Nghẹn lòng cảnh cậu bé 5 tuổi khóc trong phiên tòa xét xử mẹ tội mua bán người

HOÀNG HƯNG,
Chia sẻ

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của 1 cô gái ở Vũng Tàu, Quyên dụ dỗ và móc nối với con ruột mình lừa bán người này sang Trung Quốc để lấy "tiền hoa hồng". Với hành vi trái pháp luật, Quyên đã phải trả giá.

Lừa bán người sang Trung Quốc

Trung tuần tháng Chín, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Quyên 44 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu về tội ''Mua bán người''. Trong vẻ mặt đượm buồn, Quyên lầm lũi bước vào khán phòng xử án và kể lại hành vi phạm tội của mình.

Phía dưới khán phòng, 3 người con của Quyên cũng có mặt để gặp lại mẹ sau những ngày tháng Quyên bị bắt tạm giam điều tra. Đứng trước bục khai báo, Quyên liên tục quay lưng, nhìn về phía cậu bé 5 tuổi, đứa con trai út.

Nghẹn lòng cảnh cậu bé 5 tuổi khóc trong phiên tòa xét xử mẹ tội mua bán người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên.

Trước HĐXX Quyên khai, vào tháng 3/2018 bà ta cùng chồng xuống thành phố Vũng Tàu để đi biển và tạm trú tại phòng trọ của em gái ruột bên chồng ở phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, Quyên nảy sinh ý định dụ chị N.T.M.H. SN 2000, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu lừa bán sang Trung Quốc để lấy tiền hoa hồng. Theo đó, Quyên móc nối với con gái của mình là Nguyễn Thị Ngọc Hà SN 1996, để đưa H. sang bán, thời điểm này Hà đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Qua thỏa thuận, nếu bán H. thành công Quyên sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền hoa hồng, còn gia đình H. sẽ được nhận 50 triệu đồng. Để thực hiện ý đồ, Quyên nói với H. nếu H. chịu qua Trung Quốc lấy chồng sẽ được nhận tiền để trả nợ và có công việc lương cao, cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Sau 6 tháng đến 1 năm, nếu H. không muốn ở Trung Quốc thì sẽ có người đưa H. về Việt Nam. Để tạo lòng tin cho H., Quyên cho H. và con gái ở Trung Quốc chát trực tiếp với nhau qua phần mềm ứng dụng Webchat. Do nhà nghèo, kinh tế khó khăn lại đang rơi vào cảnh nợ nần nên H. đã đồng ý tự nguyện sang Trung Quốc theo sự sắp đặt của Quyên.

Thống nhất kế hoạch, vào khoảng đầu tháng 4/2018, Quyên đưa H. đến TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc. Tại đây, Quyên giao H. cho 2 đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để đưa sang quốc gia này bằng đường tiểu ngạch, sau đó Quyên bắt xe quay lại quê nhà tỉnh Bạc Liêu.

Nghẹn lòng cảnh cậu bé 5 tuổi khóc trong phiên tòa xét xử mẹ tội mua bán người - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa.

Sau khi đến Trung Quốc, H. bị gả bán cho 1 người đàn ông tại tỉnh Sơn Đông. Ngày 24/4/2018, con gái Quyên đã chuyển vào tài khoản của mẹ mình số tiền gần 106 triệu đồng, trong đó có số tiền 70 triệu đồng có được từ việc đưa H. giao sang Trung Quốc. Quyên đưa cho gia đình H. số tiền 55 triệu đồng và bản thân hưởng lợi 15 triệu đồng.

Hết thời hạn 6 tháng, H. nghi ngờ mình bị Quyên và Hà lừa bán nên đã liên lạc qua mạng xã hội để nhờ mẹ ruột tố giác hành vi của Quyên. Đồng thời nhờ sự giúp đỡ của người dân Việt Nam tại Trung Quốc để giải cứu mình. Ngày 14/12/2019, thông qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc, chị H. đã được giải cứu và trở về Việt Nam.

Sau khi hành vi bị phát giác, Quyên bỏ trốn và bị truy nã. Đến đầu tháng 3/2020, Quyên đã lên cơ quan công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cậu con trai út bật khóc, ôm choàng lấy mẹ

Xuyên suốt phiên tòa, bị cáo Quyên thường xuyên gạt nước mắt, tỏ ra rất hối hận và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX hỏi: “Tại sao bị cáo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mua bán người”. Bị cáo Quyên cúi mặt im lặng một lúc rồi cho rằng do không có trình độ học vấn, không biết chữ và không am hiểu pháp luật, chỉ vì một chút lòng tham với số tiền không lớn nên gây nên sự việc đáng trách.

Nghẹn lòng cảnh cậu bé 5 tuổi khóc trong phiên tòa xét xử mẹ tội mua bán người - Ảnh 3.

Cậu bé 5 tuổi khóc nức nở cùng mẹ tại tòa.

Quá trình xét hỏi, bị cáo Quyên cho biết có 4 người con, đứa lớn nhất 24 tuổi, đứa nhỏ nhất 5 tuổi.

Phía dưới khán phòng xử, 3 người con của Quyên im lặng ngồi nghe, trong đó 2 người chị lớn dường như bình tĩnh hơn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng theo dõi phiên tòa. Đáng chú ý, cậu em 5 tuổi cứ khóc nấc suốt cả buổi, đôi mắt lo lắng, hoảng sợ. Dường như cậu bé sợ rằng người ta sẽ đưa mẹ em đi mất, em sẽ không còn mẹ ở bên cạnh yêu thương chăm sóc, người ta sẽ làm mẹ em buồn...

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi hành vi phạm tội của bị cáo Quyên được làm sáng tỏ, HĐXX tuyên mức án 6 năm tù về tội Mua bán người dành cho Quyên.

Nghe tòa tuyên án, bị cáo Quyên quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Những đứa con của Quyên cũng òa lên khóc, từ nay chúng sẽ phải xa mẹ đằng đẵng mấy năm trời, nhất là cậu bé 5 tuổi, ở cái tuổi thơ dại bé đang cần có tình thương và sự bảo ban của mẹ.

Phiên tòa khép lại, cậu bé dường như quên hết sợ hãi, chạy đến ôm choàng lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Chứng kiến cảnh tượng ấy nhiều người không khỏi nghẹn lòng, khó ai có thể giải thích cho một đứa trẻ 5 tuổi hiểu rằng "vì sao mẹ nó lại khóc, vì sao mẹ nó lại bị còng tay bắt đi, vì sao đôi tay ấy không thể ôm lấy nó vỗ về như mọi ngày"!

Cậu bé khóc chạy theo, gọi mẹ khàn cả tiếng... Có lẽ chẳng có gì có thể bù đắp nổi những mất mát, chua xót quá lớn mà bé đang phải gánh chịu khi phải xa mẹ thời gian dài trong lúc còn quá nhỏ.

“Xin gia đình bị hại hãy tha thứ cho bị cáo. Bị cáo thực sự rất hối hận với những gì đã gây ra, bản thân bị cáo xin chấp nhận mức án trước pháp luật, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sữa chữa sai lầm, bị cáo xin hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở về làm người có ích cho xã hội”. Quyên bật khóc khi nói lời sau cùng.
Chia sẻ