Nghe chị em thân thiết tâm sự, người phụ nữ nghĩ là chuyện bâng quơ nhưng không ngờ chi tiết đó lại phá được vụ án giết người

Jia You,
Chia sẻ

Nếu không vì câu nói bâng quơ ấy, chắc có lẽ còn lâu cô Vương mới phát hiện ra chị em thân thiết của mình đã qua đời.

Vào ngày 30/10, trang The Paper đưa tin, một người phụ nữ tên Trần Đan (tên đã được thay đổi), 62 tuổi, sống ở Hắc Long Giang đã bị sát hại tại nhà riêng. Được biết, người thông báo với cảnh sát là chị em thân thiết của nạn nhân. Ngay sau khi điều tra, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng và bắt được thủ phạm, đó chính là người bạn trai kém cô Trần 10 tuổi. Điều đáng nói, quá trình phá án diễn ra nhanh chóng vì bạn trai cô Trần mong muốn trước khi bỏ trốn, được nhìn thấy bạn gái lần cuối nên cảnh sát đã bắt được. 

Người phụ nữ chia sẻ chỗ cất chìa khóa nhà sơ cua với chị em thân thiết, 3 ngày sau nhờ câu nói này mà phát được vụ án giết người - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra vào 9 giờ 10 phút sáng ngày 15/9 vừa qua. Văn phòng cảnh sát Tân Hưng, thành phố Thất Đài Hà đã nhận được tin báo có một phụ nữ họ Trần sống ở thị xã Bắc An đã được tìm thấy qua đời tại nhà riêng. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Thông qua khám nghiệm pháp y cho hay cô Trần đã bị sát hại 3 ngày trước khi được phát hiện. Nhìn cảnh tượng xung quanh, cảnh sát xác định không có dấu hiệu đột nhập, vì vậy hung thủ có khả năng là người quen.

Người phụ nữ chia sẻ chỗ cất chìa khóa nhà sơ cua với chị em thân thiết, 3 ngày sau nhờ câu nói này mà phát được vụ án giết người - Ảnh 2.

Theo điều tra được biết, cô Trần sống một mình, căn nhà không có nhiều người lui tới. Cô Vương - chị em thân thiết của Trần cho biết, trước đó 3 ngày, Trần tự nhiên tìm Vương và chia sẻ nơi để chìa khóa phụ của căn nhà. Lúc đó, cô Vương cũng không quan tâm, chỉ nghĩ rằng người chị nói chuyện bông đùa. Cho đến ngày 15/9, cô Vương đột nhiên nhớ ra đã 3 ngày không gặp cô Trần nên đã bèn nhớ đến lời nói kia. Cô Vương tìm chìa khóa sơ cua và mở cửa thì phát hiện cô Trần đã qua đời. 

Người phụ nữ chia sẻ chỗ cất chìa khóa nhà sơ cua với chị em thân thiết, 3 ngày sau nhờ câu nói này mà phát được vụ án giết người - Ảnh 3.

Cô Trần có một người con trai và một con gái, nhưng cả hai đều ở nơi khác. “Gần đây, hình như cô ấy có bạn trai, nhưng tôi không biết về người đàn ông đó”, cô Vương báo với cảnh sát. Theo điều tra, cách đây vài tháng, cô Trần có quen biết với một người đàn ông họ Trương nhỏ hơn 10 tuổi. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng và tìm cơ hội để bắt Trương. Vào ngày thứ 20, sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã bắt được Trương tại nhà vệ sinh công cộng ở khu Đào Sơn. 

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông họ Trương, 52 tuổi khai nhận chính mình đã giết cô Trần và cả hai có quan hệ nam nữ được một thời gian. Trương từng là người có tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Sau khi được thả ra, Trương đến Thất Đài Hà để làm việc vào năm 2007. 

Trương nói rằng, mình không cố ý sát hại cô Trần. Nhưng vào hôm xảy ra vụ việc, cả hai đã cãi nhau nảy lửa, cô Trần còn đánh và tát Trương. Trong một lúc không thể kiềm chế, Trương đã ra tay sát hại bạn gái. Sau khi gây án, Trương lấy những đồ vật giá trị cùng điện thoại di động của cô Trần. Khi cảnh sát hỏi tại sao giết người rồi không bỏ trốn, Trương nói rằng muốn hoàn thành mong muốn trước khi bị bắt, đó chính là được gặp bạn gái lần cuối. 

(Nguồn: The Paper)

Chia sẻ