, tổng cộng có 10 phụ nữ độ tuổi trải dài từ 13 đến 70 bị giết hại. Hung thủ được cho là cùng 1 người do phương thức sát hại các nạn nhân khá giống nhau là cưỡng bức và dùng dao đâm đến chết, 1 vài người tử vong trong tình trạng bị lột hết quần áo. Địa điểm giết người thường được chọn là khu vực gần trạm tàu Byeongjeom.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này tạo nên làn sóng lo sợ đối với người dân ở Hwaseong, họ lo sợ bản thân một ngày nào đó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt. Chính vì lẽ đó mà áp lực phá án ngày càng đè nặng lên vai cảnh sát địa phương. Thời điểm đó, có hơn 180 nghìn viên cảnh sát tham gia điều tra với số lượng nghi phạm và nhân chứng lên đến hơn 21 nghìn người.

Dựa vào bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác thuộc độ tuổi 20, chiều cao từ 165-170cm và có nhóm máu B. Hàng trăm, hàng nghìn dấu vết được tìm thấy nhưng vẫn không đủ để đưa đội ngũ điều tra đến gần với lời giải đáp của vụ việc.

Năm 1989, 1 người đàn ông họ Yoon, 22 tuổi, bị bắt sau khi cảnh sát xác định hắn là kẻ đã giết chết nạn nhân thứ 8. Vậy nhưng, kết quả này chỉ cho biết được rằng Yoon không phải là hung thủ trong những vụ án xảy ra trước đó. Sau này khi công nghệ giám định tiên tiến hơn, cảnh sát mới có thể tiến hành phân tích tinh dịch được tìm thấy trên người nạn nhân thứ 9 và 10 thì kết quả đưa ra rằng kẻ thủ ác trong 2 vụ án nhiều khả năng là 2 người khác nhau.

Nhân dạng của kẻ thủ ác qua bản phác thảo.

Trong thời gian cảnh sát nỗ lực điều tra, có rất nhiều tin đồn được mọi người rỉ tai nhau về vụ án và kẻ thủ ác. Phát hiện đáng chú ý nhất là các vụ án mạng đều xảy ra trong đêm mưa, sau khi radio phát lên 1 bản nhạc hết lần này đến lần khác theo đề xuất của cùng 1 thính giả. Đáng tiếc, cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối nào từ sự trùng hợp này. Thêm nữa, dù hung thủ thật sự đợi đêm mưa để hành sự thì làm sao hắn có thể chắc chắn ngày hôm đó sẽ tìm được đối tượng để giết.

Việc hung thủ ra tay tàn độc khiến cảnh sát tin rằng hắn đích thực là 1 kẻ tâm thần. Hắn chứng tỏ bản thân vừa giết người hàng loạt, vừa giết người theo ngẫu hứng. Bằng chứng là chỉ trong 3 tháng, tên này đã đoạt mạng 4 người nhưng có khi hắn lại đợi vài tháng hoặc vài năm để thực hiện tội ác kế tiếp. Kẻ thủ ác được cho là người khao khát sự chú ý và luôn tìm cách để chế giễu, thử thách cảnh sát phá án. Và tất nhiên, hắn đã thành công khi trở thành tên giết người hàng loạt đầu tiên và nổi tiếng bậc nhất xứ sở kim chi. Đến nay, người ta vẫn chưa rõ lý do vì sao hắn lại chấm dứt hành vi giết người của mình vào năm 1991.

Vụ án cứ như vậy đi vào ngõ cụt. Mãi đến năm 2015, Quốc hội Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ thời hạn điều tra của các vụ án (trước đây là 15 năm), vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong 1 lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới hình sự. Có đến hơn 2 triệu viên cảnh sát xung phong tham gia công tác điều tra. Khi đó, vụ án còn có hơn 3.000 nghi phạm nằm trong vòng nghi vấn. Dưới thay đổi của điều luật này, người dân Hàn Quốc hy vọng cơ quan chức năng có thể phá giải được vụ án, đặt dấu chấm hết cho nỗi ám ảnh của họ trong suốt 3 thập kỷ.

Thi thể cụ bà mở đầu vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn: Kẻ thủ ác đoạt mạng nạn nhân với cùng 1 phương thức, để lại hiện trường ám ảnh - Ảnh 3.

Thi thể cụ bà mở đầu vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn: Kẻ thủ ác đoạt mạng nạn nhân với cùng 1 phương thức, để lại hiện trường ám ảnh - Ảnh 4.

Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim. Tính đến thời điểm hiện tại, điện ảnh xứ kim chi đã cho ra đời 7 tác phẩm có liên quan đến vụ án mạng này, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Signal, Confession of Murder và Memories of Murder ('đứa con tinh thần' nổi bật của đạo diễn Bong Joon Ho vừa gây ấn tượng thế giới với Ký sinh trùng).

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ