Nghe tiếng la hét giữa biển lửa, cảnh sát có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế ai nhìn cũng xót xa

Hồng Nam,
Chia sẻ

Giữa ngọn lửa dữ dội, 4 mẹ con đã chui vào phòng tắm để thoát thân nhưng rồi cuối cùng Tử thần cũng mang họ đi.

Vào khoảng 1h40 ngày 10/1 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi nhà nằm ở phía Đông Melbourne, nước Úc. Cô Kaoru Okano cùng 3 người con gái nhỏ của mình từ 3-7 tuổi đã thiệt mạng sau vụ cháy thảm khốc. Được biết, cả 4 mẹ con nạn nhân đều là gốc Nhật Bản. Chồng của Kaoru Okano được cho là sở hữu một nhà hàng Nhật Bản ở khu vực Richmond, nội thành Melbourne.

Cảnh sát địa phương cho hay, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn cùng cột khói bốc lên bất thường, họ đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra cũng như khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ. 35 nhân viên cứu hỏa đã phải mất vài giờ đồng hồ để kiểm soát ngọn lửa.

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 1.

Người mẹ cùng các con đều có gốc Nhật Bản.

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 2.

3 bé gái thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Trung sĩ Neville Major cho biết, khi tiến vào bên trong ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện thấy 4 nạn nhân đang ôm ấp bảo vệ lấy nhau trong phòng tắm. Hình ảnh mẹ con họ ở bên nhau trong những thời khắc cuối cùng đầy thương tâm khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa. 

Cảnh sát nghi ngờ rằng, có lẽ khi ngôi nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa và không còn đường thoát thân, cô Kaoru Okano đã dẫn tất cả các con vào phòng tắm và đóng kín cửa với hy vọng khói lửa không thể len lỏi vào trong. 

Trung sĩ Neville Major cho hay: "Đã xảy ra một vụ việc rất thương tâm. Khu vực gara hư hỏng nặng và toàn bộ căn nhà gần như chìm trong khói lửa".

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 3.

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc kinh hoàng.

Cơ quan chức năng cho biết, một người đàn ông 50 tuổi được cho là chồng của Kaoru Okano đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và được đội điều tra canh giữ. Tuy nhiên, cảnh sát phải đợi khoảng 24-48 giờ mới có thể tiến hành phỏng vấn người này.

Những người hàng xóm cho hay, gia đình nạn nhân trở về nhà chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi thảm kịch xảy ra. Cặp vợ chồng còn rất vui vẻ khi cùng lũ trẻ thưởng thức kem lạnh. Ông Alex Rodriquez sống gần nhà của cặp vợ chồng kể lại rằng vào sáng sớm hôm đó cả khu phố thức giấc bởi tiếng la hét cùng tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà khi nó bốc cháy. 

Một số người giải thích rằng cách bố trí trong nhà cô Kaoru Okano khiến việc thoát thân gần như là rất khó. Khi hoả hoạn xảy ra, mẹ con họ chỉ có thể chạy ra bằng cửa trước. Một người dân gần đó nói với The Herald Sun: "Khói lan khắp nơi trong khu phố. Thật quá kinh khủng, những đứa trẻ đã mắc kẹt ở trong đó mà không thể thoát ra được".

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 5.

Nghe thấy tiếng la hét giữa biển lửa dữ dội, cảnh sát nhanh chóng có mặt rồi phát hiện thi thể 4 mẹ con ở phòng tắm trong tư thế gây xót xa - Ảnh 6.

Nhiều người đã đặt hoa, gấu bông và bánh kẹo để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.

Dân cư trong khu phố đã tức tốc sơ tán khi vụ hỏa hoạn lớn xảy ra. Ông Rodriquez cho biết thảm kịch đã khiến cư dân gần đó bị sốc nặng. "Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp và là một người mẹ tuyệt vời, luôn tận tụy với gia đình. 3 đứa trẻ đẹp như thiên thần. Tôi luôn thấy chúng đến trường mỗi ngày. Thật đáng buồn", ông Rodriquez chia sẻ thêm.

Vào ngày 11/1, bạn bè, hàng xóm và rất nhiều người đến từ các khu vực lân cận khi biết tin đã để lại hoa và quà tưởng niệm khác tại hiện trường xảy ra vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Đội phá án vẫn đang tích cực điều tra làm rõ thêm.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ