Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, người Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ

Haley; Andy Tran, NM,
Chia sẻ

Các cửa hàng cắt tóc, làm đẹp đã rất đông khách từ sáng khiến nhu cầu phục vụ trở nên quá tải. Đặc biệt, hầu hết mọi người vẫn đề cao tinh thần phòng bệnh: luôn đeo khẩu trang khi đang làm.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, người Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 1.

Hà Nội

Ba tuần giãn cách xã hội đã khiến nhiều người cảm thấy việc cần làm ngay khi hàng quán mở cửa là phải đi làm đẹp, thế nên chẳng lấy gì làm lạ khi những cửa hàng cắt tóc, tiệm nail trở nên đông khách đến nỗi người muốn được phục vụ phải chờ tới hàng giờ, ngồi chờ gọi tên tới lượt.

Là ngày cuối tuần đầu tiên sau kỳ cách ly dài nên nhiều người đã tranh thủ đi cắt tóc, ấy thế nhưng đến nơi nhiều người chỉ biết than "sao đông thế, đông hơn cả đi cắt tóc ngày Tết".

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, người Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 2.

Tiệm cắt tóc trên phố Thái Thịnh (TP Hà Nội) một ngày đón tới hơn 200 lượt khách, số lượng thợ cắt đông nhưng cũng trở nên quá tải.

Cửa hàng có 9 thợ cắt cứ 1 người cắt xong lại có 3 - 4 người vào ngồi đợi, tiệm tóc của anh Đào Duy Lý trên phố Thái Thịnh (TP Hà Nội) gần như kín lịch cho ngày cuối tuần, liên tục phải xếp chỗ ngồi chờ hay động viên những khách phải chờ quá lâu cố gắng đợi thêm chút nữa là công việc những ngày qua của anh Lý. "Thực sự nhu cầu kể từ 3 hôm nay tăng cao hơn cả Tết, hôm nay lại là ngày nghỉ nên lượng khách tăng vọt, trung bình mỗi ngày cửa hàng phục vụ khoảng 200 khách liên tục từ sáng tới chiều", anh Đào Duy Lý bày tỏ.

Những chiếc ghế cắt chẳng khi nào vắng người, cứ một mái tóc đẹp vừa hoàn thiện lại có người khác đến "điền vào chỗ trống".

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 3.

Nhìn cảnh tượng này mới biết đấng mài râu còn mong ngày được đi làm đẹp còn hơn chị em phụ nữ rất nhiều.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 4.

Không có đủ chỗ trong nhà, nhiều người phải ra vỉa hè chờ đến lượt gọi tên vào cắt tóc.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 5.

Có đến các tiệm tóc mới thấy ai ai cũng có nhu cầu về một mái tóc đẹp, để sang tuần có thể trở lại làm việc một cách đầy tự tin.

Chi phí thuê mặt bằng trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, TP Hà Nội) là khá cao, khiến cho một tiệm chăm sóc tóc nữ tại đây vừa mở cửa được 2 ngày cũng phải cố gắng để có thể kéo lượng khách hàng trở lại, anh Phạm Quốc Quang (chủ một cửa hàng trên phố Khâm Thiên) chia sẻ: "Trong những ngày qua chúng tôi phải cố gắng gọi cho những khách quen, giảm 15% giá làm tóc để có lượng khách ổn định như trước. Trong ngày hôm nay lượng khách cũng đã đông trở lại, khách ngồi kín hết chỗ cũng cho thấy nhiều chị em cũng cần phải sửa sang lại mái tóc sau thời gian dài ở nhà".

Là một nhân viên công ty chuẩn bị đi làm trở lại, bạn Nguyễn Hà Anh (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tranh thủ những ngày nghỉ cuối cùng để có thể làm một kiểu tóc mới, Hà Anh vui mừng cho biết: "Thực sự trong 3 tuần vừa qua không ra ngoài đường và cũng chẳng đi làm nên tôi không quan tâm đến mái tóc. Đến ngày có thể trở lại công ty, tôi muốn mình có mái tóc mới và khác biệt để có thêm động lực bắt tay vào công việc thật tốt".

Làm đẹp là một phần tất yếu của các chị em phụ nữ, việc nhuộm tóc, tạo kiểu cũng mất đến cả buổi, nhưng bù lại là một mái tóc ưng ý.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 8.

Đón khách không quên đảm bảo an toàn phòng dịch, cửa hàng của anh Lý Thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) ngay trong ngày đầu mở cửa trở lại đã yêu cầu nhân viên dọn vệ sinh, khử khuẩn. Không những thế mọi người đều phải vệ sinh tay, thợ cắt phải đeo khẩu trang trong giờ làm việc.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 9.

Không chỉ có những hiệu tóc chuyên nghiệp, ở Hà Nội có khá nhiều người thích đến những hàng cắt tóc bình dân trên vỉa hè.

Chỉ cần 30.000 đồng - 40.000 đồng những bộ tóc "tốt um" lại trở nên gọn gàng.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, tiệm cắt tóc đông nghịt, "thượng đế" phải ngồi đợi đến lượt chẳng khác gì thời bao cấp - Ảnh 11.

Tiệm nail cũng là địa chỉ không thể bỏ qua trong lộ trình làm đẹp của các chị em.

Trên phố Thái Hà (TP Hà Nội) một cửa hàng làm nail vừa mở cửa trở lại đã ngay lập tức đông khách, theo một nhân viên tại cửa hàng ước tính số lượng khách đông hơn 30% so với ngày thường, khách trở lại làm đẹp cho đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận với mức giá không đổi so với ngày thường.

Sài Gòn

Khác với Hà Nội một chút, tại Sài Gòn lượng người kéo nhau đi làm đẹp vẫn không cao lắm. Tại một số điểm nổi tiếng cũng lác đác vài người, thậm chí nhiều cơ sở vẫn chưa chính thức hoạt động trở lại.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 13.

Chị em Sài Gòn chia sẻ đã chờ được cắt tóc và làm móng từ rất lâu rồi đến hôm nay mới có thể đến thực hiện.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 14.

Đa phần mọi người chọn cắt tóc là nhiều vì sau hơn 1 tháng thì nhu cầu này gần như ai cũng có thay vì nhuộm, duỗi hay uốn mất nhiều thời gian.

Để hạn chế số lượng khách đến quá đông cùng một lúc, vài tiệm đã thực hiện việc đặt trước lịch hẹn và làm theo trình tự nhưng một ngày hơn 12 tiếng vẫn không thể phục vụ hết.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 16.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 17.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 18.

Một tiệm tóc còn lắp luôn hệ thống khử mùi và khử khuẩn ở cửa ra vào.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 19.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, chị em Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 20.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cửa tiệm chưa hoạt động, điển hình như tiệm nails của nghệ sĩ hài Lê Giang.

Nhiều nơi khác cũng trong tình trạng đóng cửa im lặng, có nơi mở thì số lượng khách cũng không cao.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, người Sài Gòn & Hà Nội đã bắt đầu kéo nhau đi làm tóc, làm nails, thợ xếp kín lịch vẫn không kịp phục vụ - Ảnh 23.


Chia sẻ