Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với lễ diễu cờ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Ngày hội Liên Hợp Quốc là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất, thể hiện rõ nét nhất văn hóa của trường UNIS Hà Nội.

UNIS Hà Nội (khu đô thị Ciputra Tây Hồ) là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới (ngôi trường đầu tiên có trụ sở ở New York, Mỹ). Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại châu Á giảng dạy theo Chương trình Tú Tài Quốc tế và là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại Hà Nội.

Học sinh của trường trải dài từ các bậc mầm non đến THPT (3-18 tuổi), đến từ hơn 60 quốc gia, đại diện của 40 ngôn ngữ trên thế giới. Các quốc tịch tại trường UNIS Hà Nội chiếm không quá 20% để đảm bảo yếu tố đa dạng văn hóa.

Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với màn diễu cờ đầy hoành tráng - Ảnh 1.

Sau khoảng thời gian dài phải tạm hoãn một số sự kiện vì dịch Covid-19 thì mới đây, vào ngày 11/11 trường UNIS Hà Nội đã tưng bừng tổ chức ngày hội Liên Hợp Quốc - một trong những ngày hội thường niên lớn nhất, thể hiện rõ nét nhất văn hóa của nhà trường. 2022 cũng là mốc thời gian quan trọng, kỷ niệm 35 năm thành lập trường và 45 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên Liên Hợp Quốc.

Đúng 11h sáng, buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Thể thao của trường, với sự góp mặt của gần 3000 vị khách quý, trong đó có ông Shin Umezu - đại diện Văn phòng điều phối viên thường trú Liên hợp quốc; ông Phạm Thái Hà - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Đỗ Hùng Việt - Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều khách quý đến từ Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế, các giáo viên/cán bộ nhà trường, các em học sinh và người thân đến từ 63 quốc gia đang học tập tại UNIS Hà Nội.

Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với màn diễu cờ đầy hoành tráng - Ảnh 2.

Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với màn diễu cờ đầy hoành tráng - Ảnh 3.

Năm nay là lần đầu tiên học sinh UNIS được dẫn dắt chính các hoạt động, từ việc đảm nhận vai trò MC đến làm diễn giả, biểu diễn văn nghệ,... Tuy vậy, buổi lễ với các hoạt động xoay quanh mục tiêu Phát triển bền vững đã diễn ra rất thành công. 

Sau tiết mục Tiến Quân ca đầy hào hùng của nữ sinh lớp 12 Trang Nguyen, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng và bài phát hiểu gửi lời cám ơn của bà Jane McGee - giám đốc nhà trường là hoạt động được trông chờ nhất ngày hội.

Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với màn diễu cờ đầy hoành tráng - Ảnh 4.

Bà Jane McGee.

Ngày hội Liên Hợp Quốc tại trường UNIS Hà Nội: Ấn tượng với màn diễu cờ đầy hoành tráng - Ảnh 5.

Tiết mục Tiến quân ca.

Trong trang phục truyền thống của đất nước mình, các nhóm học sinh lần lượt tiến vào hội trường, trên tay là 63 lá cờ đại diện cho 63 quốc tịch đang học tập tại UNIS Hà Nội. Phía trên ban công, 195 lá cờ đại diện cho 195 nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng được tung bay. 

Đã nhiều lần tham dự ngày hội nhưng không ít vị khách chẳng thể giấu nổi sự thích thú trước không khí tưng bừng, đầy mãn nhãn của màn diễu cờ. Các em học sinh Tiểu học tuy nhỏ tuổi nhưng bước chân diễu hành đầy vững chắc. Còn các em khối Trung học lớn hơn thì vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. 

Mỗi khi tên một quốc gia được xướng lên là một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang khắp hội trường. Khung cảnh khiến người xem có cảm giác lâng lâng, tựa như đang tham dự buổi diễu hành khai mạc tại Thế vận hội Olympic vậy.

Kết thúc lễ diễu cờ, các em học sinh Olivia Fairlie, Minh Huyen Do (lớp 5); Allison Park (lớp 8) và Andy Choi (lớp 11) đã có màn diễn thuyết đầy cảm hứng khi đại diện cho 1200 học sinh UNIS Hà Nội, bày tỏ hy vọng, ước mơ và những điều các em tin là quan trọng cho tương lai của mình. 

Song song đó là các tiết mục hát, nhảy, múa quạt đầy sôi động của học sinh các khối lớp khác, góp phần tạo nên thành công chung của ngày hội.

Kết thúc buổi lễ tại hội trường, UNIS Hà Nội còn có một hoạt động đầy thú vị khác thể hiện rõ sự đa dạng văn hóa. Tại căn tin, các phụ huynh đã mang đến những món ăn đặc trưng của nước mình, góp lại tạo thành một buổi "buffet trưa quốc tế" với hàng trăm món như: Bánh mỳ, nem cua, phở cuốn, bánh cốm (Việt Nam), kimbap (Hàn Quốc), bánh Waffles (Bỉ), cơm cà ri (Ấn Độ), gà nướng kiểu Anh, bánh mỳ cuộn nho quế (Úc), pizza (Ý),...

Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức, giới thiệu cho nhau nghe về nguyên liệu, cách chế biến, cũng như ý nghĩa và giá trị truyền thống của các món ăn. 

"Đi loanh quanh vài vòng trong căn tin mà tựa như vừa du lịch một vòng thế giới", đó chính là cảm nhận của nhiều người sau khi tham dự bữa ăn trưa đặc biệt này. 

Chia sẻ