Nghe khách khứa khen cỗ cúng nàng dâu tự làm, mẹ chồng vẫn cho rằng không ngon bằng chị chồng mua ngoài chợ

Miss Tơ,
Chia sẻ

Hoa chắc mẩm lần này mẹ chồng cô sẽ chẳng chê được gì bởi khách khứa ai cũng khen. Thế nhưng, kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Ông bà có câu "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" quả không sai. Với Hoa thì người ghét cô là mẹ chồng. Vì vậy mà cô có làm gì, có cố gắng như thế nào thì vẫn bị bà không ưa, thậm chí là chê bai không thương tiếc.

Hoa và Dũng đã thành vợ thành chồng được hơn 2 nay và có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, mẹ chồng cô tỏ ra không thích con dâu ra mặt. Từ ngày họ mới tìm hiểu nhau, mẹ Dũng đã không đồng ý. Lý do bà đưa ra là bởi đường xá xa xôi (nhà Hoa và nhà chồng cách nhau khoảng 300km). Không chỉ có thế, bà còn nghĩ Hoa đang lợi dụng con trai bà để có hộ khẩu thành phố. 

Nhưng Hoa và Dũng lại yêu nhau không dứt ra được. Anh tuyên bố với mẹ và gia đình rằng nếu không cho anh lấy Hoa thì anh sẽ không lấy ai nữa. Thấy con trai làm gắt nên cuối cùng mẹ chồng cô cũng phải đồng ý nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. 

Nghe khách khứa khen cỗ cúng nàng dâu tự làm, mẹ chồng vẫn cho rằng không ngon bằng chị chồng mua ngoài chợ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên là chuyện tổ chức đám cưới. Mẹ Dũng chỉ cho tổ chức tại nhà hàng ở gần nhà trai chứ không đồng ý về nhà gái đón dâu với lý do đường xá xa xôi. Bà bảo: "Đi xa như thế, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Ở đây thiếu gì nơi tổ chức đám cưới, cứ làm gọn ở một chỗ thôi". Dù sao thì mẹ chồng Hoa cũng phần nào có lý nên họ chẳng thể cãi lại mà làm theo ý bà: tổ chức đám cưới ở nhà trai và về nhà gái làm tiệc báo hỉ thôi.

Đương nhiên, chẳng có nhà gái nào hài lòng chuyện đấy cả, bố mẹ Hoa cũng thế nhưng lại nghĩ đến hạnh phúc của con gái mà nhẫn nhịn cho qua. Chuẩn bị về nhà chồng, mẹ cô dặn: "Nhà người ta đã như thế thì con cũng chịu khó để ý một chút, bố mẹ ở xa không bênh vực được con đâu."

Nghe lời mẹ, từ ngày về làm dâu, Hoa chưa bao giờ có lời nói hay hành động nào không đúng mực, mọi thứ cô đều lo lắng vẹn toàn. Không chỉ có thế, trước khi về làm dâu nhà Dũng, cô còn đi học hẳn một khóa nấu ăn dù trước giờ ai cũng khen cô nấu ăn ngon. Nhưng dù Hoa có cố gắng đến mấy thì mẹ chồng cô cũng không thừa nhận. Bữa cơm nào bà cũng chê, bữa thì đơn giản quá, bữa thì sang quá,... 

Mới đây là giỗ cụ bên chồng nhà Hoa. Dù là dâu út nhưng cô vẫn vui vẻ nhận trách nhiệm làm cơm vì chị dâu trưởng và chị chồng đều bận. Hoa nghĩ mấy hôm mới lên được thực đơn mà cô nghĩ là phù hợp: Xôi đậu xanh hạt sen, gà luộc, tôm chiên xù, lòng gà nấu miến măng, giò bò, rau xào thập cẩm và nộm tai. Ngoài mấy món đó thì mẹ chồng Hoa có làm thêm lòng luộc còn chị chồng mua thêm ít chả mộc chiên ngoài chợ.

Hôm đó, khách khứa đến ăn giỗ ai cũng khen rối rít vì ngon. Thậm chí một ông bác còn bảo với mẹ chồng Hoa rằng: "Nhà bà tốt phước quá. Tôi cũng chỉ mong có được cô con dâu nấu ăn khéo như thế này thôi". Nghe thấy thế, cô chắc mẩm rằng lần này nhiều người khen như vậy có lẽ mẹ chồng cô sẽ không còn cớ gì để chê. 

Nghe khách khứa khen cỗ cúng nàng dâu tự làm, mẹ chồng vẫn cho rằng không ngon bằng chị chồng mua ngoài chợ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà cuối buổi, khi khách đã về hết, mẹ Dũng vẫn chê hết tất cả những món mà Hoa làm. Nào là xôi nhão, măng dai, gà nát… và chỉ khen mỗi món chả chiên của chị chồng ngon. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn vô cùng ấm ức. Thật không hiểu tại sao bà lại có thể chê đồ nhà làm để khen món ngoài chợ được.

Hoa đem sự ức chế này kể với chồng thì Dũng lại bảo: "Đã biết mẹ thế rồi còn nhận làm gì chứ. Cứ để mọi người làm rồi phụ thôi". Nghe vậy cô không muốn nói nữa gì nữa mà quay lưng ngủ luôn. Không biết đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt và mẹ Dũng mới thôi ghét cô đây?

Chia sẻ