Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô đi... picnic trên vỉa hè

Hương Thu,
Chia sẻ

Những đêm cuối tuần, đường Mai Chí Thọ, khu vực cầu Thủ Thiêm của Sài Gòn trở thành là điểm picnic trên vỉa hè cho hàng trăm ngàn bạn trẻ, nhóm gia đình tụ tập nấu nướng, ca hát.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Từ hơn 1 năm nay, đoạn đường Mai Chí Thọ và khu vực gần cầu Thủ Thiêm bên bờ sông Sài Gòn (Q.2) đã trở thành điểm picnic trên vỉa hè thú vị. Hàng trăm người cùng nhau mang theo đồ ăn chủ yếu là các món nướng, đàn gitar và căng tấm bạt ra để ngồi là đã có buổi tối picnic vui vẻ, thoải mái.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Khu vực này có lợi thế gần sông với những bãi cỏ rộng rãi, không khí thoáng mát.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Và nhất là có thể ngắm cả thành phố hiện đại bên bờ sông ở khu trung tâm nên thu hút hàng ngàn người dân đến tụ tập.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Để chuẩn bị cho buổi picnic trên vỉa hè, nhiều nhóm đã chuẩn bị sớm và ra từ chiều. Tuy nhiên, lý do chính để ra sớm là nhằm kiếm được vị trí đẹp, rộng rãi. “Những ngày thời tiết Sài Gòn oi bức thế này mà tối tối được hóng gió mát, quây quần bạn bè thế này thì còn gì bằng”, anh Lê Hoàng Dũng (nhân viên kinh doanh) cho biết.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
18h, nhóm của bạn Lương Lê Công Lý đã có mặt tại bãi cỏ gần cầu Thủ Thiêm. Đây là lần đầu tiên cả nhóm gần 15 người (chủ yếu là sinh viên ĐH Sư Phạm TP.HCM) ra đây picnic. Trong lúc chờ nhóm lửa, mọi người cùng ca hát, thổi sáo.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Hai bạn nam hí hoáy nhóm than để nướng đồ ăn. Một thành viên cho biết, đã phải đi chợ từ sáng, sơ chế, ướp đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tụ tập này. Mỗi người chỉ cần góp 50 ngàn đồng là đã có bữa tiệc ngoài trời rất thịnh soạn.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Hầu hết các nhóm tụ tập ở đây đều làm các món nướng. “Phải nướng mới thú vị, tạo cảm giác quây quần bên nhau và đồ ăn lúc nào cũng nóng”, Thanh Tâm (sinh viên năm 2, ĐH Kinh Tế TP.HCM) giải thích.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Trời nhá nhem tối, các bếp lò của từng nhóm bạn đã đỏ lửa. Mùi thơm phưng phức của đồ nướng ngập cả một bãi cỏ rộng bên cạnh cầu Thủ Thiêm.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Cặp đôi Lê Hồng Ngọc và Nguyễn Hoàng Long thường rủ nhau ra đường Mai Chí Thọ nướng đồ ăn mỗi dịp cuối tuần.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Một nhóm khác tổ chức sinh nhật cho thành viên.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Những vị trí thông thoáng, thuận tiện trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ đều chật chội từ sau 19 giờ. Khu vực gần Hầm Thủ Thiêm được “xí” chỗ nhiều nhất vì mọi người vừa được ngồi giữa cỏ cây vừa được ngắm khu vực trung tâm Sài Gòn lộng lẫy khi màn đêm buông xuống.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Nhiều bạn trẻ cho biết, dù vui nhưng rất ít bạn dám ngồi lại đây đến đêm khuya vì đoạn đường này vắng, nhiều nguy hiểm. Thông thường, bữa tiệc trễ nhất cũng kết thúc vào 23 giờ.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Nhiều nhóm bạn sau khi tàn tiệc ý thức việc dọn rác thành bịch bỏ vào thùng. Tuy nhiên cũng không ít người mất ý thức sẵn sàng vứt lại “tàn tích” của cuộc vui vương vãi trên đường.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Cũng ở khu vực trên, không chỉ có picnic, thưởng thức đồ nướng mà nhiều bạn trẻ khác còn ra tận bờ sông hóng gió. Nơi này vốn là bến phà Thủ Thiêm cũ, nay trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân Sài Gòn.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Cả một đoạn dài ngày bờ sông hướng từ Q.2 nhìn về những tòa nhà lung linh bên Q.1 đã trở thành điểm tụ tập đông đúc. Mọi người ngồi thành hàng dài bên bờ sông hóng gió, ngắm cảnh.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Các quán nước giải khát nhanh chóng mọc lên phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngày cuối tuần, người Sài Gòn đổ xô ra vỉa hè nướng đồ ăn
Những xe bán mực nướng, bò bía, cá viên chiên… cũng đổ dồn về đây phục vụ khách hàng.
Chia sẻ